1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Đùa thế thôi anh cũng muốn ăn kem
    Chiều ta sẽ ăn kem Tràng Tiền nhé
    Nhưng mà em chọn cái nào be bé
    Còn cái to thì để nhường anh nha!
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 30/08/2008
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi, ai bảo với đại ca
    Là người lớn thì được nhường phần nhỉ
    Cái nào to chắc em không để phí
    Để phần mình, anh đừng có mà ham.
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 30/08/2008
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ăn cái to để lại tiếng tham lam
    Thà ăn bé rồi tẹo về ăn mảnh
    Em đúng là ngày càng nhí nhảnh
    Bé lắm sao mà nũng nịu đòi ăn?
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 30/08/2008
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ặ anh hai, sao lỏĂi cỏằâ khó khfn
    Làm ngặỏằi lỏằ>n 'i tranh phỏĐn em gĂi
    Vỏằ fn mỏÊnh liỏằ?u lặặĂng tÂm có phỏÊi
    RỏƠt xỏƠu xa và 'Âu 'Ăng mỏãt anh (lêu lêu)
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Thế thì em đừng có đòi ăn tranh
    Phần của ai người đó ăn em nhé
    Tại chưa lương nên phải đành vay mẹ
    Có lương rồi anh chiều tẹt em luôn
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 30/08/2008
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nói như anh, thì đâu ai còn muốn
    Vì em gái phận cứ phải phần hơn
    Ăn trước, sau em đâu có giận hờn
    Nhưng để lâu chắc còn lời hứa đó.
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Sắp có lương rồi không phải nhăn nhó
    Tại hết việc nên đói cả công ty
    Toàn ngồi không rồi lại sợ phát phì
    Đi chơi nhé cho người khuây khỏa!
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 30/08/2008
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh yên tâm, em không là mệnh hoả
    Không bốc đồng như ai đó đâu anh
    Dẫu không tập vẫn cứ giảm cân nhanh
    Xuống hay lên vẫn trong phom tiêu chuẩn
  9. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Anh cố tìm mà em thì cố lẩn
    Cầm kem đi, không lại chảy hết giờ
    Ăn xong tối mình cùng tới nhà thờ
    Nhờ cha sứ cho một bài giảng đạo
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 30/08/2008
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đi thánh kinh em không thạo
    Vì với em đó đâu phải đức tin
    Tuy cuộc sống đôi lúc muốn phải xin
    Nhưng chắc hẳn đó không là từ chúa

Chia sẻ trang này