1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    1 người đi với 1 người
    2 người chẳng có bao nhiêu
    thôi thì rủ thêm 1 người thứ 3
    3 người cũng thấy chưa vui
    bây giờ lại có thêm người thứ 4
    sao ai dám bảo thiệt là đau lòng.
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    "Mảnh tình ai nỡ xẻ làm đôi?
    Cho tim tan nát, dạ rối bời
    Chút kỷ niệm xưa, còn chi nữa?
    Bao nhiêu lưu luyến đã ngẹn lời!"

    Sao em nói vậy hỡi em ơi
    Anh hứa yêu em, yêu chọn đời
    Anh vẫn ước mong ngày mình cưới
    Bạn đến chia vui vạn tiếng cười....
    "Tình của chúng mình cũng thế thôi
    Vì mai, cách biệt hai phương trời
    Anh đó, em đây sầu hai ngã
    Vạn nẽo đường dài, ta đôi nơi!"

    Tình của chúng mình ngắn thế thôi???
    Sao em nói vậy hỡi em ơi
    Dù sau chia biệt người hai ngả
    Vẫn nhớ thương em, vẫn yêu đời!
    "Đừng trách nghe anh kỷ niệm xưa!
    Bao nhiêu thương nhớ quá dư thừa
    Giờ mối tình ta, đâu còn nữa?
    Có yêu biết mấy, củng chẳng vừa!"

    Anh đây vẫn nhớ kỷ niệm xưa
    Chúng mình " thơm " nhau giữa trời mưa
    Còn em có nhớ kỷ niệm ấy???
    Mình đứng ôm nhau dưới bóng dừa
    "Thôi đành cam chịu cảnh phân ly
    Ngày anh cất bước lệ trên mi!
    Em khóc! cho duyên tình tan vỡ
    Hay khóc cho người đã ra đi?"

    Em thì cam chịu cảnh phân ly
    Anh thì chẳng lỡ rời em đi
    Vẫn mong ngày mai em đổi ý
    Khi biết tình anh - khối tình si!!!
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em xòe tay qua ô cửa nhỏ
    Vung vẩy hứng từng giọt mưa rơi
    Ngoài kia con đường vời vợi
    Ánh đèn hiu hắt vàng
    Một bóng hình lang thang
    Cùng chiếc ô và đóa hoa
    Đã úa nhàu,
    Vì mưa..
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em bắt mình học cách lãng quên
    Quên những niềm đau, quên những điều thổn thức
    Để mai đây nỗi lo thành hiện thực.
    Em dửng dưng mỉn cười cầu chúc anh vui
    Em bắt mình học cách làm vui
    Đừng khóc nhé cả khi người quên lối
    Em trở về giữa đời đầy bóng tối
    Nén tiếng thở dài trong năm tháng chua cay
    Em bắt mình học đón nhận chua cay
    Vì giờ đây đôi mình đã xa cách
    Đêm mưa về trong căn phòng vắng lặng
    Em có những nụ cười dẫu sẽ chua cay!
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sợi khói vô hình
    Anh sợ vương vào mắt em
    Đưa khẽ bàn tay
    Anh nắm lấy
    Ánh mắt chạm vào nhau, thật gần
    Giọt cảm xúc nao lòng
    Mong manh rơi
    Lời nói qua những hàng chữ nhỏ
    Mong manh ý nghĩa

    Anh tan đi?
    Như chưa từng hiện hữu?
    Nỗi nhớ như gió cuối đông
    Chỉ dừng từng phút một
    Chợt nhận ra tình yêu chỉ là giọt nước
    Mong manh tan giữa biển tự tôn của lòng người?
    Em đang mong chờ
    Nỗi nhớ đến từ trái tim
    Như gió thoảng
    Như ánh trăng đêm hè
    Dịu dàng lan tỏa
    Mênh mông?
    Phía xa kia có còn bóng anh,
    Khi em đến tìm?
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Em bắt mình học cách lãng quên
    Quên những niềm đau, quên những điều thổn thức
    Để mai đây nỗi lo thành hiện thực.
    Em dửng dưng mỉn cười cầu chúc anh vui
    Em bắt mình học cách làm vui
    Đừng khóc nhé cả khi người quên lối
    Em trở về giữa đời đầy bóng tối
    Nén tiếng thở dài trong năm tháng chua cay
    Em bắt mình học đón nhận chua cay
    Vì giờ đây đôi mình đã xa cách
    Đêm mưa về trong căn phòng vắng lặng
    Em có những nụ cười dẫu sẽ chua cay!
    ............................................
    Đừng bắt mình như thế em ơi
    Càng cố quên em sẽ càng nhớ
    Lo làm gì??? Khi cưới em làm vợ
    Em sẽ quên tất cả những buồn phiền
    Anh sẽ mang hạnh phúc ấm êm
    Đến với em người yêu bé bỏng
    Sẽ ôm em ôm chặt trong lòng
    Không bao giờ rời xa em nữa.
    Và mỗi khi em buồn thổn thức
    Bờ vai anh đây em hãy ghé vào
    Anh sẽ kể nhé những trăng sao
    Đang nhìn em và mỉm cười đó
    Cười rằng có một người bé nhỏ
    Vì thương, vì yêu, giận hờn anh
    Thôi em nhé, mình sẽ làm lành
    Từ nay không giận hờn nhau nữa....
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Nếu như em ngại gió
    Anh nguyện làm bức tường
    Ðứng chắn giữa giáo đường
    Cho em tôi cầu nguyện!
    Giả như em lắm chuyện
    Nói ra rả cả ngày
    Anh cãi cối cãi chày
    Nói gì mà lắm thế!
    Giả như em mà ế
    Anh cũng thành trai già
    Gái ế với trai già
    Cùng một nhà, quá tốt!
    (Còn nữa)
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Không may mà em? dốt
    Anh nguyện làm ông thầy
    Cũng chẳng chóng thì chầy
    Thầy biến thành ?othầy nó?!
    Giả như em sợ chó
    Anh nguyện làm cây riềng
    Chó mà gặp phải riềng
    Thành ?ocầy tơ rựa mận?!
    Giả như em có cận
    Thì anh cũng mắt lồi
    Hễ gặp nhau trên đồi
    Ta đồng thời? bỏ kính!
    (Còn nữa)
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Nếu em học tài chính
    Anh sẽ học ngân hàng
    Nhà chúng mình màu vàng
    Hai nhóc? thêm nhóc nữa!
    Khi mà em có chửa
    Là anh sẽ ở nhà
    Luôn ở bên em mà
    Dù bạn anh có? nhậu!
    Qua? từ hoa mà đậu
    Con chúng mình từ em
    Anh cũng chỉ góp thêm
    Cho gia đình hạnh phúc!
    (còn nữa)
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Khi nào anh lên chức
    Sẽ mua đất xây nhà
    Trồng trước cửa vườn hoa
    Phía sau là bãi tắm!
    Nếu mà em có nấm
    Anh mua thuốc DEP về
    Cho em tắm thỏa thê
    Đến khi nào hết bệnh!
    Trời hóa em là mận
    Anh nguyện làm cây đào
    Chúng mình mọc cầu ao
    Rồi cùng nhau thề nguyện!
    Nếu đêm nào mất điện
    Anh ngồi quạt cho em
    Sau mỗi tối êm đềm
    Tình nồng càng thắm đượm!
    (còn nữa)

Chia sẻ trang này