1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhiệm ơi,giờ em mới chú ý cái bài thơ này,buồn cười quá,chủ nhiệm thử nghe tiếp nhé:
    Ôi,anh chủ nhiệm ơi
    Sao mà chủ nhiệm đẹp trai thế
    Làn da ngăm ngăm huyền ánh mật
    Nụ cười duyên dáng chiếc răng xinh
    Khiến bao nàng ngẩn ngơ theo chủ nhiệm...
    Nhưng chủ nhiệm ơi,người ta ngẩn ngơ chứ đã yêu đâu?
    Đâu đã muốn làm bạn trăm năm chủ nhiệm
    Liệu có tới mức "đêm nằm lại nhớ"?
    Mà sao chủ nhiệm cứ gán em vào vậy?
    Hay phải chăng chủ nhiệm có ý gì?
  2. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nắng hạ vàng đổ,xuyên qua kẽ lá
    Màu phượng hồng,rực rỡ một góc sân
    Tôi lắng nghe,thổn thức những bước chân
    Bước hạ về cả một trời xao động
    Xa-xa quá tuổi học trò mơ mộng
    Tím bằng lăng,khắc khoải nỗi chia ly
    Ngày ra trường,nước mắt ướt bờ mi
    Gió vô tình,thổi khăn bay ,nhung nhớ
    Một trời mây dừng yên như mắc nợ
    Thấu nỗi buồn,cũng chẳng muốn bay đi
    Tiếng ve kêu rộn rã báo mùa thi
    Mùa cuối cùng dưới mái trường yêu dấu
    Giờ xa rồi,hạ lại về,phượng đậu
    Vẫn rực trời,vẫn tím cả màu mây
    Nhưng chỉ còn vọng lại tiếng đâu đây
    Tiếng bạn bè,tiếng thấy cô,nhung nhớ...
  3. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hai câu này tuyệt vời đấy!Nhưng tớ hơi nghét cái dấu phẩy ở câu trước ,nó bị thừa bởi ý nghĩa liền mạch ở câu sau!
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    The cat baby viết thơ hay lắm,hi vọng sẽ được đọ những bài thơ hay hơn nữa của chị!
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Gửi bởi - 22/04/2006 : 12:03:12
    --------------------------------------------------------------------------------

    Ngộ nhận thấy lời yêu
    Những vần thơ ướt nhòe câu viết
    Anh vội vàng tưởng mình biết
    Ngộ nhận rồi thấy thương mình quá đi
    Tôi đang mơ giữa những dòng dư lệ
    Chút tình qua thêm một lần hy vọng
    Vần thơ em, anh thấy mình đang sống
    Quên muộn phiền quết hết sầu bi
    Ném lên trời giọt nước mắt chia ly
    Trời không nhận mưa vô tình rơi mãi
    Thương cuộc tình, và những vần thơ
    Thêm lần yêu thêm một chút dại khờ

    anhchalagica
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 23/04/2006
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Gửi bởi - 22/04/2006 : 20:05:55
    --------------------------------------------------------------------------------

    Sự chia ly khiến lòng ta tan vỡ
    Hàn gắn lại qua từng thời gian
    Em làm gì,mang gì đến cho anh?
    Chẳng có gì,chỉ mấy vần thơ
    Vần thơ yêu,có khi anh thấy buồn
    Em lặng lẽ,dừng lại dấu chấm câu
    Nhưng rồi lại muốn viết tiếp câu thơ mới
    Biết đâu có thể,sẽ là sự đổi thay?
    Em thấy hạnh phúc khi anh vui
    Thấy anh cười,nụ cười hi vọng
    Gía như sẽ mãi là như vậy
    Không bao giờ có sự chia ly?
    lamduechi
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 23/04/2006
  7. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vâng,có lẽ nên bỏ dấu phẩy đó đi anh nhỉ.
    @Lamduechi: cảm ơn em,chị thấy em cũng rất có cảm xúc làm thơ đấy,còn chị thì mới bập bẹ thôi .Chúc em thành công nhé
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô Lamduechi :
    Anh nào đâu có muốn chia ly
    Muốn cho tình ta đôi đường cách trở
    Nhưng tại em muốn tình ta dang dở
    Muốn chúng ta cách biệt hai đường
    Khi anh muốn nói những lời yêu thương
    Em lại quay đầu , nghiêng mình tránh lé
    Chuyện của anh thì nhiều vô kể
    Sẽ chẳng bao giờ em nghe hết được đâu ?
    Kể từ ngày chúng mình gặp nhau
    Trong một buổi giao lưu tình nguyện
    Anh rất muốn tìm em nói chuyện
    Nhưng em cứ chốn tận nơi nào
    Anh bực mình lên mới thét gào
    Nước em pha sao mà đặc thế
    Em không hiểu cho rằng anh rất tệ
    Thế là nỗi buồn gậm nhấm tim anh .
    Rồi anh muốn tỏ tình với em
    Qua lời cầu hôn của ông chủ nhiệm
    Nhưng em cho rằng là anh lắm chuyện
    Rồi nhẹ nhàng em tìm cách rút lui
    Em lại mối mai anh với người khác
    Đâu biết rằng lòng anh tan nát
    Khi đêm về chỉ nhớ tới em
    Vậy mà em nào đâu có hay
    Có một người nhớ em đến như vậy ?
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ anh chủ nhiệm lại có năng khiếu làm thơ như vậy.ÔI,xúc động quá.Thế này mà vẫn chưa có người yêu thì phí quá.....Chẹp,chẹp..
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhiệm nghe tiếp nè:
    Bài thơ anh làm,tặng riêng em
    Nghe xao xuyến rung động mãi con tim
    Từng nhịp đập thổn thức lời anh nói
    Có lẽ bởi tình yêu anh đã đến thật rồi....
    Hình ảnh của anh,nụ cười của anh
    Khuôn mặt anh,giọng nói của anh
    Em nhớ mãi,khắc sâu trong tim
    Như nét chữ hằn in trên đá
    Mặc thời gian cũng không phai mờ....
    Hôm nay đồng chí em bị ốm,định viết tiếp nhưng bệnh nặng quá ,ko còn cảm xúc và sức lực nữa.Hắt xì.........Cúm thật rồi,mệt quá....
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 24/04/2006

Chia sẻ trang này