1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Về Thái Nguyên bạn bức xúc nhất điều gì? Cách giải quyết của bạn?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi combo, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thú thực với bác là đã 3 năm trôi qua rồi kể từ hôm đó đến bi rờ em vẫn hối. Ai bểu bác đẹp trai quá lên em mới xin. Chẳng là do bí bách quá lên em mới vay tạm bác thôi chứ có nghiện hút gì đâu ! Với lại lúc đó em cũng định trả lại bác tiền thối nhưng thấy bác hào phóng không đòi lên em nghĩ là bác biếu luôn Giả dụ lúc đó bác chạy tạm vào quán nào đó đổi tiền thì chắc là bác không phải áy náy đến tận bi giờ đâu Hy vọng từ giờ trở đi bác không phải gai người nữa.
    Thân ái !
    Tâm chưa thiện, phong thủy vô ích......
  2. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em mới nghe nói có vụ thỉnh thoảng chị em gặp một anh đang bán khoả thân.....phần dưới. Không biết có thật không. Nếu có thật khuyên chị em đi đâu cũng mang theo con dao hay cái kéo nhé !!! Goodluck
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghe hay bạn đã thấy. Một đồn mười -mười đồn một trăm nên từ những cái không có thực lại thành có hiện thực... Mà tại sao tôi ở Thái Nguyên đến nay cung đã gần 21 năm má sao không thấy cảnh này nhỉ? Hay tại tôi là con trai không biết???
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chết thật! Tớ đã bảo là đi học võ mà bạn để ngoài tai,kiểu cầm dao kéo thế này không ổn,nếu có chuyện gì xảy ra công an họ truy cứu đến thì rách việc lắm.Để đối phó với những đối tượng như thế không cần dao kéo đâu,chỉ cần gây móng tay cho dài là đủ,các cụ bảo vỏ Quýt dày có móng tay nhọn mà
  5. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Lên TN ngai nhất là gặp mấy thằng bạn thân . Lần nào lên cũng bị chúng nó cho uống rượu say bét nhè , không say ko cho về . Mà lên TN ko cho chúng nó bít thì càng tệ hơn hix ! Đâm ra sợ ko dám lên TN , mà không lên thì nhớ
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại lỡ lòng nào nói Thái Nguyên chúng tôi thế . Hiếu khách vậy mà !
  7. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Lên Thái thì rượu chè cứ gọi là
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sự hiếu khách của người TN mà,bạn phải thấy hạnh phúc bởi sự đón tiếp nhiệt tình đó chứ
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Như cái vụ vừa nãy anh em mình gặp ở dốc rẽ vào DH nông lâm nhỉ?Cách nói chuyện của anh Thanh và anh bánh bao nướng được đấy chứ?Số 1 đấy!Nhưng em thì chịu,cái khoản đó em bó tay,nếu thấy thì khôn hồn mà chạy sớm kẻo vạ lây...Sợ lắm.Tối về,2 đứa co ro,vừa rét vừa sợ...sợ ma người lắm.hic
  10. SteelStructure

    SteelStructure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Nothing to say. Every thing is so bad. Mỗi lần về chỉ thấy thêm bùn vì quê hương mình bao năm rùi vẫn thế chẳng đổi thay j cả = CHÁN

Chia sẻ trang này