1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh biết không nỗi buồn đầy bóng tối
    Em đã gom để thả kín căn phòng
    Khi chật chội nhận ra mình quá rộng
    Vắng anh rồi đâu cũng thấy mênh mông
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ấy kìa em nói khẽ thôi
    Địch mà biết - anh rụng rời chân tay
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    E cứ ngỡ..
    Lúc e buồn a sẽ đến bên em
    Sẽ lắg nghe những j e nói
    E cứ ngỡ
    Khi e yếu đuối
    A sẽ nắm chặt lấy tay em..
    Cùng e đứng dậy trong nụ cười ấm áp
    E cứ ngỡ
    Những khi e mệt
    A sẽ cuống lên rối rít hỏi e làm sao?
    E cứ ngỡ
    Khi xa nhau,a sẽ nhớ e thật nhiều
    E cứ ngỡ
    Mình là người hạnh phúc...
    Vậy mà ko......
    Chỉ là ngỡ mà thôi..
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá ng ơi
    Khi màn đêm đã khép
    Bình minh lại lên thôi
    Dẫu biết là như vậy
    Nhưng sao vẫn bàng hoàng
    Trời hết mưa đâu phải đã nắng
    Nói là quên đâu phải hết yêu anh?
    Gió ngoài cây vi vu từng khóm nhỏ
    Chim ríu rít nhảy múa cùng chị gió
    Em...chỉ mình em bỡ ngỡ nơi đây
    Rồi chợt nhận ra cô độc 1 mình
    Cây lá vẫn cứ xanh
    Cuối phố con đường hát
    Em lê chân mỏi mòn
    ANh như là gió thổi
    Đẩy nhớ về nặng vai
    Và cơn gió ngừng thổi
    Chim thôi không hót nữa
    Đứng bên cây vú sữa
    Em thấy lòng mênh mang.....
    Chán chả buồn lan man
    Vì thật chẳng ra hồn
    Bởi lòng dạ bồn chồn
    Nên thôi đừng viết nữa!
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    E cứ ngỡ..
    Lúc e buồn a sẽ đến bên em
    Sẽ lắg nghe những j e nói
    E cứ ngỡ
    Khi e yếu đuối
    A sẽ nắm chặt lấy tay em..
    Cùng e đứng dậy trong nụ cười ấm áp
    E cứ ngỡ
    Những khi e mệt
    A sẽ cuống lên rối rít hỏi e làm sao?
    E cứ ngỡ
    Khi xa nhau,a sẽ nhớ e thật nhiều
    E cứ ngỡ
    Mình là người hạnh phúc...
    Vậy mà ko......
    Chỉ là ngỡ mà thôi..

    ................
    Thôi đừng nói nữa em ơi
    Em mà nói nữa anh ... rời em luôn
    Hà Nội ba sáu phố phường
    Bao cô gái đẹp dễ thương em à
    Trông kìa trắng trắng làn da
    Tóc xanh môi đỏ ngọc ngà dáng thon
    Lại thêm má phấn hồng hồng
    Ai không động lòng? Chẳng phải đàn ông
    Anh cũng không phải ngoài vòng
    Nhưng thật trong lòng anh vẫn ... nhớ em
    Thế mà em cứ dỗi hờn
    " Nhớ nhung với lại cô đơn " anh à...
    Anh thì anh lại ở xa
    Làm sao có thể bay về với em
    Làm sao có thể ở bên
    Vỗ về, an ủi động viên khi buồn?
    Hỡi người yêu dấu dễ thương
    Suốt đời anh chỉ thương mình em thôi
    Đừng đừng nói nữa em ơi
    Em mà nói nữa anh ... rời em luôn.
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ng yêu dấu!
    A tưởng a là duy nhất
    A là mãi mãi
    Với e hay sao????
    Ôi,a yêu dấu
    A nhầm rồi ...
    Hn 36 phố phường
    Với nhiều cô gái tươi son phấn hồng
    Vậy a hãy đi với ng ta
    Theo e làm chi,hỡi người?
    Khỏi cần a nói
    E cũng rời a luôn
    Pái pai
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ng yêu dấu!
    A tưởng a là duy nhất
    A là mãi mãi
    Với e hay sao????
    Ôi,a yêu dấu
    A nhầm rồi ...
    Hn 36 phố phường
    Với nhiều cô gái tươi son phấn hồng
    Vậy a hãy đi với ng ta
    Theo e làm chi,hỡi người?
    Khỏi cần a nói
    E cũng rời a luôn
    Pái pai
    .........
    Ôi thật may mắn cho anh
    Vì em đã từ bỏ anh thật rồi
    Anh - người anh phúc nhất đời
    May anh tỉnh táo không (bị) lôi vào tròng
    Anh nhớ tháng ngày ở không
    Muốn ăn muốn ngủ một mình giang sơn
    Tội gì cứ phải giận hờn
    Vỗ về, an ủi anh đau cả đầu
    Bai bai nhé - những âu sầu
    Từ đây anh cứ vui đâu anh chầu
    Chẳng phải nghe nữa cầu nhàu
    Từ miệng em ấy đau đầu nhức tai
    Anh ước gì những ngày mai
    Không có thằng nào ngu dại giống anh
    Giờ đây sự nghiệp công danh
    Mình anh phấn đấu, chẳng giành (time) cho ai
    Rồi đây, hướng tới tương lai
    Công thành - danh toại - chân dài chạy theo.
    Khi ấy em lấy (phải) chồng nghèo
    Nhìn anh hối tiếc không theo anh rồi
    Và khi ấy - anh tươi cười
    Rằng em có hối? Hỡi người anh yêu???
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ANh cũng chỉ như bao người khác
    Có gì hơn mà em phải lưu luyến nào?
    Anh cứ đi trên con đường riêng ấy
    Cầu cho anh luôn may mắn vui tươi
    Và hạnh phúc bên người yêu khác
    Cầu cho ai đó là người yêu anh
    Không phải đau như em đã chịu
    Không tổn thương và yêu anh thật nhiều
    Đi đi và hạnh phúc nghe không?
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì rõ rồi nhé
    Khi yêu a yêu chiều nịnh bợ
    Ngọt ngào,âu yếm,giả vờ yêu
    A đừng tưởng tôi ngây thơ khờ dại
    A nhầm rồi,hỡi ng xưa ơi
    Nai vàng ngơ ngác
    Gỉa vờ tí thôi
    Đạp phát ..lăn quay bác thợ săn
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Các cô định đánh hội đồng tôi chắc???
    Từ từ đã để tôi đối phó chứ???
    Đề nghị cử một cô thôi, 2 đánh một không chột cũng què, các cô chưa nghe qua hả???

Chia sẻ trang này