1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Cơn gió thổi làm tán lá lao xao
    Là bạn chứ em ơi đừng nghĩ vậy
    Cái đáng quý giờ là bạn tin cậy
    Để sẻ chia những lúc cả hai cần
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 29/08/2008
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh làm thế thật em khó muôn phần
    Là bạn tốt đâu dễ dàng đến thế
    Yêu rồi bạn biết chắc là không thể
    Cố bắt mình cả hai phải dối nhau
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Không khó đâu em đừng có càu nhàu
    Giờ em là em gái của anh đó
    Là em thì chỉ được ngồi chỉ chỏ
    Ý kiến là anh oánh đó nghe chưa!
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 29/08/2008
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế em chỉ biết chịu thua
    Còn muốn đánh đâu dễ dàng anh nhé
    Em và anh giờ như hai đường kẻ
    Chạy song song chẳng thể chạm vào đâu
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Anh như con thuyền em tựa biển sâu
    Vẫn cùng nhau vuợt qua nhiều gian khổ
    Không yêu được thì cũng đừng than khổ
    Duyên số mà, cố cũng chẳng được đâu
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 29/08/2008
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh yên tâm em sẽ chẳng u sầu
    Là biển sâu vẫn đưa thuyền tới bến
    Anh bây giờ và ngày sau đừng đến
    Em không về, [8)vì cũng đã đi xa.
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 29/08/2008
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Đừng hờ hững em sẽ đẩy anh xa
    Chuyện còn đó như là chưa kết thúc
    Dưới sương khuya mà cả hai còn thức
    Ngắm sao trời để lại ước cho nhau
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 29/08/2008
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hết rồi đâu thể kể nữa đâu
    Anh và em không còn là một nữa
    Tách làm đôi, tim chia thành hai nửa
    Nửa hững hờ, nửa lại khóc yêu thương
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chia ly rồi còn lại chút vấn vương
    Lòng người vẫn khẽ đau chiều mưa nhỏ
    Để rồi khi đêm trăng rằm sáng tỏ
    Ngồi một mình, ngẫm lại chuyện đôi ta
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 29/08/2008
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ làm gì xa vẫn cứ là xa
    Chẳng vô tình mà hai ta lạc bước
    Vậy thế thôi, bỏ đi câu thề trước
    Tình sang trang biết đâu có ngày mai.

Chia sẻ trang này