1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không chịu nhận lời cầu hôn của tôi , bây giờ đã tiếc chưa ? Vì trái tim tôi đã có chủ rồi . He he , nói trước rồi mà không nghe , bây giờ thì cứ ôm gối mà khóc nhé . Bị ốm là phải , người ta bảo trong trăm ngàn thứ bệnh , bệnh tương tư là khổ nhất . Bây giờ thì cô ôm nỗi khổ ấy rồi .
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nè,anh đang dưa bở đấy àh?Ốm là việc của ốm,thơ là chuyện của thơ,và yêu ,thích là chuyện khác biệt.Chủ nhiệm nói thế là hơi bị hạ thấp em rồi đấy,Kiểu này chủ nhiệm ế là phải,cho sướng.Chia buồn với chi minhyeunhaunhe(HÌnh như là vậy),hic
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô Lamduechi :
    Nhớ làm gì khi mà em tự dối
    Tấm lòng kia chẳng chịu nói bao giờ
    Đã yêu rồi thì chẳng lên dấu
    Để đêm về khóc ròng trong giấc mơ !
    Nhớ làm gì khi mà em chẳng đến
    Để tim anh ngày đêm mong chờ
    Đến bây giờ thuyền anh có bến đỗ
    Nhớ bây giờ cũng chẳng ích chi !
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 26/04/2006
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị cú rồi đấy,chủ nhiệm nghe đây này:
    Muà này dưa bở nào có đâu?
    Vậy mà chủ nhiệm vẫn khoái ăn ?
    Thật lạ,thật khờ ko chịu được
    Một ông chủ nhiệm dở ương ương!
    ~~~~~~~*~~~~~~~~
    Thuyền em đã có bến đậu
    Đâu cần bến anh chờ gọi sang?
    Mình anh đơn lẻ lạc lõng buồn
    Đành nhắm mắt mặc thuyền trôi sông
    Biết làm sao,ông chủ nhiệm đã lụ khụ
    Cái tuổi ":Đầu 2 thứ tóc"đến nơi?
    Đòi đợi em,thì làm sao em chịu?
    Thôi đành thương nhớ,khóc trong chăn..
    May sao ,nhờ có quán mai mối
    Vớ được cá con lạc dòng vào
    Vội vàng chớp mắt,chộp ngay lấy
    Tưởng rằng ta đây đã có người?
    Chủ nhiệm khoái lắm,cười tít mắt
    Ra oai,lên tiếng đồng chí em,
    Tưởng thế là anh hùng lắm đấy
    Rồi chả mấy "cụ già đơn côi"!
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô Lamduechi :
    Sao lại tự dối lòng như thế ?
    Chả lẽ em không thấy đau sao ?
    Con tim kia chắc gì đã hoá đá
    Vẫn tự cao bảo yêu gì nào ?
  6. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Buồn trời buồn đất buồn cây
    Buồn mưa buồn nắng buồn ngày buồn đêm.
    Buồn từ cửa ngõ buồn lên
    Buồn giăng khắp xóm không tên nỗi buồn.
    Buồn buồn nhớ con chuồn chuồn
    Trời mưa ướt rũ nỗi buồn sau lưng.
    Buồn suông trời tắt nắng dừng
    Sông kia rầu chảy nước ngưng mấy dòng.
    Heo may dắt ngọn buồn không
    Bâng quơ chạy giữa cánh đồng buồn tênh.
    Lênh đênh con diều lênh đênh
    Buồn ngơ cưỡi đám mây lềnh đềnh trôi.
    Chiều nay bắt gặp buồn rồi
    Đem ra thái chỉ nhắp môi rượu sầu.
    Buồn đơn là gối em thêu
    Đêm nằm áp má mơ đều mắt nâu
    Thời gian từng giọt mưa ngâu...
    Đêm trường hiu hắt để đâu hết buồn?
    carotfan -2003
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 28/04/2006
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của dinhmenhbuon
    Nhiều khi ôm cuộc tình buồn tê tái
    Thương cuộc tình vội vã ra đi
    Thời gian như bóng mây trôi đi hết yêu thương
    Tình yêu còn lại gì khi em ra đi
    --------------------------------------------------------------------------------
    lamuechi
    Buồn làm chi,nhớ làm chi
    Khi 2 ta đã chẳng còn gì?
    Con đường xưa giờ đã chia 2 ngả
    Sẽ chẳng còn gì cho cuộc tình dở dang...
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đang định mở một Topic mới để thể hiện tình yêu lãng mạn với Mynan , nhưng rồi thấy Box đã có quá nhiều Topic , lên tạm dùng Topic này để thể hiện tình cảm vậy .
    Cô Lâm thứ lỗi nhé , tạm lấy đất của cô vậy .
    Nhưng hôm nay mệt rồi , không có hứng sáng tác thơ văn . Phu nhân ơi , đợi lần sau nhé , anh sẽ tặng em một tá bài thơ .
  9. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chờ như tượng đá ngàn năm
    Và tin tưởng ngày anh về đất mẹ
    Anh sẽ nói em nghe điều quan trọng
    Vâng ..em chờ chờ mãi anh biết không
    anh Tùng à em muốn biết cái điều quan trọng đó là gì
  10. quancan

    quancan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hay đó chứ :D
    Chán quá mình ko biết lam thơ ko thì cũng góp vui

Chia sẻ trang này