1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Về Thái Nguyên bạn bức xúc nhất điều gì? Cách giải quyết của bạn?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi combo, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaoNgocAnhHungGiap

    DaoNgocAnhHungGiap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tn chả dc cái jì cả
    bon trẻ con thường nói : chán bo? xừ
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Theo như banhbaonuong nói thì cứ mấy cái tí bụi ấy có lẽ ko những cả cái fường Gia Sàng lẫn thành phố mình đều sống trong bầu ko khí đại ô nhiễm,mà cũng chẳng cần lên tiếng gì hết.Vì bác bảo là đặc trưng mà...... Việc kinh doanh sắt thép cũng chỉ ảnh hương chút ít,bởi họ kinh doanh mua bán chứ đâu có sản xuất,nung nấu,điều chế.Công nhận Gia Sàng ô nhiễm nặng ,phần lớn đó là do công ty Cán Thép GS,..Mặt khác cái vấn đề em nói ở trên,đó là do ý thức của mỗi người.Bác nói như vậy,chắc là thường ngày cũng mang cái lò than tổ ong ra giữa đường mà phơi bày nhỉ??????
  3. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Nói về tình hình an ninh ở TP Thái Nguyên cái:
    Thằng em mình học ở trên đó kể thanh niên như chúng nó 11h đêm không dám ra ngoài đường, vì sợ bị wánh. Việc cần thiết của một sinh viên đi ở trọ như nó là phải wen được một đại ca nào đó để đỡ bị bắt nạt. Cao to, hiền lành như ku cậu thế vậy mà trong chưa đầy 2 năm học đã bị rượt đuổi mấy lần ( toàn vì lý do kô đâu ).
    Mình cũng nói chuyện với một vài người khác và họ cũng công nhận tình hình an ninh ở TN rất kém, có khi thua mỗi HP.
    Bản thân mình cũng vài lần lên thành phố, cũng đi chơi lang thang về muộn nhưng may chưa dính phát nào, may quá
    Mình nghĩ có lẽ điều này đã làm cản trở rất nhiều tình cảm của mọi người dành cho thành phố. Hi vọng trong tương lai TN sẽ to đẹp, trong lành hơn
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình hình an ninh ở TN ko được tốt lắm.Nhưng để khắc phục ra sao mới là điều quan trọng.Có lẽ việc này là của công an,đội bảo vệ.....Còn học sinh như bọn mình......tốt nhất là hãy sống tốt,ko nên đi chơi về muộn,ko tham gia băng nhóm,những hoạt động ko lành mạnh...
    Mà dạo này Tn xuất hiện những tiếng còi xe khó chịu quá,Có khi là tiếng ngựa hí,rồi tiếng còi ô tô mà rõ ràng đó là xe máy chứ,khiến người đi đường giật cả mình,điếc cả tai,khó chịu...
  5. chantinhvn

    chantinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xin cảnh báo các bác sv Công Nghiệp lên thăm các em sv SP thì liệu đường mà về cho sớm nhé. Rất nhiều bác về muộn bị mấy thằng say rượu đánh vô cớ đó.
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê . Pé lại kêu ca rồi nhá.
    Thứ nhất : An ninh luôn luôn là một vấn đề đối với bất kỳ một thành phố nào, không riêng gì Thái Nguyên cả.
    Thứ hai : Càng nhiều tiếng còi xe lạ thì chứng tỏ Thái Nguyên là một thành phố sôi động, với nhiều âm thanh rộn ràng. Mà nói chung những xe có lắp còi lạ đều là tổ lái cả, vì thế nghe thấy tiếng còi đó thì pé liệu liệu mà tránh vào đường kẻo mang vạ đó cũng là một thông điệp tốt của dân lái. ( Nói đến lại nhớ hai nương đánh võng ở chợ Gia sàng mà anh và các pé gặp sáng nay mà thích. Đúng là girl thời @ cá tính thật)
    Thứ ba : Thôi khi khác nói tiếp
    @ jb : Bác nói thế e hơi quá.Nếu em bác ngoan ngoãn đừng lang thang rượu chè hay gái gú về muộn thì làm gì đến nỗi bị rượt đuổi. Bác tưởng bọn nó là thổ phỉ hết cả lũ đấy à, nói chung là chỉ có ai " ngứa mắt " thì bọn chúng mới gây sự thôi, đừng có cái gì cũng đổi tại hoàn cảnh. Nhưng cũng rất cám ơn bác đã đóng góp về tình hình an ninh. Nói thật nhiều lúc em cũng hơi hãi với cái bọn nầy
    @ chantinhvn : Hê hê bít là bị đánh vô cớ nhưng vẫn cứ khoái lên đấy. Nói chung bi giờ cũng khôn ra rồi
    Thoải mái đê........
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo em ko kêu ca,vậy thì cứ ngồi yên àh?Mà như thế là ko được,chịu làm so nổi,thấy nó ngưa ngứa con mắt lắm.Mà cái vụ sáng hôm qua anh em mình nhìn thấy ở đoạn đường GS,em còn chưa kịp phản ánh thì bác đã ra lời khen ngợi,thế có tức ko cơ chứ.Cái thời đại @mà bác nói thú vị nhỉ?Chẳng biết có đáng để cho chị em học tập ko đây??????????
  8. vorrei

    vorrei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    NGHIỆN!!! Nghiện nhiều quá! Nghiện nhiều đâm ra nhiều tệ nạn.
  9. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lại được ku này nữa. Suốt ngày kêu với chả ca. Nghiện giờ thì đâu mà chẳng có, riêng gì Thái Nguyên đâu. Đừng có mà thấy người khác kêu ca cũng adua kêu theo ?
    Đến mệt
    Tâm chưa thiện, phong thủy vô ích...
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Các em nó có kêu ca thì cứ từ từ mà giải quyết , sao nóng nảy vậy .
    Ai chà , phải công nhận là lắm nghiện thật , chứng cớ là cái biển đường nhà em ngõ 530 đã bị các bác khuân trộm lúc nào không ai biết .
    Mà ngay cả cổng nhà đồng chí cũng vậy đấy chứ đồng chí nhỉ ?

Chia sẻ trang này