1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------
    Em cứ nghĩ trái tim mình sỏi đá
    Sẽ chẳng dễ yêu,dễ rung động một ai
    Qúa vô tư đùa giỡn với lòng mình
    Để rồi thơ đã khiến em phải nhớ....
    Em cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm thơ
    Bởi em biết như vậy em sẽ nhớ đến anh
    Nhớ về những kỷ niệm buồn mà em chẳng muốn nhớ
    Nhớ về những câu thơ ướt đẫm bờ mi..
    Nếu ngày mai,ngày mai em có nói
    Đã lỡ yêu anh tự khi nào
    Anh bảo em sẽ phải làm sao đây
    Khi trái tim mình đã nặng lòng trao về anh?
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh và em gặp nhau?
    Em sẽ cùng anh đi trên con đường hoa sữa
    Ngập tràn mùi hương của loài hoa kỳ diệu ấy
    Theo bước chân anh và em..
    Có bao giờ anh và em gặp nhau?
    Anh dắt em đi dưới trời đổ mưa
    Được vùng vẫy,nghịch nước cùng anh
    Được anh sưởi ấm mỗi khi em cảm thấy lạnh..
    Có bao giờ anh và em gặp nhau?
    Để được cùng anh lang thang trên đường làng quê cũ
    Nghe anh kể về những kỷ niệm một thời
    Mùi lúa chín còn thơm thoảng đâu đây,,
    Có bao giờ anh và em gặp nhau?
    Cùng anh về thành phố dệt quê mình
    Cùng anh về nhổ những khóm lạc bội mùa
    Mồ hôi rơi,nhìn nụ cười hạnh phúc của anh và em..
    Có bao giờ anh và em gặp nhau?
    Để em kể anh nghe những câu chuyện "linh tinh"nhất
    Những câu chuyện sẽ chẳng bao giờ có hồi kết
    Bởi em muốn anh và em sẽ mãi bên nhau...
    __________________
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà !
    Lâu lắm rồi mới thấy cô làm thơ
    Dạo này trau truốt đến bất ngờ
    Chắc là yêu rồi thì mới vậy ?
    Định làm thơ tình tặng ai chơi ?
    Tưởng cô để dành mảnh đất này cho tôi và Mynan , ai dè lại quay lại đòi đất ?
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ vào chơi 1 tí tẹo thôi,sao dám tranh chỗ.Em đã hứa là nhường đất cho anh rồi,vì vậy anh cứ yên tâm mà thể hiện tình cảm với MYnan.
    Em yêu đương gì đâu,làm thơ vớ vẩn ấy mà.Thật đấy!
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan :
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Không phải bởi ngăn sông cách núi
    Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Dù tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi
    ...môi anh...
    Hì hì , bài này là anh copy lại được .....
  6. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi lại còn thế nữa
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thế là một tháng tạm dừng thơ thẩn với Mynan đã hết . Bi giờ hắn lại có thể tiếp tục những vần thơ con ếch con để tặng Mynan rồi . Nhưng hôm nay hắn bị Stress , Mynan thông cảm nhé , anh chưa thể làm thơ tặng em được ...........
    Nhớ em lắm lắm ..........
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mynan :
    Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu ?
    Từ lần đầu khi ta mới gặp nhau
    Nhìn vào sâu thẳm đôi mắt ấy
    Anh biết rằng anh - mối tình đầu
    Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu ?
    Từ nụ cười , đôi môi rạng rỡ
    Từ tiếng nói thoảng bên tai vẫn nhớ
    Từ những lần mà ta online........
    Bắt đầu qua từng đêm u hoài
    Ngắm ánh trăng tàn anh thiết nghĩ
    Chắc bây giờ em đang ngủ nhỉ ?
    Không nghe được tiếng hát của anh ....
    Bài hát về một chàng trai thất tình
    Không giành được trái tim người ấy
    Để rồi cô đơn như thường thấy
    Giữa cuộc đời xô đẩy khôn cùng .............
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Tặng Mynan :
    Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu ?
    Từ lần đầu khi ta mới gặp nhau
    Nhìn vào sâu thẳm đôi mắt ấy
    Anh biết rằng anh - mối tình đầu
    Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu ?
    Từ nụ cười , đôi môi rạng rỡ
    Từ tiếng nói thoảng bên tai vẫn nhớ
    Từ những lần mà ta online........
    Bắt đầu qua từng đêm u hoài
    Ngắm ánh trăng tàn anh thiết nghĩ
    Chắc bây giờ em đang ngủ nhỉ ?
    Không nghe được tiếng hát của anh ....
    Bài hát về một chàng trai thất tình
    Không giành được trái tim người ấy
    Để rồi cô đơn như thường thấy
    Giữa cuộc đời xô đẩy khôn cùng .............
    Tình yêu bắt đầu từ nơi đâu ?
    Từ trái tim tuôn trào máu đỏ
    Từ đôi vòng tay luôn rộng mở
    Từ tâm hồn chúng ta mãi ở bên nhau ...........
  10. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    ............................................................................................
    "Có một dạo em ngồi xa anh quá"
    Anh đọc rồi bảo em xích lại gần hơn
    Em ngây thơ không hiểu,anh hờn
    Em mỉm cười lòng thương anh một chút
    Anh đâu biết em vờ trong giây phút
    Hiểu ý anh rồi nhưng vẫn cố làm thinh
    Bởi trong lòng bao suy nghĩ linh tinh
    Muốn xích gần nhưng em là con gái
    Đó là lần đầu cả hai ta cùng ngại
    Tim đập rộn ràng nhưng miệng vẫn nói không
    Để tháng ngày anh sống bởi chờ trông
    Một cái gật đầu,một tiếng...em yêu anh rồi đấy.
    Giờ nhìn lại bỗng trong em sống dậy
    Buổi sáng nắng vàng,đêm lấp lánh ánh sao
    Sánh bước bên anh với bao nỗi ước ao
    Ngày đó xa rồi-Ngày anh yêu em-Quá khứ
    Giờ một mình bên bóng đen bao phủ
    Vẫn vẳng hoài bài thơ đọc tặng em:
    "Em xích thêm một chút anh hờn
    Em vội vàng xích gần thêm chút nữa"
    Anh có biết lúc này em rất muốn
    Xích lại gần,gần nữa,thật sát anh
    Để rút dần những khoảng cách mỏng manh
    Mà vô nghĩa,anh đâu cần em xích nữa.
    Bài thơ đó tặng riêng em anh nhỉ?
    Bắt đầu bằng bài thơ..và kết thúc cũng bài thơ
    Là bài thơ đầu nhưng cuối cùng xin hãy nhớ
    Em viết tặng anh..và kết thúc..một mối tình..........
    .................................................................................................................

Chia sẻ trang này