1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    ANh ah !
    Em xin lỗi a nhé. Có thể em sẽ không tiếp tục phát triển những thứ mà a cùng những anh khác đã vất vả xây dựng nên.
    Ngày anh dẫn e xuống HN. Trong lúc em đắn đo là không biết lên Lai Châu hay xuống thủ đô . Lúc đó a nói với em rằng : "Chú xuống dưới này còn có cơ hội bay nhảy, có thể chú làm cùng a được một hai năm". Vâng anh ah . Và bây h em đang tính chuyện bay nhảy đây. Nhưng những thứ anh đã làm em phải làm j đây ? Chuyển giao ? Ai sẽ làm được ??????? Giá mà sếp hiểu được cho em thì phải tốt không ? Đã mấy tháng rồi, một mình em tự làm từ A-->Z . Mệt mỏi, đi đâu ai cũng bảo em gầy hơn. Và em bất ngờ nhất là hôm đi cùng H mua gạ em cân hok được 50 KG .
    EM quyết định sẽ ra đi. Anh ủng hộ em nhé , Em đã học hỏi được rất nhiều từ những j a để lại. Em sẽ vận dụng nó trong những bước đi tới của mình. THế a nhé
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đã làm được rồi, nhưng giờ em lại ko làm nữa, em ko duy trì box thế đc nữa, em phải đi anh ạh, nhưng em hứa, sau 1 time nưa, em sẽ quay lại, anh yên tâm nhá. Anh còn nhớ những gì em đã kể cho anh ko? Chắc anh vẫn nghe em kể mọi khi đấy chứ? Em xin lỗi, em đã phụ lòng anh rồi..........nhưng em biết làm sao? Em có lỗi phải ko anh? Em ko tốt anh nhỉ? Em ko xứng đúng ko? Em tin, xa em rồi, anh ấy sẽ tìm đc ng tốt hơn em, mong anh tha thứ, một điều nhỏ nhoi vậy em cũng ko làm đc. Em đi đây, điều em dma shứa với anh là, nếu box mình chìm xuống thì sau 1 time em sẽ lại vực dậy, còn nếu hoạt động bt thì em cũng chưa biết chừng nào quay lại
    Hỹa tha thứ cho đưa em ngốc nghếch này anh nhé. Yên nghỉ nhé anh1
  3. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay em lại muốn k rùi bác ạ. Em phải xin lỗi bác trước đã vì cái suy nghĩ rất coi thường và cái cười khinh bạc em vẫn để đấy. Người ta thật ngu xuẩn và dốt nát khi nói những thứ mình chẳng hiểu gì. Ngu xuẩn và dốt nát nhưng lại luôn đặt nó trên đầu để nhận được những cái cười mỉa mai. Em muốn thay đổi ý nghĩ ấy lắm nhưng sự tầm thường đấy làm em không thay đổi được một cái nhìn và một suy nghĩ. Lâu lắm rồi em k còn bận tâm, k còn suy nghĩ, nhưng lại chỉ toàn những chuyện vô tình đến và làm em...Phải thực sự xin lỗi bác vì em đã k hoàn thành được một việc mà em tin rằng mãi sau này em cũng k làm đc. Tại sao hình ảnh một thiên thần lại đi cùng một thứ tầm thường đến thế. Bác biết không, em đã cố gắng tô vẽ thêm cho cái khối xấu xa ấy những gì thật tốt đẹp nhưng hình như cứ sau mỗi lần em cố gắng như thế thì cái khối xấu xa ấy lại chình ình ra những điều ... xấu xa hơn. H thì bác ND nhé, chỉ bác thôi nhé, bác phải nhớ điều này đấy.
    Còn chuyện hnay em muốn k thì thật buồn, dạo này k hiểu sao nữa, hôm trước em gặp một... ở bưu điện, ngay lập tức trong đầu em là hình ảnh...rồi mấy hôm sau đi thực tập, bỗng nhiên thấy một bạn cùng lớp em cười sao giống bác thế. T bảo em bị ám ảnh bởi chuyện em gặp ở bưu điện. Em cũng k biết nữa nhưng thực sự dạo này em rất hay thấy... bác. Mỗi sinh nhật của bất kì ai cũng làm em sợ, sợ những thứ gì cũng không biết nữa. Sắp sinh nhật bác, cũng gần một năm rồi. Em đã cố gắng k suy nghĩ gì nhưng chỉ cần một chút gì đó có hình ảnh của bác, em lại thấy trách mình lắm. Ngày trước bác doạ cốc lõm đầu em, vậy mà bác vẫn chưa có cơ hội. Cũng lâu lắm rồi em k xuống chỗ bác. Thực sự thì chỉ trong vòng mấy tháng em đã trải qua rất nhiều chuyện, mệt mỏi cũng nhiều, chán nản cũng có, cả ốm yếu nữa, h thì em cũng mất thói wen đi ra ngoài. Hầu hết time em đều ở nhà, hôm nào căng thẳng quá thì rủ còi đi xem sách để xả stress. Em h khác trước nhiều lắm!

    Đôi khi có những chuyện đến rồi đi trong chớp mắt
    Chỉ mình mình lặng im hiểu tại sao!!!
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác à! Hom nay sinh nhật em.H em say quá nhưng giá có bác có phải vui hơn nhiều lần không, Dạo này em hơi bị nhớ bác đấy !!!
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào anh rỗi đây? Anh em mình lên Trịnh, vẫn còn lời hẹn ngày xưa 3 anh em mình ngồi Trịnh mà, em uống đen của anh, nâu của bác ND, sẽ chẳng bao h ngủ đc.
  6. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thật chán, em bị điểm kém bác ạ, cứ như ma làm ấy, tự nhiên đơ đơ, chẳng nhớ j cả, k học k làm đc đã đành, đằng này chuẩn bị sẵn hnay kt mà lúc cô đọc, cứ ngu ngu ngơ ngơ chẳng nhớ j, điên mất thôi. Ngày hnay thật xui xẻo, tại sáng ra đã gặp cái bọn ngu dốt,hóng hớt và điên rồ ấy mà, còn đi xe bus thì còn phải gặp, chiều đi xe cô P, thoải mái hơn nhưng k át đc vía of bọn xấu xa buổi sáng. Đúng là cái đồ xấu xa mà. Thôi, buổi sau xin cô kt gỡ điểm vậy. Chờ T về e xuống chỗ bác luôn, tự nhiên e thấy sốt ruột quá.
  7. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời thật k chịu hiểu lòng người. Mà k đúng, người k chịu hiểu lòng người mới phải, làm em lại lỡ hẹn với bác rùi. Giờ sang giai đoạn bận lu bù, em chẳng biết phải làm sao nữa.
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lại sắp sinh nhật nhà mình rồi anh ah .
    Năm nay lại thiếu vắng đi nhiều người ............
    Nhưng mất mát lớn nhất vẫn là sự ra đi của anh ........
    Cuối tuần này , anh về với nhà mình nhá ..................
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Say nắng... Say cả nước mắt...
    Cỏ tình nhân... Chợt đau nhói trái tim ai...
  10. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hnay e mới ol, mệt mỏi. Htrc e xuống thì mọi người cũng về hết rồi, lâu lắm em mới xuống. Bước lên ghế thắp hương cho bác mà e thấy mình như trôi đi đâu ấy, Lan nhà c Mai gọi e mà e cứ mơ hồ như không tồn tại. Em xin lỗi, e xuống muộn quá, chỉ ngồi với mẹ đc 10'', ra chỗ bác đc 15'' thì trời đã tối om rồi, mùa hè mà sao 7h trời đã tối nhanh thế. E muốn xuống nhanh một chút, ra chỗ bác vào cái h mà bác mang quà đến cho e nhưng hơn 5h e mới tan học, lâu k đi xe máy, e đi chậm lắm. mấy hôm nữa chắc e sẽ xuống, chỉ còn 5 ngày nữa thôi là đủ 365ngày bác ạ. 365ngày chẳng bình yên!

Chia sẻ trang này