1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết sao nữa.... cứ làm em phải băn khoăn, tại sao.... lại cho em nghe bài hát ấy. Trong một con người có thể có mặt này tốt, mặt khác xấu, nhưng tại sao trong cùng một vấn đề, ở cùng một khía cạnh, em lại không thể hiểu nổi.... tốt hay xấu, chân thành hay lừa dối. Mỗi lúc, sự việc lại xoay theo một hướng. Em làm như vậy là tốt cho người ấy nhưng có phải em đã có lỗi với ....? Em sai hay đúng? Em bắt đầu thấy mình ngớ ngẩn rồi đấy. Phải bình tĩnh đúng không anh. Cứ từ tốn và im lặng, im lặng sẽ là cách giải quyết tốt hơn cả, h tốt nhất là em cứ bình thường không tỏ thái độ j hết, thời gian sẽ cho em câu trả lời phải không anh. Em đã học được một điều, phải bình tĩnh, tự mình làm chủ suy nghĩ của mình. Em sẽ nhận dạng đúng phải không anh. Em gái bác ND cố lên!
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lâu rồi em mới vào đây ............
    Viết cho anh nhé , 1 chút 1 chút thôi
    Anh à , hum trước ý , có 1 người Thái Nguyên làm mất đi hình tượng của mảnh đất anh sinh ra nhiều lắm
    bất giác em thấy bực mình quá ,
    cùng là mảnh đất ấy mà sao người ta trưởng thành khác nhau vậy

    em quý anh , quý Linh và Ox em bao nhiu thì thấy bực mình vì người như họ bất nhiêu
    thế là cũng gần 1 năm qua đi rồi anh nhỉ , nhanh quá !
    Nhà mình thi thoảng vẫn đi off và ai đó lại nhắc tên anh ...........
    Bình yên anh nhé !
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Trăng sáng, trăng tròn, LL ngồi trên đống củi thật cao, suy tư!
    Đêm trăng thật đẹp, có 3 người trên 3 ngọn đồi khác nhau, 2 người đang sống!
    LL biết có thể gà cũng đang ngắm trăng, có thể Gà cũng đang phiêu du cùng ai đó, có thể lắm!
    Nhắn tin cho vợ yêu của anh, cũng vơi đi chút gì đó trong lòng. Thổn thức, đau đớn nhận ra hình như thời gian cho LL đang ngắn lại?????
    Vợ yêu của anh lại lo lắng cho LL.
    Thế đấy, cuộc sống nhìu khi không hiểu nổi, phải ko Gà???
    Mệt mỏi quá gà ơi!!!!!!!!!!!!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần kích chuột vào " Thái Nguyên " là mỗi lần em nhớ........
    Mỗi lần nhớ là 1 lần cảm thấy tim mình nhói đau.................
    Anh ạ ! Sẽ chẳng là gì khi người ta không nhận ra giá trị từ cuộc sống, nó tươi đẹp & tràn đầy hứa hẹn như thế mà sao anh ra đi quá nhanh?Em bàng hoàng, em sững sờ, cảm giác như mình lỡ tay làm rơi vỡ chiếc bình pha lê quý mà không thể nào hàn gắn lại được. Lệ ướt nhoè bàn phím trong màn đêm thổn thức giữa không gian tĩnh lặng đến nao lòng.
    Nhưng em biết, anh nằm xuống có nghĩa là bao người phải bước tiếp, phải đi đến cuối con đường.
    Phải rồi, chỉ là mơ thôi..............
    Giật mình nhìn ra - ô kìa nắng đã lên rồi ..............
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sao lai vậy hả anh? Em có quá nhỏ để ko đủ hiểu hết ko? Anh bảo em phải làm sao đây? Em ko biết phải làm gì cả?Giờ chỉ muốn đc bình yên như anh........thật yên bình anh nhỉ?
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Em không hiểu những gì đang diễn ra trong em nữa. Anh đừng như vậy một lần nữa nha anh....
    Em vẫn bước đi, và em biết anh vẫn dõi theo từng bước, từng bước chân em....
    Nhưng xin anh..... Lệ trên mi em bao h mới ngừng rơi......
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sao cười mà nước mắt vẫn cứ chảy vậy hả anh?..... Nhớ anh lắm, anh biết không....
    Sao em lại yếu đuối vậy chứ?...
  8. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    dù chưa từng biết anh, chưa từng gặp anh nhưng cho chauphuc gửi lời chia buồn đến gia đình anh cùng mọi người yêu quý anh. Hôm nay chauphuc thay buồn...
  9. sand8x

    sand8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em k biết a và cũng chưa từng gặp anh bao giờ. Cũng có lúc vào TN và thấy có nick cua a, cũng tò mò vì thấy có mod mới vì lúc trước khi e tham gia thì a chưa làm mod ỏ là thanh viên cũng nên. Rồi bẵng một thời gian vào lại đây, không thấy sự góp mặt của a, e đã nghĩ a còn lo sự nghiệp ít có thời gian ghé vào đây nữa. Và rồi thấy chủ đề này e đọc và mới biết là a_người không quen ah! Mà cũng lạ thật, e vốn chẳng chú ý đến việc j lắm, chỉ thích làm theo ý thích thôi, e đã chú ý đến a lúc đó bởi cái nick thật hài và vì a cũng sn 81, và bây h e biết tin a đã đi xa về một chân trời mới. Thành thật chí buồn cùng gia đình anh! Chia buồn cùng các bạn và đặc biệt hơn cả là chia buòn với bạn antuongkhophai! Hay cố gắng lên ban, a sẽ luôn ở bên bạn, a sẽ buồn nếu bạn buồn và vui khi bạn cười thật tươi và thành công trong công việc và sống hạnh phúc đấy!
    Vì thế bạn hãy sống vì mình và vì anh ấy nữa, bây h bạn sống cho 2 người bạn biết không. Vì thế mà bạn càng phải có trách nhiệm với bản thân mình hơn nữa. Cố gắng lên bạn nhé! tớ biết đây chỉ là những lời sáo rỗng, thực hiện được mới khó, nỗi đau nào mà không cần có thời gian cơ chứ. Từng ngày, từng ngày, hãy vui lên bạn nhé. Ở nơi xa kia đang có người dõi theo từng bước đi của bạn !
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn..... B hiểu những gì bạn nói mà... Đó đâu phải là những lời sáo rỗng.... Dù sao cũng cảm ơn bạn rất nhiều.....
    ------------------------------------------------------------
    Lại mưa. Sao mưa cứ dai dẳng thế hả anh? Mưa bụi. Phất phơ. Buồn....
    Hôm nay có người hỏi em về cảm giác lúc say..... Những nỗi nhớ cứ tràn về. Rõ mồn một.... Say ư? Phải rồi, say.... Cứ ngỡ say rồi sẽ quên. Vậy mà lại càng nhớ hơn....
    Hắn cũng đã từng say.... Nhìn mắt hắn buồn mà em chẳng thể nói được câu nào. Em hoàn toàn rối bời khi mà cảm giác của hắn, suy nghĩ của hắn giống hệt em ngày xưa. Phải chăng nhớ cũng là một tội lỗi hả anh?....
    Yêu rồi. Đến khi xa, lại thấy hẫng hụt. Để rồi nhìn lại thấy mình như đang rơi vào khoảng không vô tận....

Chia sẻ trang này