1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Về Thái Nguyên bạn bức xúc nhất điều gì? Cách giải quyết của bạn?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi combo, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là ít nhà nghỉ . Nhu cầu học sinh cấp III giờ lớn lắm , ít là ít thế nào .
    Bác voà đúng chỗ phương châm : " nhanh , gọn " rồi
    Thái Nguyên tôi chỉ bực mình nhất là bụi , bụi khắp nơi , mọi chỗ , mỗi ngày ít nhất phải hít 15 km bụi :(
    Còn tuổi trẻ tài cao ở đâu mà chẳng có , bức xúc làm gì :-j
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là em thấy các bác chỉ có nói được mà chẳng làm được gì cả. Các bác kêu dân thái nguyên chẳng ai có lòng dũng cảm & tin thần công lý để đuổi bắt cướp nhưng thử hỏi các bác cũng làm được gì trong những trường hợp như thế hay chỉ là thấy tai nạn, thấy đánh nhau thì xúm dông xúm đỏ vào để mà xem
    Bạn muốn đi du lich như thế nào? Tôi nghĩ Thái Nguyễn cũng có khá nhiều điểm để đi đó chứ. Các bác kêu chỉ có Hồ núi cốc để đi vậy cho hỏi các bác đã đi hêt Hồ Núi Cốc chưa hay mới chỉ quanh quanh ven bờ. Tôi thì tôi rất khoái sang các đảo và mua cá của dân về nướng ngay tại chỗ.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    CHuyện dân tình 2 bên đường trơ mắt nhìn theo mẹ chị Black_horse, em tin đấy chỉ là trường hợp hy hữu thôi. . ở khu gần nhà em, mỗi khi có tai nạn .... mọi người vẫn giúp đỡ nhiệt tình mà .
    Chuyện đi chơi ở TN, kô biết đâu ngoài lòng vòng ngắm cột đồng hồ "4 mặt 4 giờ khác nhau" đã thành quen với tớ, không thành bức xúc
    Chuyện ổ gà, ổ voi em thấy cũng bình thường
    Chuyện mất trộm cắp, em thấy cũng bình thường Kô cẩn thận thì mất là đúng rồi, tệ nạn nhiều, trộm cắp cũng lắm. Chỉ sợ là sợ bọn nghiện cùn quá, dí kim tiêm vào mình để xin đểu thôi, chuyện này em chưa dính nhưng nghe người ta đồn đại thế, không biết thực hư thế nào.
    Chuyện bạn bí "bắt bí" khi đi xe ôm ấy, tớ thấy có gì đâu, bạn nhất quyết không đưa thì người xe ôm ấy làm gì được nào. Mà việc gì fải cãi vã, không đưa là không đưa đấy, làm gì đc nào. Nếu cùn thì mình cũng cùn TUy nhiên, tớ lại cạn nghĩ : có khi tại bạn ăn nói không lịch sự với bác xe ôm kia. Hì, đấy là tớ chợt nghĩ thế thôi
    Còn vấn đề mà khiến em bức xúc nhất, bức xúc không thể chịu nổi được ấy : đấy chính là bụi. NGày trước, TN cũng bụi nhưng cũng chỉ bụi ở đoạn đường đi vào ĐHTN, đoạn đường trên chợ Quang Vinh. Nhưng giờ thì đường đường bụi, nhà nhà bụi. Đoạn đường từ nhà đến trường , có hơn 100 mét mà bụi ầm ĩ, chẳng nhẽ đi bộ hơn 100 m mà cũng fải khẩu trang
    Đây là vấn đề em kô chịu nổi đc, nhiều khi thấy khó thở lắm ấy. Bụi cứ thổi quần quật ấy.
    Mà không chỉ có bụi đâu. Những hôm trời mưa,. nếu mưa rả rích cả buổi sáng thì y như rằng buổi trưa hôm ấy, đoạn đường từ nhà em (ở gần Sở GD) đến trường ĐHSP TN sẽ y như bãi biển Sầm Sơn ấy . Đoạn đường ngập chìm trong nước, mỗi lần có xe ô tô đi qua là sóng nước cũng dạt dào, xô ào ạt như sóng biển . Dù đã tìm đủ mọi đường tắt nhưng tất cả đều chìm trong nước hết. Cú nhất là fải cởi giày , cầm giày đi bộ mới thấy tức cười chứ
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tớ có xưởng may, chuên sản xuất khẩu trang. Mai tớ giới thiệu nó lên Thái Nguyên mở cái đại lý xem tình hình có khá khẩm hơn không
    Tớ có vinh dự đến với TN vài lần. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đẹp. Có lẽ thời gian ít nên chẳng thấy bức xúc gì! À, có một bức xúc, đó là hồi mình lên đấy chưa quen được ai trong Box TN nên giờ nghĩ lại thấy tiếc hùi hụi
    Topic này hay đấy, mong rằng có các ý kiến chân thành và không... spam
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Điều bực mình ở Thái Nguyên nhất hả ?
    Để tôi nghĩ đã , gạch đầu dòng dài cả trang mà không hết .
  6. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi :Duy trì cái topic này với mục đích gì??????
    Còn ông màiđũngquần dừng có mờ nối giáo cho giặc nha..
  7. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nối giáo cho giặc , cái gì cũng có mặt xấu mặt tốt . Chả lẽ cứ ngồi ca tụng TN tốt đẹp , đang từng bước đi lên hả , có đc mấy mà làm vậy ? . Đây cũng là mặt thứ 2 của thành phố , sao lại không duy trì topic này !!!!!!!!!!!!
  8. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đá thế mà "cùn" ra phết! Mà không cùn sao mài dao cho sắc?.Tớ cũng đã rất "cùn" khi chống lại sự "bóc lột" của Bà lái xe ôm,nhưng người nhà tớ không muốn to tiếng,chuyện đơn giản vậy thôi.
    Đá thế mà giàu trí tưởng tượng ra phết! Đá lại còn nghĩ tớ ăn nói bất nhã với người lái xe nữa chứ,khâm phục quá cô giáo tương lai ơi.
    Lại bàn về chuyện Thái Nguyên nhiều bụi,năm ngoái tớ về nhà cũng có phát hiện ra điều này,lý giải của tớ là do Thái Nguyên đất đồi núi,nghĩa là đất cát khá nhiều ,thêm vào đó Thái Nguyên đang trong quá trình xây dựng ,lưu lượng xe cộ ngày một tăng(đoán thế) ,các quá trình trên sẽ kéo theo đất cát ,bụi bặm trong thành phố là chuyện khó tránh khỏi.Hệ thống đường xá chưa đáp ứng được nhu cầu về giao thông và bảo vệ môi trường có lẽ cũng là nguyên nhân gây bụi.Một tỉnh miền núi như Thái Nguyên muốn phát triển giao thông quả là vấn đề nan giải,giao thông lại gắn liền mật thiết với sự phát triển kinh tế...Thái Nguyên được lên thành phố cấp 2(nếu tớ nhớ không nhầm) đã là một cố gắng vượt bậc rồi đó.Kinh tế -xã hội-môi trường luôn là những vấn đề "bức xúc" nhất thời đại,để tìm ra phương cách giải quyết tương quan hài hòa giữa chúng không phải đơn giản.Tớ nghe nói ở một số các trường đại học Thái Nguyên đã bắt đầu có khoa môi trường,hy vọng tương lai không xa bầu không khí trong lành sẽ trở về với đất Thái.Bởi lẽ việc bảo vệ môi trường ở Thái Nguyên có một lợi thế rất quan trọng là đất Thái mọc rất nhiều cây xanh! mà những nơi khác không có được.
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thực sự mới hiểu 1 phần nào tình yêu quê hương của các bạn,những điều tưởng chừng như nhỏ bé,ko ai quan tâm chú ý,vậy mà lại là những điều quan tâm đặc biệt của mọi người.Thật vui vì nó khiến mình nên 1 fút nhỏ nhìn lại thành phố của mình...
    Đúng là thời gian gần đây Thái Nguyên bụi lắm,bụi lắm....Đi đường mà ko có khẩu trang thì đúng là ko còn cái dại nào bằng...Mồi ngày lại góp thêm những con đường bụi khác,đường Bắc Nam,đường Sư phạm,đường Quang Vinh,Mỏ Bạch....Sao mà lắm bụi thế...Cái đầu mới gội đi qua lại bẩn rồi,có cái áo trắng đẹp như vậy cũng chuyển màu....hic hic hic..
    Thái Nguyên mỗi ngày một đổi mới,bụi cũng là 1 phần do các công trình đang xây dựng,các con đường đang được cải tạo....Có lẽ chỉ vài năm nữa,và hi vọng là vậy.Thái Nguyên sẽ trong lành,tươi đẹp hơn,...
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vậy chẳng nhẽ chúng ta cứ phải sỗng chung với bụi sao. Biết là Thái nguyên mình đang trong quá trình phát triển & xây dựng nên bụi là không thể tránh được nhưng tình trạng bụi như hiện nay thì ... đáng để nói. Nếu các bác đi lên Phú Luơng thì ắt sẽ thấy bụi không chỉ ở ngoài đường mà nó còn len lỏi vào cả trong nhà. Người dân mình thì chỉ biết là sáng sáng chiều chiều chịu khó mang nước ra mà dội với hi vọng bớt bụi đi nhưng bớt bụi thì lag khổ vì bẩn. Người ta chả bảo " Phòng bênh hơn chũa bênh sao" Nguyên nhân của căn bệnh " bụi " ở Thái Nguyên có nhiều lí do nhưng 1 lí do lớn nhất đó chính là mấy ông chở đất cát, vật liệu xây dựng chẳng chịu che chắn gì cả, đất cát rơi xuống đường là một điều tất yếu. Tháng này đang là tháng cao điểm về an toàn giao thông & trật tự đo thị nên hi vọng các bác công an, thanh tra giao thông & thanh tra đô thị sẽ xử lý mấy vụ này.

Chia sẻ trang này