1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ước mong rằng tình mình mãi chẳng phai
    Mà giờ đây phai nhạt nhiều hơn thế
    Cố níu lại mà giờ sao chẳng thể
    Để trôi đi nước mắt lẫn tình yêu
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 29/08/2008
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn phiền thêm nữa nhé anh yêu
    Nước mắt trôi giữ tình ta ở lại
    Mong một mai anh ở gần em mãi
    Dấu phai nhạt chỉ là dấu thời gian
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn thường tin cậy vào thời gian
    Đang mang lại cho em điều em muốn
    Nhưng dòng sông nước ngày đêm cuồn cuộn
    Cuốn trôi theo tình mình mãi càng xa
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 29/08/2008
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật thế hẳn đâu là tất cả
    Bởi duyên trời hai chữ chẳng vẹn nguyên
    Anh hay em cũng chẳng thể có quyền
    Xoá hình bóng trong tim người còn lại
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Thế nhưng em đã rời xa anh mãi
    Phải làm sao để giữ lại bóng hình
    Chỉ còn đây hai thân phận một mình
    Ngậm ngùi lắm nhưng nào đâu thể khác
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 29/08/2008
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngăn khi bước chân em lạc
    Và chẳng giữ khi em rời xa nữa
    Em biết anh đang chờ ai đợi cửa
    Tự bao giờ đã không phải là em.
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Biết làm gì để rồi khổ hỡi em
    Người quay gót trả về niềm nuối tiếc
    Tối lạnh lùng một mình phòng đơn chiếc
    Thắt lòng đau, anh chết nửa con tim
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 29/08/2008
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Lúc em đi anh đã chọn lặng im
    Và cho đó - câu trả lời tốt nhất
    Nhưng anh ơi, đó không là sự thật
    Em nói dối sao anh lại cứ tin
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Muộn rồi em anh đã chết con tim
    Giờ có muốn cũng không thể yêu nữa
    Vết thương lòng đứng nhìn qua khung cửa
    Em đi về anh lặng bóng theo sau
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 29/08/2008
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nói: không yêu em nữa đâu
    Em sẽ đi và không hề quay lại
    Dù tình em luôn vẫn dành anh mãi
    Anh đi rồi em sẽ giữ cho em

Chia sẻ trang này