1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,vậy a chọn ai?Ngọt ngào như THỏ Ngọc ?hay "khí thế sát thủ'''' như e?
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 29/07/2008
  2. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu ... em đừng lầm tưởng .
    Cáo ,nai , gà cũng chỉ thường thôi
    khi con tim đã cùng nhịp đập .
    cáo vs gà có thể sẽ thành đôi
    --------------------------------------
    Ở đây là chỗ làm thơ
    cớ sao có lại thấy đong đưa thế này
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    , chọn mau nào hí hí hí
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ................................
    Cả hai cô, bắt tôi lựa chọn
    Giữa hai cô chọn lấy một cô
    Biết làm thế nào bây giờ?
    Ước gì lấy cả hai cô - tôi mừng!
    Cô đầu tiên tên là Thỏ Ngọc
    Tính dịu hiền mà cũng ... xinh xinh
    Sau này hai đứa chúng mình
    Một đàn con nhỏ ... tang tình tính tang
    Cô thứ nữa cũng hay đáo để
    Mang họ Lâm tên chữ Duệ Chi
    Cô này tôi cũng thích ghê
    Một thời cô đã từng mê tôi nhiều
    Cả hai cô đều đáng yêu
    Thôi thì tôi cũng đành liều chọn (cả) hai
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Con trai ai nấy đều tham lam
    Yêu bao người mà như chưa hề yêu
    Tôi ngây thơ,khờ dại nên sa bẫy
    Nhưng may mắn,đã kịp nhận ra...
    Rời xa anh,tôi ko hề hối hận
    A đường anh,và tôi đường tôi
    Trên đường đời đông vui tập nập
    Có khi nào vô tình ta bước qua nhau???
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 30/07/2008
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Thể loại thơ gì đây ấy nhỉ?
    Mà sao vần, điệu chẳng thành thơ?
    Ngẫm ra hóa lại là thơ cóc
    Da cóc xù xì cũng như thơ
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Gọi là thơ chuối
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thơ em con cóc dạt dào
    Thơ anh con nhái cũng dào dạt tuôn
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mảnh tình ai nỡ xẻ làm đôi?
    Cho tim tan nát, dạ rối bời
    Chút kỷ niệm xưa, còn chi nữa?
    Bao nhiêu lưu luyến đã ngẹn lời!
    Tình của chúng mình cũng thế thôi
    Vì mai, cách biệt hai phương trời
    Anh đó, em đây sầu hai ngã
    Vạn nẽo đường dài, ta đôi nơi!
    Đừng trách nghe anh kỷ niệm xưa!
    Bao nhiêu thương nhớ quá dư thừa
    Giờ mối tình ta, đâu còn nữa?
    Có yêu biết mấy, củng chẳng vừa!
    Thôi đành cam chịu cảnh phân ly
    Ngày anh cất bước lệ trên mi!
    Em khóc! cho duyên tình tan vỡ
    Hay khóc cho người đã ra đi?
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Con trai ai nấy đều tham lam
    Yêu bao người mà như chưa hề yêu
    Tôi ngây thơ,khờ dại nên sa bẫy
    Nhưng may mắn,đã kịp nhận ra...
    Rời xa anh,tôi ko hề hối hận
    A đường anh,và tôi đường tôi
    Trên đường đời đông vui tập nập
    Có khi nào vô tình ta bước qua nhau???
    ................................
    Con trai ai mà chẳng tham lam???
    Mới là đàn ông tính ngang tàn
    Tán tỉnh vài cô cho có lệ
    Rồi khi nhậu nhẹt lại khoe khoang!!!
    Con trai ai mà không tham lam
    Ấy là thằng ngu chẳng phải bàn
    Sao cứ chung thuỷ với một đứa???
    Rồi sau hối hận mới khóc than

Chia sẻ trang này