1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Xời ! Dạo này công lực có vẻ tiến bộ rồi hay sao mà mạnh mồm gớm nhỉ. Đấy là em tự nhận mình là ma đấy nhé
  2. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Em xa anh
    Mặt trời lặng lẽ
    Trăng vẫn tròn
    Mà chẳng có mắt anh
    Hoa nắng vẫn nở cuối thềm
    Óng ả vàng từng vạt
    Như cung bậc nỗi nhớ
    Trong em
    Và trong anh
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng vợ yêu !
    Mới có một ngày vắng Mynan
    Chỉ có mình anh ngắm trăng tàn
    Bâng khuâng nỗi nhớ , sao nhớ thế
    Lại buồn hút thuốc , gảy tro tàn !
    Mới có một ngày vắng Mynan
    Sao thời gian lại trôi chậm vậy
    Để cho nỗi nhớ lại dâng đầy
    Mới có một ngày vắng Mynan !
  4. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh
    không phải vì anh là ai
    Mà khi bên anh em được là chính mình
    (mới sưu tập) tặng Tam Mao của lòng em
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tặng những kẻ mất ngủ vì thất tình ​
    Một, hai, ba ... rồi đến chín, mười
    Đêm không ngủ sao mà vắng vẻ
    Bốn, năm, sáu ... rồi đến một trăm
    Đêm không ngủ sao mà buồn tẻ
    Bảy, tám, chín ... rồi đến một nghìn
    Những số đếm nhân lên, cộng lại
    Cũng không dài bằng nỗi cô đơn
    Một, hai, ba ...
    Chỉ một mình anh
    Giọt thời gian nhỏ vào vô tận
    Như kẻ dại khờ, thơ thẩn.
    Đêm!
    Một mình anh đếm
    Một, hai, ba ...
    Bài này em coppy được nay paste lại cho các bác cùng đọc chứ thực ra em chẳng biết thơ thẩn gì cả. Và xin lỗi tác giả của nó vì đã có chỉnh sửa đôi chút.
    Được trai_thainguyen204 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 17/05/2006
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em !
    Chỉ đơn giản vậy
    Cả những điều anh chưa được thấy ,
    Cả những điều anh đã xem qua !
    Có lẽ nào anh lại yêu em ?
    Khi mà hai ta đêm ngày cách trở
    Anh chỉ biết khi gặp em trong lòng mừng vui hớn hở
    Như trẻ con được mẹ cho quà
    Rồi khi cách xa .........
    Trong lòng anh vô cùng buồn tẻ
    Anh đã cố nhìn em thật lâu
    Khuôn mặt em sao đáng yêu đến thế
    Anh muốn nói những điều mà từ lâu anh không thể
    Đã từ lâu rồi anh chẳng muốn nói với ai
    Khi xa em .........
    Anh lại ngắm bức ảnh em
    Ngắm nụ cười rạng rỡ
    Ngắm tôi mắt hồ thu rộng mở
    Như cuốn hút hồn anh .....
    Anh yêu em
    Chỉ đơn giản vậy
    Yêu tiếng nói , nụ cười và ánh mắt dành cho anh đắm đuối ...
  7. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Hạnh phúc thường đến giữa đêm
    Trong giấc mơ nói mãi không thành lời
    Em đã mong chờ anh tới
    Khi tỉnh dậy mới biết xa vời vợi
    Giữa những trái ngang cuộc đời
  8. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    sự sống
    Sự sống vươn mình từ gai góc
    Từ trong bão tố u sàu
    Ai cho ta những tháng ngày đeo đẳng
    Để trở về trong hoa lá xanh màu
    Dù bao nhiêu sự ra đi
    Quá khứ không thể làm chùn bước
    Hạnh phúc là mật ngọt
    Mãi mãi ta kiếm tìm./.
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ai đã cho cuộc sống ?
    Mà anh mãi kiếm tìm
    Ai cho anh hy vọng
    Đường dẫn đến trái tim ?
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan vợ thân yêu !
    Đã đến giờ anh hẹn
    Sao mà em chẳng ra ?
    Một lần nữa lỡ hẹn
    Nỗi buồn lại tuôn ra !
    Em thì hay nghi ngờ
    Anh có bạn gái khác
    Nhưng em nào đâu biết
    Tim anh có mình em ?

Chia sẻ trang này