1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Anh và em như 2 người xa lạ
    2 con đường,2 ngã rẽ khác nhau
    Nghe mênh mang, tiếng nấc nghẹn ngào
    Mình xa nhau thật rồi,phải ko anh?
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi rơi nhạt nhoà
    Em lặng lẽ đi về miền ký ức
    Ở nơi đó anh có còn đứng đợi em
    Con đường em bước chẳng ai quen
    Vì chăng đó con đường kỷ niệm
    Giây phút cuối hồn nhiên ẩn hiện
    Trong đôi mắt với giọt lệ long lanh
    Bước đường về xa khuất chẳng thấy anh
    Trong phút chốc thấy lòng xao động lạ
    Em không thấy rừng cây đang trút lá
    Thảm rất dầy trên mỗi bước chân đi
    Em mơ mộng và có biết những gì
    Đang đợi em nơi con đường phía trước
    Chẳng phải ước hay mơ là có được
    Bóng anh về đọng trên bước của em
    Trên dòng đời còn quá đua chen
    Em lặng lẽ tìm ai trong đó
    Duyên hay nợ, là không hay là có
    Là mây bay hay gió thoảng vô tình
    Trong giấc mơ em vẫn chẳng giấu mình
    Vẫn lặng lẽ đi về miền ký ức
    "Ngày tháng trôi đi em phải sống trong buồn đau, ngày tháng trôi đi em phải sống trong nhớ thương, làm sao để cố quên anh, quên người ta, ...làm sao cố quên anh quên một phút giây nữa thôi"
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mây vẫn bay và hoàng hôn xa vắng
    Em lẻ loi bước trên con đường lặng
    Dầu rất dài chẳng thoát khỏi bóng anh
    Đường về chiều sao phố xá lạnh tanh
    Chẳng thấy ai quen em trong số đó
    Cố lắng nghe dù thì thầm rất nhỏ
    Một tiếng thôi, đủ để thức dậy em
    Giá lúc này tìm thấy bóng người quen
    Em nhất định tìm qua đường vội vã
    Để Thời gian không nhìn em vấp ngã
    Bước chân lạ không lạc lối đường xưa
    Trời về chiều lạnh lẽo những cơn mưa.....
    " đến phút cuối em đã nhận ra anh là người em yêu..."
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi Phố ôm mặt khóc
    Mưa cũng rơi Như trút giận hờn
    Anh ngây ngô Một gã khờ đứng đợi
    Mong em về để có được Ngày Xưa
    Tình là gì sao mang nhiều Nhung Nhớ
    Cả Đắng Cay và cả những Ngọt Ngào
    Anh cố bước tự nhủ lòng Mạnh Mẽ
    Để chợt buồn khi biết đã Lãng Quên ..
    T_T
  5. anh_keo_mut

    anh_keo_mut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay
    Ta tặng nhau nhành lưu ly màu tím
    Luyến lưu tìm kỷ niệm,
    Một thời... để nhớ để thương
    Nói gì đây cho vơi bớt vấn vương
    Vơi đi những niềm nuối tiếc
    Phút chia xa, lời chia tay không dám nói
    Ngập ngừng, bốn mắt chỉ nhìn nhau
    Nào chúng ta đã có gì đâu
    Mà phút chia xa lòng lại buồn tê tái
    Sân trường cũ vắng người qua lại
    Cánh phượng buồn, rơi rụng đỏ đường đi
    Có khi nào ta trở lại
    Những kỷ niệm xưa êm đềm
    Nhành hoa tím mang nỗi lòng ta đó
    Gửi người... ngày chia tay./.
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay mắt em đẫm lệ
    Ngỡ chỉ một mình đâu hay anh cũng thế
    Hai phương trời xa cách lệ cùng rơi
    ................................................................
    Và chia tay nỗi nhớ vẫn chẳng vơi
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    tặng anh nè.
    Thu đến rồi, lặng lẽ
    Chiều buồn rơi tả tơi
    Nắng rơi vàng trên tóc
    Tình về lại chơi vơi

    Nay là chiều thứ bảy
    Tình nhân bước bên nhau
    Lẻ bóng chân chậm bước
    Anh vui, em vẫn sầu
    Ngày xưa, ai biết đâu
    Ngày nay tình dang dở
    Mùa thu rơi vàng ngõ
    Anh đi cùng mong manh
    "Cho tất cả ký ức đẹp về hai chúng ta. Vẫn biết chẳng có anh song hành, đường sẽ dài hơn. Nhưng em vẫn sẽ sống tốt. Anh đừng cho em là con người như thế. Hôm trước gọi điện thoại không được. Em lo lắng nhiều lắm. Lo cho anh chứ ko phải lý do khác đâu, anh ngốc ạ"
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng em vẫn nhớ anh
    Yêu thương ngày đó đâu đành quên sao ?
    Thời gian dẫu vẫn thay mầu
    Làm sao thay được lòng nhau hỡi người?
    Khi xưa có vạn tiếng cười
    Những đêm thức trắng gửi lời thương yêu
    Chữ vui chẳng được bao nhiêu
    Chữ buồn mình lại chắt chiu mỗi ngày
    Chữ yêu lúc cạn lúc đầy
    Bởi vì có kẻ đã thay đổi lòng
    Em giờ khóc một dòng sông
    Anh là thuyền vượt sóng mong đổi bờ
    Anh đem theo cả ước mơ
    Anh đem theo cả bài thơ hôm nào
    Lòng mình ai cắt mà đau
    Thơ tình một gánh anh trao ai rồi
    Hỏi lòng nên khóc hay cười?
    Đâu còn những phút bên người làm thơ?
    Đâu còn sớm đón chiều đưa?
    Đâu còn ai nữa để chờ để thương?
    Thơ em giờ chẳng về nguồn
    Tim em dòng máu chảy buồn miên man
    Nhủ lòng thôi hãy cố quên
    Nhưng sao nhung nhớ vẫn tìm về đây
    Từ khi tình vỗ cánh bay
    Em không có được một ngày bình yên!​
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu mưa...
    vì mưa mang đến cho người ta biết bao cảm xúc dịu dàng nhất...
    ai cũng yêu mưa...
    Vậy mưa yêu ai nhỉ?
    Em cứ mải lo chạy trốn những ồn ào
    Những xúc cảm về một hoài niệm cũ
    Những chuyện buồn vui thiên hạ
    Và những kẻ quanh mình...
    Em tự hỏi....
    Trong tất cả những con người ấy,
    Có ai chịu đứng bên cạnh cầm ô che cho e?
    Dù em biết, em sẽ chẳng ghé đầu vào...
    Em chỉ thích tắm mưa....
    Và trong số những con người chịu cầm ô che cho em,
    Ai sẽ là người em chỉ muốn mỗi người đó bên cạnh?
    Là người em nghĩ tới đầu tiên mỗi khi mưa về...
    Là người mà chỉ có mưa mới hiểu...
    Hình như...
    ...người đó quá xa thì phải...
    Mà sao cứ phải một người tắm mưa, một người cầm ô nhỉ?
    Sao ko cùng tắm mưa với e?..
    và nhẹ nhàng ôm lấy e...
  10. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy. Tuần sau off cái đê

Chia sẻ trang này