1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Về Thái Nguyên bạn bức xúc nhất điều gì? Cách giải quyết của bạn?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi combo, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    HT-CSKN: Về Thái Nguyên bạn bức xúc nhất điều gì? Cách giải quyết của bạn?

    Có lẽ topic này cũng tương đương với vì sự phát triển của Thái Nguyên. Số lượng thành viên vào BOX Thai Nguyên so với lực lượng trẻ ở TN thì quả là con số ít ỏi và khiêm tốn. Có lẽ toàn 8X, ko có 9X mấy!

    COMBO sẽ đưa ra bức xúc đầu tiên mà COMBO ko làm gì được khi ra đường nhé:
    " lâu rồi cách đây khoảng 1 tháng, tối T7 COMBO lượn vài vòng quanh thành phố. Thấy bọn choai choai cỡ lớp 11-12 gì đó đi xe đạp giàn hàng rồi bốc đầu rồi đuổi nhau. Xe máy cũng đi cùng thỉnh thoảng bốc nữa. Bọn nó lòng vòng khắp buổi tối. Kéo dài cỡ 30m. Ko hiểu mấy ông công an chạy đâu nữa!! Mà còn lượn qua lượn lại chỗ gần Hương Tràm ấy- đối diện phòng CSGT !! "

    Điên mà ko làm gì được!
    Mà bọn choai choai ra đường đi sở lượn kinh khủng. Ghê quá!! Còn kinh hơn cả nghiện.
  2. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ hiếu động thôi,mình còn chứng kiến cảnh chúng dùng dao chém giết nhau mới hãi
  3. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    học đú đấy mà
  4. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Trẻ không chơi , già hối hận
    Được halfmoon1912 sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 30/03/2006
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề theo tôi nghĩ là rất hay nhưng hình như các bạn đang rơi vào tình trạng spam. Chúng ta nên chỉ ra những điểm yếu của Thái Nguyên để từ đó mà chỉnh mà sửa để đất Thái ngày càng phát triển ( liệu có ăn to nói lớn quá hay không nhỉ ). Điều mà tôi búc xúc nhất ở Thái Nguyên bây giờ không phải ở tình trạng lộn xộn do các băng đảng thiếu niên gây ra vì mình ko làm gì họ thì họ cũng chẳng làm gì mình chí ít là như vậy. Nhưng Thái Nguyên dạo này nhiều bụi quá đâu đâu cũng bụi , chỗ nào cũng bụi từ hang cùng ngõ hẻm đến cả những con đường ở trung tâm thành phố. Mấy ông chở vật liệu xây dựng hoặc thậm chỉ là chở đất cho các công trình của " Nhà Nước" nhưng mà chẳng chịu che đậy gì cả bụi bay tứ tung. Mưa thì bẩn - nắng thì bụi mà tại sao ko thấy các bác công an giao thông hay thanh tra giao thông xử lý mấy vụ này nhỉ. Mà cả mấy bác bên môi trường đô thị nữa trước còn chịu khó sáng sáng chiều chiều cho xe đi rửa đường nhưng dạo này mất tăm mất tích. Làm dạo này chẳng dám mặc áo trắng ra đường
    Được trai_thainguyen204 sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 31/03/2006
  6. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hơ về tn chẳng có gì bức xúc cả
    女人不好干~>"人就'Y??她不^-Y
  7. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả!
    Xin hỏi các bạn ở Thái Nguyên có những chỗ nào có thể du lịch được nhỉ?Mỗi lần tớ về Thái chỉ biết chạy quanh cái đường tròn
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc gì ư?
    Từ khi mình đi học đến giờ, về nhà thấy ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua... bao năm rồi nhỉ?
    Mẹ mình bị cướp giữa ban ngay ban mặt, la hét phóng xe đuổi theo đến hơn 1km đường, vậy mà dân tình 2 bên chỉ giương mắt nhìn theo.. như một chuyện bình thường. Đâu rồi lòng dũng cảm và tinh thần vì công lý nhỉ?
    Đường từ nhà mình vào chợ khu Nam, dễ đến 10 năm nay, những cái ổ gà năm xưa nay đã thành ổ voi, ổ voi không biết đã thành cái gì nữa...
    Còn nữa, về TN chỉ biết đi vòng quanh cái đường tròn, đúng là chẳng biết đi đâu...
    Toàn là bức xúc vớ vẩn, người Tn nhỉ?
  9. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thân chào Ngựa- Đen ,nỗi bức xúc của tớ nó cũng "na ná đồng dạng" với nỗi bức xúc của cậu đấy,nếu cậu biết Thái Nguyên ở đâu nhiều chỗ đẹp hơn cái Đường Tròn thì chỉ giúp,tớ không phải dân Thái Nguyên gốc ,chỉ biết có Đường Tròn,Gang Thép và hồ Núi Cốc thôi.Cũng xin chia sẻ thêm với bạn sự bức xúc về tệ nạn xã hội và ngay cả "nhân tình thế thái " nữa.Nhà tớ nằm ngay trong khu Đán ,mất nồi xoong,xe đạp và mất chó thường xuyên,tối ra đường phải hết sức cẩn thận vì chỉ sợ anh Nghiện anh ấy trích cho một cái là củ tỏi.Tớ đi học ở xa về bắt xe ôm,nói trước là vào nhà 2000VNĐ,thế mà khi đến cổng bị lái xe ăn chặn thêm 1000 đồng,dân tình cũng chỉ đứng xem màn kịch cãi vã giữa tớ và Bà lái xe ôm.Lúc đó tớ chỉ muốn choảng nhau nhưng ai lại đi đánh đàn bà bao giờ ,đành phải nuốt "cục" bức xúc xuống cuống cổ .Sau này nghĩ lại mới thấy cuộc sống xô bồ bon chen ở đâu cũng phải cẩn thận không thể trách người khác được.Nhà văn Nam Cao đã bức xúc về cái nhân tình thế thái ấy từ lâu lắm rồi bạn ạ,Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại mà chẳng ma nào nói gì bởi lẽ ai cũng nghĩ nó không chửi mình,những việc gì không liên quan đến mình thì khỏi phải hao tâm tổn tứ .
    Tớ cũng rất muốn tìm hiểu về Thái Nguyên,con người và cảnh vật Thái Nguyên.Vấn đề con người thì tớ sẽ tìm hiểu dần dần ,vì điều này cần thời gian,còn vấn đề cảnh vật hy vọng sẽ được tìm hiểu qua mạng trước để tham khảo.Thân ái!
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Có bức xúc thật đó!
    Lần mình lên TN chơi,tìm mãi chẳng thấy nhà nghỉ.Vào nhà nghỉ cứ tưởng nhà trọ cho sinh viên.
    Có máy lạnh mà thò mặt vào sát mới thấy mát,mà chẳng có cửa kính nữa chứ.May mà không ngủ ở đo buôi tối không thì bị bê đi mất.
    Mình thấy mấy chú xe ôm cũng dễ thương đó chứ mình nói một câu là không nhõng nhẽo đồi chở.
    Ngoan phết!

Chia sẻ trang này