1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn hỏi sao nước mắt lại trong
    Để người khóc soi mình vào trong đó
    Để rồi khi con tim còn bỏ ngỏ
    Chẳng thấy em đứng ở hướng anh nhìn
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 29/08/2008
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi thì đâu thể cầu xin
    Vì tha thứ anh chẳng bao giờ nói
    Và tên em anh cũng đâu muốn gọi
    Lệ rơi nhiều em xa cõi thương yêu
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ta quen nhau cũng là một buổi chiều
    Trời lặng vắng cho tình yêu lên tiếng
    Lá khẽ rơi cho lòng em xao xuyến
    Để giờ đây ta lỗi bước trên đường
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 29/08/2008
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần em tự đứng trước gương
    Rồi tự hỏi em sai hay đúng nhỉ
    Và phải chăng em giận hờn vô lý
    Yêu quá nhiều là lỗi lại do em
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 29/08/2008
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Cuốn nhật ký anh vẫn giở lại xem
    Chữ em viết vẫn còn thơm mùi mực
    Chuyện tình yêu lúc nào cũng rạo rực
    Nhật ký ơi sao lại để mưa buồn
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 29/08/2008
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc là nước mắt lại tuôn
    Tấm chân tình anh viết còn đâu đó
    Nếu xưa kia lời yêu em đừng ngỏ
    Thì bây giờ đâu có...chuyện em anh
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Tình đôi ta xây đắp tựa chân thành
    Nhưng giờ đã chia đôi người đôi ngả
    Chỉ mong sao trên đường em đừng ngã
    Vì tương lai cuộc sống vẫn đón chờ
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 29/08/2008
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Biết anh đi sao em vẫn cứ mơ
    Đến một ngày lại có anh như trước
    Dù khó khăn em vẫn mong có được
    Một phần nghìn cơ hội ở bên anh
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Thôi nào em cố ước vọng mong manh
    Nhìn phía trước em còn nhiều hơn thế
    Đừng vì anh mà tự mình không thể
    Là bạn thôi sẽ có ích hơn nhiều!
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 29/08/2008
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Bảo trái tim sao lại quá lắm điều
    Anh bảo sẽ như lời em vẫn nói
    Và thế thì xin anh ơi đừng gọi
    Tình đi rồi lại là bạn nữa sao?
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 29/08/2008

Chia sẻ trang này