1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    k đc gục xuống fải k? e gái của bác ND thì k đc như thế fải k? e fải cố gắng lần mò đi, đã đến lúc e fải tự đi rồi fải k? k ai có thể dắt e đi mãi đc, ngã thì fải đứng dậy đi tiếp fải k a? qua e đã thật điên rồ, h tỉnh táo lại thấy mình đã thật ngớ ngẩn. Phải sống bằng sự tự tin, niềm kiêu hãnh và tình thương fải k a? Đúng là em đã chẳng nghĩ cho ai cả, thật ngớ ngẩn hết mức. H có bác ở đây bác sẽ cốc lõm đầu em bác nhỉ. Em sẽ cố gắng, bác đã nói với e bao nhiêu lần rồi mà e vẫn vậy: fải cố gắng lên!
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Em đã sai rồi, xin lỗi anh....
    Em không nghĩ rằng hạnh phúc lại có thể trở lại với em một lần nữa. Em càng không nghĩ mình có cơ hội để có thêm một lần nữa... Vậy mà....
    Anh, cảm ơn anh....
    WWBEO!
  3. monster207

    monster207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì bây giờ, lẽ nào cuộc sống lai như vậy?Thainguyen đã mất di 1 người cán bộ đầy nhiệt huyết,lớp trẻ đã mất di một người anh vô cùng kính yêu, tổn thất là quá lớn!
    Xin chân thành chia buồn cùng gia đình và thân nhân của anh!Mãi nhớ về anh!
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay chợt nhìn thấy xe từ TN lên đây! Mừng thầm! Thế là có thể về thăm Gà được rùi! May quá!
    Cứ tưởng xa xôi sẽ ko còn đường về nữa!
    Ngày nào NN cũng đứng trên đỉnh đồi, nhìn sang quả đồi đối diện, thấy có gì đó trong lòng!
    Hôm kia, thằng Điền trốn đi chơi, NN chợt thấy thắt lòng khi nghĩ sẽ mất nó! Nó mà bỏ đi, chắc NN ko sống nỗi nữa!
    Giờ, cứ mất mát người nào, NN đều ko chịu được! Nhận ra, vết thương trong lòng chưa lành!
    NN cũng sợ ZZ có chuyện gì, cứ lo và lo! Bây giờ đã liên lạc đc với ZZ.
    NN sợ lắm những chuyện như thế!
    Logic lại, hình như chuyện thằng Dũng cũng làm NN bị thương và cứ thế làm cho NN thành thế này!
    Thôi đành vậy!
    3 năm nữa về thăm Gà!
    Gà ngố....................
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    A nói cho e đi, e fải làm sao bây h?mọi khi a vẫn trả lời cho e mà, nói cho e biết đi a,
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Anh nhỉ E đã nói em sẽ chẳng nói chuyện vói a để anh ngủ ngon nhưng sắp hết năm rồi mọi chuyện qua cũng lâu rồi mà sao mỗi khi nhớ lại em vẫn thấy...... Từ ngày anh đi em ít vào box hơn ít viết bài hơn vì em có vào cũng chẳng biết sẽ chia sẻ cùng ai nữa. Giờ anh đang ở đâu nhỉ
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Đêm lạnh và dài thật, phải không anh....
    Vậy là em đã có đủ can đảm để mở nhật kí và viết, viết tiếp những gì còn dang dở, Viết cho anh và cho chính em....
    Gần 8 tháng rồi....
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em tin rằng sau rất nhiều sai lầm thì em đã làm một việc đúng, em biết rằng em đã ... Nếu ở vào hoàn cảnh ấy có lẽ bác sẽ im lặng thay vì nói ra hết mọi chuyện như em, nhưng người ấy quá mạnh mẽ và những gì người ấy nghe được, những gì người ấy phải trải qua. Quá nhiều bác ạ, 8 năm với bao nhiêu tình cảm, bao niềm tin, em không muốn làm tan vỡ niềm tin của người ấy nhưng lúc đấy em không thể im lặng được nữa, nếu em im lặng, người ấy sẽ còn tiếp tục khổ vì niềm tin ấy. Em biết vì chuyện này.... đã rất buồn và có lẽ tình bạn của em cũng tan vỡ nhưng dù có thế nào thì em cũng chấp nhận, vì nhìn thấy 8 năm của người ấy, em không thể cầm lòng được..... không có quyền phản bội, lừa dối người ấy. Có thể người ấy không còn ít tuổi, tìm kiếm một hạnh phúc mới sẽ khó nhưng em tin người ấy sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Một cô giáo mầm non 28 tuổi hoàn toàn có cơ hội làm lại từ đầu phải không anh. Thực sự hôm ấy nghe người đó nói, em mới được nhìn rõ hơn về ...., có thể chủ tâm của .... không xấu nhưng cái lối suy nghĩ của .... thì sai lầm hoàn toàn, em cũng đã nói với .... về điều này nhưng .... không nghe em. Giờ .... nói không trách gì em, vì .... là người sai nhiều hơn cả, coi như .... trả giá cho những gì .... đã gây ra, nhưng .... lại hỏi em vì sao em làm như thế. Câu hỏi đó chứng tỏ .... giận em rất nhiều. Câu trả lời của em đơn giản lắm, vì em thương người ấy, .... không có quyền lừa dối người ấy. Không giấu giếm nhưng làm cho người ta hiểu sai bản chất vấn đề thì có gì khác đâu phải không anh. Em kể hết cho anh nghe rồi đấy, thời gian vừa rồi em căng thẳng, suy nghĩ nhiều lắm, giờ thì thoải mái nhiều rồi dù .... thậm chí không gặp mặt, không nói chuyện với em nữa. Em tin mình làm đúng. Anh cổ vũ em nhé. Em gái bác ND mà, mạnh mẽ lên!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    XIN LÔfI CA? NHA? HUONGNHU ĐI LẠC!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 24/02/2008
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Nếu ngày đó đến..... hãy cười và mở lòng, anh nhé....
    Đừng nói gì cả.....
    Em cũng vẫn sẽ cười....
    Anh hiểu, em hiểu, người đó cũng hiểu. Thế là đủ....

Chia sẻ trang này