1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn đâu đây còn trong tưởng tượng
    Anh lặng tìm theo bóng dáng ngày xưa
    Một bóng hình lẳng lặng tựa dưới mưa
    Nghe xao xuyến, trong lòng anh sâu lắng
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 28/08/2008
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật đấy,20 năm đã trôi qua,cách đây 20 năm 1 vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra với gia định nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh Xuân Quỳnh _Lưu Quang Vũ.
    Xuân Quỳnh là nhà thơ mình thick nhất,xin trích 1 đoạn tặng mọi người:
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm lòng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn...

  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Vậy hãy nói thật một lần thôi nhé
    Em có nhớ anh như lúc ban đầu
    Ngày hai đứa bước cùng nhau trên cầu
    Em thả tóc làm hồn anh ngơ ngẩn
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 29/08/2008
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nhớ yêu anh em không sao phủ nhận
    Và mong ước vẫn như thuở ngày nao
    Khi qua cầu ai thương nhau cởi áo
    Mình qua cầu mình trao cả tình yêu.
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Đi ven hồ nhìn rặng liễu liêu xiêu
    Thấy chạnh lòng nhưng không sao tả hết
    Anh vẫn bước đi trên đường mải miết
    Em ở đâu trong mỗi bước anh về
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 29/08/2008
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cớ sao anh lại quên mất lời thề
    Và yêu thương đã trao em ngày trước
    Anh hạnh phúc khi trái tim có được
    Là tình em hay là của ai kia?
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 29/08/2008
  8. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình mình cứ hợp rồi lại chia
    Anh chẳng biết khi nào thì sẽ hết
    Hay chia luôn để rồi anh mải miết
    Mãi kiếm tìm một hình bóng nào xa
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 29/08/2008
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh muốn cứ theo đuổi người ta
    Chia tay em hay muốn nhiều hơn thế
    Nhưng với em dù thế nào chẳng thể
    Muốn xa anh là đang tự dối lòng

Chia sẻ trang này