1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một ngày anh về tận Sơn La
    Và xin ba má hỏi em làm vợ
    Nhưng khi ấy anh chỉ lo sợ
    Anh anh a` , anh không xứng với em đâu ?
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    ỐI dời,1 ngày ko nhìn lại đất làm ăn của mình,đã bị ông Tùng ông ấy chiếm để tán tỉnh con gái nhà lành rồi.Àh,quên,lỡ mồm lỡ miệng..Chẹp chẹp...Phải nói là thể hiện tình cảm với chị MYNAN.gớm,tình cảm quá đấy.
    Vì hạnh phúc,vì tương lai của chủ nhiệm,em sẵn sàng nhường lại đất cho chủ nhiệm.Nhưng chỉ một thời gian em đi công tác thôi đấy.Cấm gây nổ loạn ở khu này.
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Post nhờ một bài thơ tình tặng một người...
    Ai
    Ai đã ngang qua em mùa thu con gái vụng dại
    Như chiếc lá vàng sượt qua bàn tay nông nổi đi trên phố
    Bàn tay gầy
    chẳng thể nào nắm giữ nối hạnh phúc lớn lao
    Bàn tay
    Đã để tuột mất một bàn tay khác
    Ai đã thành quá khứ
    Nhức nhối để rồi lãng quên...
    Ai vừa đến mùa thu một sớm mơn man gió
    Em giơ bàn tay mỏng mảnh giữa không gian mênh mang
    Những ngón tay hứng ánh nắng mai dịu dàng
    Ai là hiện tai
    gắn bó để thành tương lai
    để rồi mãi mãi
    Không thể nào lãng quên!
    Ai là tình yêu rất thực trong đời
    Khi nước mắt mang theo đi niềm hoài mong ảo ảnh
    Là ấm áp là hơi thở làm cháy lên vùng ngực rộn ràng khao khát nắng
    Khi ấy
    Mái tóc sẽ không xoã lấp lên khuôn mặt nào giả dối
    Bóng đêm sẽ không phủ kín ánh mắt nào giả dối
    Ai sẽ rút cạn em
    Chiếc hôn dài ướt đẫm trượt lên miền cảm xúc ngủ quên
    Sớm mai
    ánh nắng lại dịu dàng lọt qua những kẽ tay rơi vào trong đôi mắt nở hoa
  4. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi !
    Được minh_yeu_nhau_anh_nhe sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 04/05/2006
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Em ơi sao lại kêu trời
    Có anh tâm sự , kêu trời làm chi ?
    Hiềm một nỗi thời gian khoảng cách
    Đôi chúng mình không thấy được nhau
    Đêm đêm anh vẫn buồn rầu
    Ước gì em có ở đây lúc này .
    Có một điều anh hằng muốn nói
    Con tim anh chia làm bốn ngăn
    Tình nguyện anh để ba phần
    Một phần còn lại anh dành cho em !
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    nhóc lâm duệ chi ơi, bi giờ chị lan tử viên mới ghé qua box này xem nhóc thế nào. Chà chà, một topic thơ tình dài quá ha! nhóc, vui vẻ nhé. Hi hi
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thơ Lan tử viên cũng hay lắm. ( có một cô nhóc ngay cạnh nhà mình giỏi thế mà không bít. )
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm của nhau,may mà có nhóc em phát hiện ra.Hoan hô nào....
  9. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tung, người hứng.....Sốt ruột
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh bánh bao nướng lâu rồi mới thấy cái mặt, vẫn cái tật chọc,em bây giờ ko fải là ma mới nữa đâu mà bắt nạt.hic

Chia sẻ trang này