1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Trái tim em vẫn còn ngọn lửa cháy bùng nóng hổi,
    Cũng không thể làm tan băng giá ở lòng anh !
    Giọt mưa rơi trên thềm đá vở tan tành,
    Làm sao giữ được ? Bước chân người đi mãi ?
    Chờ anh đến một kiếp đời trở lại,
    Hai cuộc đời có gặp lại nhau không ?
    Hay lại buồn như lá rụng bên song ?
    Trời u ám cơn mưa phùn rơi lất phất ?
    Con chim nhỏ trên bầu trời bay lạc !
    Trời mênh mông tăm tối chẵng hướng ra,
    Trong đáy lòng nặng trỉu những xót xa,
    Đôi cánh nhỏ rã rời trước cơn bảo táp

  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em sinh ra
    Mẹ cho em tất cả
    Từ ánh mắt nụ cười
    Từ tóc mây vóc dáng
    Từ làn da rất trắng
    Từ đôi hài gót sen
    Từ tính nết dịu hiền
    Tất cả và tất cả .........
    Để em giành cho anh !
  3. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Tiếc
    Tiếc ngày không đủ chờ mong
    Cho đêm đợi một tiếng thầm vu vơ
    Chuông kêu kể những hững hờ
    Tiếc em với bóng viết thơ thả trời.
    Tiếc người lỡ một lời thôi
    Để rồi dan díu một đời trong thơ
    Buông câu nào có ai ngờ
    Vô tình đi đến em vô tình cười.
    Gió vô tình cứ trêu ngươi
    Kể chi muôn chuyện khóc cười nhân gian
    Nhắn tin giấu cái bẽ bàng
    Giấc mơ lạc một cô nàng là em...
    Vô tình em vẫn là em
    Đêm sâu hoang lạnh có len lòng người
    Sao mà chẳng một lần thôi
    Em không nói đã tiếc lời gửi trao...
    Càphê đắng nghẹn đắng ngào
    Vẫn mong ai biết lặn vào chiêm bao...
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cô chú Mynan và Tùnggiangmang tình củ qué
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 22/05/2006
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em hằng dạo này bận ôn thi nên không thơ thẩn gì nên để Ông Tùng chiếm mất đất để tán tỉnh thế này à???
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Dù ko bận thì em cũng nhường lại thôi,nên dành cho anh chị ấy bày tỏ tình cảm với nhau chứ.Em đã yêu đâu mà thơ với thẩn.Thôi,để khi nào em có người yêu đã nhá.HÌ.
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    @: trai_thainguyen : đã xin phép chủ nhà rồi , và Cô Lâm cũng đồng ý vì vậy mới như vậy .
    @: lamduechi : lo mà học đi , đừng có mà hóng hớt .
    @:ngaythocu : cảm ơn bà chị , nhưng mà vẫn thua chị và anh Gà rù .
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thương một người là hằng đêm nhớ
    Là ngày mong , tháng đợi , năm chờ
    Là nghĩ tới em hàng giờ
    Tưởng vơi nỗi nhớ đâu ngờ nhớ hơn !
  9. x_man26183

    x_man26183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Ai biết rằng ai vẫn nhớ ai
    Nhớ ai thao thức suốt canh dài
    Chân trời góc bể ai đâu có
    Có biết rằng ai vẫn nhớ ai

    \~\ ..::: THE END :::..\~ làm bài mọi người đừng cười nhe :D
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan , người anh yêu mến !
    Anh mơ được cầm tay em đi trên cát
    Ngắm Mặt trời rực rỡ biển xanh
    Em nhỏ bé , khẽ nép vào vòng tay anh
    Rồi mỉm cười em mới thủ thỉ
    " Sao lại có sóng anh nhỉ ?
    Sao sóng vỗ bờ mãi không thôi ? "
    Nhìn sâu trong mắt em anh mới trả lời :
    Gió yêu biển lên mới tạo ra sóng
    Sóng vỗ bờ ngày đêm không ngưng nghỉ
    Như tình yêu bất tận
    Gió dành cho biển mãi không thôi !
    Nhưng khi giận , gió hoá thành bão
    Để biển sóng ngày đêm cồn cào
    Biển gào thét , biển dạt dào
    Từng cơn sóng vỡ oà trong nước mắt .........
    Tình yêu của gió là vô tận
    Sau cơn giận , biển bỗng xanh trong
    Gió vẫn hiền hoà và êm dịu
    Yêu biển trong sáng và thật lòng !
    " Có bao giờ gió thôi yêu biển không anh nhỉ ?
    Có khi nào anh thôi chẳng yêu em
    Mà lại chạy theo một cô bé khác chưa quen ?
    Còn tình em anh quên theo quá khứ ? "
    " Em đừng bao giờ nghĩ đó là thật chứ ?"
    Anh bao dung độ lượng cười hiền từ
    " Tình yêu giành cho em
    cũng giống như những con sóng mừ
    Vỗ bờ mãi không thôi ! "

Chia sẻ trang này