1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Nắng..
    E tìm hoài từng giọt nắng lẻ loi
    Ghép chúng lại thành nắng mai mỗi sớm
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 30/07/2008
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thường ngày ở huyện
    Là lúc mình gần nhau
    Hễ ngồi cạnh em lâu
    Anh lại? mơ cô khác!
    Nếu như em yêu nhạc
    Anh xin làm cái đài
    Ðể lúc em nằm dài
    Luôn có anh bên cạnh!
    Nếu em mà cô quạnh
    Anh sẽ ở gần em
    Như là bấc với đèn
    Hòa trong nhau bừng sáng!
    (còn nữa)
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Khi mà em đến? tháng
    Là lúc anh phải chiều
    May mà chẳng có nhiều
    Tháng vài ba ngày lẻ!
    Bây giờ anh còn trẻ
    Nên chưa có đủ tiền
    Để anh tậu con thuyền
    Cùng em đi khắp chốn!
    Chúng mình còn thiếu thốn
    Chúng mình chẳng phải giầu
    Nhưng mà có sao đâu
    Em vẫn là tất cả!
    Anh là con trai cả
    Em, dâu lớn trong nhà
    Cùng phụng dưỡng mẹ cha
    Cả nhà vui sớm tối!
    Hết òy!
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    E tìm hoài,tìm hoài trong giấc mộng
    Nắng đã tan,trùm màn đêm buông xuống
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mưa....
    Em đã xa anh vào một chiều mưa như thế
    Một buổi chiều khiến tim anh tái tê
    Lòng chợt buồn khi biết em đã rời xa
    Nhưng với anh em vẫn là tất cả
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 30/07/2008
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    E đi tìm mưa trong những ngày nắng hạn
    E đi tìm anh,trong những ngày chói chang
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Anh đi tìm nắng, nắng trốn sau vòm lá
    Anh đi tìm em, em ẩn ở sau tim!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tặng cả nhà bài thơ tớ " nghịch " với riêng nick của mình
    Một thoáng ánh nắng vàng
    Thu về thay mùa lá
    Một thoáng của bâng khuâng
    Ru em tình thắm lạ
    Một thoáng gọi tình yêu
    Du dương muôn cung điệu
    Thu trải dài Hà Nội
    Chiều em về lao xao

  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 hôm nay thât là buồn
    Lòng em sao ngàn lệ mãi tuôn
    yêu dấu khi xưa trao người hết
    Tim giờ chỉ còn những đau thương
    Thứ 7 hôm nay quả là buồn
    Ta buồn làm người cũng buồn luôn
    Chuyện buồn như dòng suối cứ tuôn
    Thứ 7 hôm nay ai cũng buồn
    Thứ 7 đêm nay thấy thật buồn
    Làm thơ viết mãi thấy chẳng suôn
    muốn làm đôi chút cho người bạn
    Ráng mãi không xong thấy thật buồn
    Thư 7 bỗng nhiên thấy thật buồn
    phải chăng tại trời đổ mưa tuôn
    Làm cho ta nhớ về người ấy
    Chẳng biết giờ người nhớ ta chăng
    Anh ơi thứ 7 chia xa
    Chiều nay thứ 7 ta xa thật rồi
    Con tim nay đã mồ côi
    Tình như mây trắng nhẹ trôi theo dòng.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bé cảm ơn anh nhiều, bài thơ rất hay anh ạ (cho dù anh có copy ở đâu đó ) nhưng giá trị nghệ thuật của nó là đích thực
    Bé sẽ mãi trân trọng & nâng niu từng phút giây hạnh phúc, để thấy chúng mình luôn gần & có nhau, anh nhỉ?
    Thơ tình tặng nữ phóng viên
    Anh yêu em bố mẹ cản ngăn
    Con gái báo chí đoảng và vụng lắm
    Đi viết tối ngày vắng nhà thăm thẳm
    Anh cưới em về hoá đá vọng thê
    Bạn bè anh cũng lắm đứa chê
    Nhà báo quyết đoán đỡ mày khối việc
    Nhưng cá tính quá đến trời cũng chết
    Xưa Tây Thi hiền còn nghiêng nước Phù Sai...
    Nhưng tình yêu thì kể gì đúng dở hay
    Anh không chọn cho mình quý bà Ja-Can-Cook
    Cũng không chọn cho mình một hoa khôi hiền thục
    Anh yêu em vì... anh yêu em
    Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm
    Dù ngòi bút luôn tuôn lời bén ngời sắc cạnh
    Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn
    Dẫu trước đó ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin
    Vì biết em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh
    Trốn hạt mưa đầu mùa hay tia nắng gắt
    Dù trước đó bao lần em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt
    Cho Chân -Thiện - Mỹ hiện lên trung thực đến vô bờ
    Vì em hỏi: Tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ
    Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm
    Chuyện chúng mình nào đâu phải sự kiện
    Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay
    Vì em bảo rằng: dù gái hay trai
    Hễ dân báo chí đã yêu là mãi mãi
    Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại
    Bài bút ký của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa: Yêu em​

Chia sẻ trang này