1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ mãi tới một người bạn chỉ gặp qua TTVNOL và YM........
    Tình cảm của mọi người với bạn đã nói lên bạn là người như thế nào.............
    Bình yên bạn nhé...........
  2. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Xin thắp 1 nén nhang tưởng nhớ tới em. Mới đó thôi mà đã 1 năm trôi qua. Nhanh quá.
  3. overtheworld

    overtheworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, vậy mà đã được 1 năm rồi sao? Em không hề biết tin gì kể từ khi em không tham gia câu lạc bộ và cũng không liên lạc với B nữa. Em thành thật xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh.
    Còn nhớ ngày nào gặp anh em rất ấn tượng với vẻ ngoài giản dị nhưng chan chứa lòng nhiệt huyết và sự cố gắng vậy mà giờ đây...
    Xin chia buồn cùng toàn thể gia đình anh dù biết là rất muộn:(. Mong anh hãy tha lỗi cho em anh nhé!
    B ơi, em hãy cố gắng lên nhé, mọi người và cả anh nữa sẽ luôn ở bên em!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh Định mất vào hồi tháng 7 năm ngoái (đúng kỳ thi ĐH khối A )nhưng mà giỗ đầu anh ấy là hôm nào nhỉ? (theo lịch âm ấy )
    Bình ơi em dạo này thế nào?
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em tìm mãi mới thấy topic này, lâu quá rồi anh ah, mọi thứ trôi đi quá nhanh, em không kịp làm hết những gì mình muốn. Được cái nọ thì mất cái kia, em vẫn bị chi phối như thế.
    Em xin lỗi, hôm trước em đã làm vỡ mất rồi, cứ bảo đợi anh Tùng về rồi hai đứa đi mua kính thay nhưng nhiều chuyện quá rồi vẫn bỏ đấy. Vỡ vụn gần hết anh ah, chỉ vì em vô ý ...
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Những ngày của năm mới rùi nè , lâu rùi vào ttvn em cũng chỉ tìm vào khoảng lặng của riêng em ,
    ........ bước chân vào đây vẫn thấy mênh mang của nỗi buồn , có jì đó xót xa ,
    Nhanh quá , hơn 1 năm qua đi rồi , anh mất đúng ngày em thi ĐH ,
    ...... và anh cũng chẳng thấy em bước chân vào cánh cửa ĐH
    ....
    Nhà mình lâu rùi cũng chẳng gặp nhau nhiều , nhưng trong mỗi khoảng lặng , vẫn có anh
    ................
    Anh à , bình yên nhé !
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Anh... anh Trung về rùi...nhất định dẫn anh ý ra thăm anh...Hì...Mừng quá anh ạ...ít nhất thì anh ý đã trở về...:D...em cứ tưởng e đã mất hẳn 2 ông anh cụa mình...
  8. EndlessAOF

    EndlessAOF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thắp 1 bó nhang cho tất cả những người đã khuất
  9. co_be_bi_an

    co_be_bi_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    anh ah, đây là năm đầu tiên em ko ăn tết ở nhà, ở đây em gặp nhiều chuyện lắm anh ah...chắc anh nhìn thấy hết đúng ko anh...cả những khó khăn của em, anh đều chứng kiến đúng ko anh... em đang cố gắng lắm..anh ah...mỗi lần khóc, gặp chuyện buồn, em đều đi dạo quanh trường 1 mình và kể cho anh nghe... không biết anh có nghe thấy em những khi đó không anh
    em đang có 1 plan, em sẽ thực hiện được anh ah, nhưng nếu thi được thì lại lo cái khác, hic, kiếm đâu tiền để học, bùn wá ah...
    em ko muốn học ở đây nữa, em sẽ lại tìm 1 con đg sáng hơn, anh ah, ngày xưa em ko nghe anh, ko học hành chăm chỉ, nhưng sang bên này, dường như em đánh đuổi với time, đến khi khá hơn 1 chút thì lại bị ghen ghét đố kỵ...em tưởng sang đến bên này thì sẽ ko có cảnh ghen ghét ở VN nữa cơ, vậy mà...
    nếu như đúng như plan của em thì tốt quá, em sẽ không những tránh được tình cảnh này, mà đến 1 môi trg tốt hơn, em cũng có thể đi làm thêm ở đó với 1 mức lương ổn, nhưng làm sao để thực hiện nó đây, em còn gặp nhiều khó khăn lắm anh ah, anh ở trên cao, hãy lắn nghe em và phù hộ cho em anh nhé, em thấy nhớ anh, nhớ ng anh trai tốt của em...
  10. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ông anh à?Nghe tin anh mất, em ko thể tưởng tượng nổi.Em nhớ những kỷ niệm của 2 anh em ngày trước.Muốn làm một cái gì đó,nhưng bất lực ... chỉ có anh mới hiểu.Em mới về,muốn xuống thăm anh,nhưng lên Thái Nguyên ít ngày quá,hic.Thất hứa với em K.L nữa chứ.

Chia sẻ trang này