1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Vậy hay là mình cùng đi học múa
    Học nhảy đi để giải trí hàng ngày
    Nhưng mà học thì cần phải có thày
    Xiền không có thì thày nào dạy nhỉ?
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Học thứ đó anh ra đây em chỉ
    Múa hay nhảy em đã học qua rồi
    Giờ thiếu time để tập luyện giỏi thôi
    Nên cần học có em rồi là đủ
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Nhưng em ơi bây giờ anh muốn ngủ
    Tại tối qua lỡ thức trọn năm canh
    Vậy để mai anh em mình tập nhé
    Sẽ giỏi thôi vì trò có cô tài
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 30/08/2008
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chúc ngủ ngon, giấc mơ đẹp anh hai
    Lần sau nhé chớ đêm dài mà thức
    Dẫu nhớ ai hay có gì buồn bực
    Mình anh em đây là lúc sẻ chia
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Anh dậy rồi hay mình làm cốc bia
    Trời nóng quá, phòng điều hòa vẫn nóng
    Cả ngày rồi cứ ra trông vào ngóng
    Ngóng hết giờ để về rồi đi bơi
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Anh lớn rồi mà vẫn cứ ham chơi
    Không làm gương cho em đây còn bé
    Cứ thế này thì làm sao trông trẻ
    Chắc sau này bị bà xã giận thôi.
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Giận hờn gì đừng có cố lôi thôi
    Bà xã anh em yên tâm hiền lắm
    Sẽ ở nhà làm đồ cho chồng nhắm
    Rồi cả hai, chiến hết cả chai John
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 30/08/2008
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    ( Oai`, )anh nói thế thì em nể phục luôn
    Chị biết uống, bắt nguồn ra sao thế
    Mà chuyện này chẳng bao giờ anh kể
    Mai mang cặp em sẽ tế làm sư (phọ)
    PS: Kỷ niệm mùng 2/9, tạm dừng chiến đấu đến ngày 3/9 sẽ bắt đầu.
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 30/08/2008
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Đi vào cái topic thơ
    Thấy đôi trai gái đang tà lưa hờ hờ..
    Định rằng sẽ lẳng lặng thôi
    Cho đôi kia ấy tự nhiên ..hờ hờ..
    Nhưg mà..cái tính hóng cơ
    Ngồi yên chẳng chịu,cứ phải ..chen vô
    Vô rồi nhưng chả biết làm j
    Thôi thì...ngồi đó..ngắm sao...hờ hờ
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi rơi
    E đơn côi
    Nhìn xa xôi
    Nước mắt rơi...

Chia sẻ trang này