1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em rất muốn làm sươỉ ấm lòng anh
    Làm tan chảy trái tim hồng băng giá
    Mà sao anh cứ đi hoài vội vã
    Cùng thời gian bỏ em lại ngẩn ngơ
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn theo anh vào những giấc mơ
    Cho cuộc sống anh thêm phần thi vị
    Nhưng tại sao khi thoát cơn mộng mị
    Về thực tại anh vẫn thấy cô đơn?
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ rằng em cũng chẳng thấy hơn
    Với hai ta chỉ mình em thổn thức
    Dù nước mắt, lẻ loi hay buồn bực
    Em nhận về và cho đó tình yêu
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 28/08/2008
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Cũng đành vậy khi lẻ bóng cô liêu
    Anh ngồi lại nhìn em vừa quay bước
    Trong cuộc sống ước đâu nào có được
    Anh đi về khác phía của em đi!
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 28/08/2008
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em nhìn theo và đâu thể nói gì
    Vì con đường anh chọn lại xa em
    Nếu một ngày, bước tiếp chẳng thấy êm
    Hãy trở về cuối đường em vẫn đợi
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 28/08/2008
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Một ước mơ mà sao xa vời vợi
    Mãi mong chờ ước vọng chẳng đầy vai
    Bước nữa thôi em hướng tới ngày mai
    Tương lai mở cho tình người chớm nở
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 28/08/2008
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh muốn tình dành em không mở
    Cớ sao anh lại muốn đá nghẹn ngào
    Khi đá tan anh lại vẫy tay chào
    Ghép mảnh vỡ, hồn em không thành đá.
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Mùa thu sang anh lại đi tìm lá
    Những vần thơ anh viết tặng năm nào
    Khắc trên mây tâm hồn anh mờ ảo
    Gió đảo chiều trời muốn đổ cơn mưa
    PS: Hết giờ rồi anh về đi đá bóng. Tối về anh sẽ đáp lễ cô tiếp.
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 28/08/2008
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đâu có anh, trời vẫn lắm sao thưa
    Nên nhiều mây thì không gian vẫn đẹp
    Nếu vì tối anh thấy đường chật hẹp
    Thì tim em sẽ cháy sáng soi đường
    PS: Kết thúc buổi chiều bằng chiến thắng của em nhé, hê, người viết sau mà, tối về ông anh liệu mà chiến tiếp. Em đây sẽ đáp lễ tận tình.
  10. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tim em sáng soi hay ánh trăng rọi toả
    Đường anh đi sao vẫn thấy âm u
    Phải chăng em kiêu kỳ mà sắt đá
    Khiến lòng anh thêm lạnh lẽo đường khuya

Chia sẻ trang này