1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

    Anh à, em nhớ anh lắm?. Nhưng em sẽ khóc ít thôi, vì anh cũng ko muốn em như vậy mà?. Anh sẽ mãi ở bên em, mà không, mình sẽ mãi ở bên nhau?.
    Anh à, mọi người cũng nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng biết là mọi người yêu thương anh thật nhiều mà?.
    Anh à, mẹ lo cho anh lắm. Anh có nghĩ đến mẹ không? Mẹ yếu lắm?. Nhưng anh yên tâm, em hứa em sẽ thường xuyên thăm mẹ. Em còn phải làm nhiều điều nữa cơ?. Anh còn nhớ mình đã nói gì không? ? ?oSau này, anh đi làm xa, một mình em ở nhà, em sẽ phải gánh vác mọi chuyện trong nhà. Cuối tuần, dù bận thế nào, mình sẽ đi chơi, sẽ chỉ dành thời gian cho nhau mà thôi?.? Em sẽ làm được mà. Khổ thế nào em cũng chịu được. Bởi vì, anh mãi là chỗ dựa vững chắc cho em?. Nhưng cuối tuần?. em sẽ làm gì đây?....
    Anh à, mẹ em cũng thương anh thật nhiều. Thực ra, từ lâu, bố mẹ đã coi anh như con trong nhà rồi. Chỉ là vì bố mẹ muốn mình nghĩ cho tương lai xa hơn mà thôi?. Lúc nào ăn cơm ở nhà , câu đầu tiên vào bữa anh cũng nói ?o Lâu lắm rồi mới được ăn cơm gia đình??. Anh ơi, bố mẹ vẫn đợi anh về ăn cơm nè?. Anh về đi, từ nay, mình sẽ thường xuyên được ăn những bữa cơm gia đình như thế?.
    Anh à, anh thấy không, bạn bè anh, họ vẫn luôn bên anh mà?. Họ đến đông lắm, có cả 2 người mà anh đã từng kể cho em nữa. Họ đâu có quên anh, chỉ là anh nghĩ như vậy thôi chứ?.
    Anh à, hậu sinh nhật anh, mọi người đều nhớ mà. Chỉ là do ông trời không thương thôi. Mưa gì mà cứ mưa hoài?. Anh về đi, mình sẽ cùng tổ chức lại hậu sinh nhật, anh nhé. Lần này em sẽ đi, dù thế nào, em cũng đi. Em còn phải uống thay anh nữa mà, đúng không, bởi vì bạn bè anh đông lắm?.
    Anh à, em xin lỗi vì đã nói với anh là em nản và không muốn tham gia CLB nữa. Anh yên tâm đi, mọi người đã hứa với em là bằng mọi cách sẽ vực CLB dậy rồi. Rồi anh xem, CLB sẽ lại nhiệt huyết như ngày mới thành lập thôi. CLB còn nhiều việc phải làm lắm. Em cũng phải tham gia nữa. Em sẽ không từ bỏ đâu anh ạ. Em còn phải làm cả vì nhiệt huyết và mong mỏi của anh nữa chứ?.
    Anh à, TTVN cũng sẽ như vậy nữa. Sẽ không còn những ngày tẻ nhạt, online mà chẳng có gì muốn viết. Giờ đây, ai cũng muốn viết cho anh đấy. Rồi anh xem. Em không nói sai đâu.
    Anh à, em gái anh sắp thi rồi, nó đã hứa sẽ không là anh thất vọng đâu. Anh đừng quên cầu chúc cho nó nhé.
    Anh à, bao giờ em gái anh bay, em không hứa trước, nhưng sẽ cố gắng đi tiễn nó thay anh.
    Anh à, 7 tháng, vâng, là 7 tháng, không hơn, cũng không kém, không phải là ?onhanh nhưng đủ chậm để mình cảm nhận được những gì mình dành cho nhau? mà là?. quá ngắn ngủi?. Những ngày kỉ niệm của 2 đứa trong nhật kí em viết, anh đã được nghe em đọc hết đâu. Còn nhiều lắm, anh biết không?. Anh nói anh chỉ nhớ những ngày quan trọng. Nhưng còn em, em còn nhớ cả những ngày khác nữa?. Những ngày đó, em sẽ đến bên anh, anh nhé. Mình sẽ chỉ dành thời gian cho nhau mà thôi?.
    Anh à, em định hè này đi dạy thêm, lại còn nhận văn bản về đánh nữa. Rồi em sẽ đổi máy cho anh. Nhưng bây giờ?. chị Nhung đưa cho em máy của anh, em đổi là gì chứ. Cầm cả hai máy, em chẳng biết làm gì với chúng nữa?. Chúng là một đôi sao em lại muốn chia lìa chúng nhỉ. Em thật là ngốc, đúng không anh. Nhưng giờ đây, khi chúng không lìa xa nhau nữa, thì anh lại xa em?.
    Anh à, em nhớ anh lắm, anh ơi??.
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận được tin này từ sáng hôm qua. Đã cố gắng xuống HN sớm để kịp đi cùng mọi người mà ko được. Thật buồn...
    Xin gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của anh Định. Mong cho linh hồn anh sớm siêu thoát. Tất cả mọi người sẽ luôn nhớ về anh, một người anh, một người bạn...
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 06/07/2007
  3. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia đình anh Định, tạm biệt anh Định, chúc anh an giấc ngàn thu.
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 06/07/2007
  4. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Với người đã mất ko biết nói gì hơn. Nhưng với bản thân mình và những người đang sống. Thấy mình phải sống tốt hơn, cố gắng làm những gì mình muốn, vì chẳng biết khi nào......
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 06/07/2007
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Topci này mình sẽ giữ lại...đây là trường hợp đặc biệt và tình cảm đặc biết !
    Chị...cảm ơn chị nhé...đừng mắng em vì em đã cảm ơn chị...ANh em còn nhiều tâm nguyện và em muốn nó phải được thực hiện...Chị, em và mọi người cùng cố gắng nhé !
  6. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    anh a! sao anh chỉ làm được gấp 3,5 lần thôi hả anh? tại sao không fải là 100 lần 1000 lần. tthậm chí em còn nghĩ là nó nhiều hơn cơ. nhưng anh a. em sẽ cố thay anh làm một pần nguyện vọng cua anh. em biết chỉ là một pần thôi. anh ạ. hãy chỉ dẫn cho em nữa nhé. dù ở đâu chỗ nào anh vẫn mãi trong mọi người
    anh à. em sẽ cố được như anh
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh à, em kể cho anh nghe chuyện này nhé. Hôm wa, từ nhà anh về, em đã đi đường tắt đấy. Anh nói đúng rồi, từ nhà anh đến nhà em gần lắm. Đường sắp xong rồi. Bây h thì hơi khó đi nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, chỉ vài tháng nữa thôi là đi được.... Lúc đó, anh đón em về nhà nhé............
    Anh à, em ko sao đâu. Anh đừng lo cho em. Anh hãy giữ sức khoẻ nhé. Mẹ và mọi người lo cho anh lắm đấy.
    Anh à, em nhớ anh lắm. Nhưng em biết, anh vẫn luôn ở bên em, vẫn nói chuyện với em hàng ngày. Em ko cô đơn đâu, anh nhỉ....
    Anh à, em muốn viết cho anh nhiều lắm. Nhưng thôi, tối mình nói chuyện tiếp nha. Anh còn phải làm việc nữa mà.... Em sẽ đợi anh đấy, dù thế nào em cũng sẽ đợi anh......
  8. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    tại sao anh lại thế,tại sao anh lại không giữ lờ hứa với em? sao lại vậy chứ người anh trai tốt của em
    anh từng nói quý em nhất mà , anh đã nói vậy hôm đi hát đó thôi, anh bắt em hứa học tốt , thi tốt mà ,anh còn nhận em là em gái nữa, giờ sao anh nỡ bỏ chị và em ra đi hả anh
    anh ơi, vừa mới hôm thứ 7, chị B xuống HN chơi, anh có còn nhớ những gì anh nói với em lúc ra về không?,anh và chị đã hứa với em như thế nào? , sao h anh nỡ bỏ lại chị B và em? , anh nói chị B còn chưa đc ăn hết kem ở đây, anh sẽ đưa em đi nếu em thi tốt mà , vậy mà h, em chưa thi thì anh đã ra đi, thử hỏi sao em có thể bước vào phòng thi đc chứ
    a ơi , cảm ơn anh vì đã yêu quý em và nhận em là em gái,
    a đã tâm sự cùng e mỗi lần em buồn,đã bao lần những giọt nước mắt của e rơi trên bàn phím và đều đc anh chia sẻ,
    anh khuyên và xoá 1 bài ma trong giây phút nông nổi em đã post, anh nói rằng bó không sai quy định nhưng nó sẽ không có lợi cho em , mọi người sẽ trách em nếu như họ nhìn vào đó mà không hiểu những ts của em.Vang, anh luôn ở bên , hiểu và chia sẻ với mọi người , vạy tại sao
    khi anh biết, anh đứng đó mà ánh mắt thật đáng sợ, anh nói cấm em , vì anh là anh trai của em nên anh phải nói,a nói vì muốn em tập trung cho thi mà ko bị 1 chút gì ảnh hưởng, a cũng nói với các chị lo cho em nữa, lúc đó em rất giận anh , anh biết không? , nhưng sau đó , sau khi nhắn tin với anh , em hiểu ra rằng anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi, và anh đã ủng hộ và khuyên em học tốt.
    ...............
    anh ah ,anh biết không,lúc em biết tin này cũng là lúc anh đã đi quá xa, nhưng từ giây phút ấy, từ 6h41p đó em đà không tin , em gọi vào máy anh và hy vọng đc nghe a nói 1 điều j đó , vậy nhưng tại sao lại không phải là anh , tại sao lại có tiếng khóc;cho đến bây giờ, người em đã ướt đẫm vì nước mắt và vì mưa , nhưng nước mắt em rơi nhiều như vậy nhưng sao em vẫn chẳng thể tin, và sao anh để e và chị B như vậy mà anh vẫn không về
    Anh về đây đi , về đây và hỏi e và chị Linh như anh vẫn từng hỏi : " My và Linh có phải là em gái của anh không?" -vâng, em là em gái của anh, và em tự hào về điều đó.
    chị B ơi , chị L oi , thế là anh ấy bỏ chị em mình lại rồi...
    chỉ mong rằng 1 sáng mai kia ,e thức dậy và tất cả mọi chuyện tồi tệ kia chỉ như 1 giấc mơ cay đắng chua xót...
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nhiều lần tôi gặp bạn, rất nhiều những buổi trò chuyện. Vậy mà tôi ko thể nhớ khuôn mặt của bạn, tôi quá thơ ơ chăng? Rất nhiều cuộc off có tên bạn, và fải rất lâu tôi mới có thể hình dung ra khuôn mặt ấy.....
    .......
    Thật tệ, chưa bao giờ tôi online sớm thế. Vậy mà hôm ấy tôi lại kích chuột ngay vào box TN, tôi ko thể tin đó là sự thật. ko thể tin rằng bạn đã ra đi, để trong tôi còn chút gì đó còn tiếc nuối.
    ........
    Ngày sau ấy khi những hình ảnh của bạn trong avatar của mọi người, tôi mới nhận ra rằng nụ cười hiền lành ấy đã luôn ở trong trí óc tôi. Đã nhiều lần tôi muốn tìm hình ảnh ấy trong ttvn mà ko thể, tại tôi có rất thời gian chẳng??? tôi ko biết nữa
    ........
    Giờ bạn ở nơi đó, tôi tin bạn vẫn đọc được những dòng tâm sự của mọi người. và bạn cũng có những cái mới của riêng mình... Người ta nói ko tồn tại ở thế giới này có nghĩa là ta đang tìm cái mới và sống trong thế thới mới với những người mới fải ko???
    ......
    Mong bạn luôn an lành!!!!
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh à, hôm nay trông mẹ khá hơn rồi..... Em cũng bớt lo hơn..... Nhưng phải còn lâu nữa trong lòng mẹ mới vơi đi nỗi nhớ anh.... Em biết em còn phải cố gắng nhiều nữa. Anh hãy nói cho em biết em nên làm thế nào nhé..... Mình cùng cố gắng nha anh!
    Anh à, anh tin không, hôm nay mẹ giới thiệu em với dì của anh đấy..... " Đây là B, bạn gái của cháu Đ"....... Anh à, em hp lắm.... Vậy là mẹ đã công nhận em rồi...... Cám ơn anh nhé.......
    Anh à, đêm qua mình đi chơi thật vui anh nhỉ. Nhưng mà thời gian ít quá.... Biết thế em không hỏi anh câu đó nữa, chắc chắn anh sẽ ở bên em lâu hơn..... Anh à, nhìn mắt anh em thấy anh buồn lắm, anh không nói nhưng em cũng cảm nhận đc. Vậy mà em chỉ hỏi có 1 câu thôi anh đã đi rồi.... Nhưng mà, anh ơi, em ko trách anh đâu..... Anh nói em phải dậy để bắt đầu một ngày mới mà.... Em biết anh lo cho em, nhưng anh cũng phải tự lo cho mình nữa.... Đêm nay, mình sẽ nói chuyện nhiều hơn anh nhé. Em hứa em sẽ ko hỏi anh những câu ngu ngốc như vậy nữa. Với em, chỉ cần đc bên anh, đc nắm chặt bàn tay anh, đc dựa vào vai anh là em đã cảm thấy hp lắm rồi.....
    Anh à, mai là ngày gì anh nhớ không? Cũng là một ngày đặc biệt của chúng mình đấy.... Mình sẽ làm gì nhỉ........ Hay mình đến chỗ kỉ niệm nhé..... Anh đón em nhé.....mà thôi, em sẽ tự đi.... Lần này em sẽ ko để anh phải chờ em đâu......
    Anh à, em cũng muốn nói với anh rằng: " OUIMH,IMM..... IMNLUVVM...."............

Chia sẻ trang này