1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại thế?
    Có phải anh xa em
    Mùa thu vàng đã đến
    Lại bắt đầu lá rơi
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Hãy lãng quên cho nắng ngủ trên vai.
    Cho thu đến buông dài chân mây tím.
    Cho buổi chiều em thôi không tìm kiếm .
    Một bóng hình, vạn đau đớn trong tim.
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 28/08/2008
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nghĩ mình tìm hoài vô vọng
    Bởi nhân gian đâu lắm kẻ chân tình
    Dòng hạnh phúc trôi qua em hờ hững
    Bởi ngỡ rằng có cũng để mất thôi.
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 28/08/2008
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Anh chẳng ham người nào trẻ đẹp,
    Cũng chẳng cần ai đó giàu sang.
    Chỉ mong em một lòng một dạ,
    Đôi tim vàng mãi mãi ở bên nhau.
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 28/08/2008
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng chẳng thể ở bên nhau
    Sao em cứ làm phiền lòng như thế
    Trái tim vàng hay túp lều vẫn kể
    Cho em, anh giờ chẳng phải chúng ta
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 28/08/2008
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Anh- con thuyền chở đầy khát vọng,
    Lênh đênh trên sóng biển khôn cùng,
    Em- bến cảng bình yên ngày biển động,
    Đón anh về cho khát vọng bình yên!
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 28/08/2008
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ngóng anh đi lòng em đầy giông bão
    Chờ anh về khi biển báo bình yên
    Tình yêu anh dành tất cả cho em
    Một gia đình và tương lai hạnh phúc.
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 28/08/2008
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Một gia đình? Em ơi anh muốn hỏi.
    Chuyện tình mình, chưa hẳn đã tàn phai?
    Trong tim anh vẫn ngàn lời muốn nói,
    Đợi em về mong ngóng một ngày mai!
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 28/08/2008
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nói, lời em một chẳng hai
    Và không muốn nghe thêm lời nào nữa
    Lời yêu em ngàn lần anh muốn sửa
    Tại sao em không được chữa một lần
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 28/08/2008
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em đang trách anh có đúng không em hỡi
    Một ngày mới sang anh vẫn ngóng em về
    Tình yêu của em anh vẫn giơ tay với
    Tới tận bao giờ anh sẽ chạm được em?
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 28/08/2008

Chia sẻ trang này