1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    có phải em đã sai lầm ngày từ đâu ko anh ???
    Có lẽ e ko nên gặp con người đó...
    Có lẽ e ko nên yêu thương...
    Có lẽ e ko nên tin...
    Vỡ òa tất cả....
  2. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    4/7 em xuống, em chẳng hiểu sao nữa, chắc chắn là vị trí đấy mà sao thật khác, có lẽ mọi người mới sửa sang lại, em đi vội nên không vào thăm mẹ được, 2 năm rồi anh à. Đáng lẽ em xuống cùng T nhưng T bị đau chân. cn này là giỗ anh rồi, chắc em chỉ xuống vào chiều tối thôi vì hôm đấy em làm xe ôm tình nguyện cho mẹ T rùi. Lần nào xuống cũng vậy, vội vã và trở về với hai ống quần đầy cỏ may: "hoa cỏ may lay động níu chân người, cỏ may ơi hoa đừng lay nữa nhé". Em về đến nhà thì đã ướt như chuột rồi, mắt ướt rồi mưa và cả người cũng ướt, xót xa ...
  3. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

  4. h0t_boy_8x

    h0t_boy_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 nỗi buồn...
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ko thấy bùn ngủ...Lại nhớ tới anh...chẳng là sắp sinh nhật em...ừ...hối đấy...cũng là sắp sinh nhật em - anh đi...CŨng là sắp sinh nhật em - Em và người ấy....
    Năm ngoái chứ có xa xôi gì cho cam, đúng hôm em sinh nhật, có bạn bè và có người ấy. Em nhớ lắm ! Hôm đấy bọn bạn tặng em 1 cái áo tự design có slogan " I love Jenny"...yêu lắm...
    Hôm đó, người ấy cũng đã ở bên em. A ấy bảo thjx tên e là Linh cơ, sao lại còn gọi Jenny làm gì nữa....Em đã kể cho a ấy nghe câu chuyện đó...Câu chuyện về cô bé Jenny có ước cho riêng mình...cô bé đã đánh đổi tất cả thực hiện ước mơ đó...Cuối cùng cái cô thực sự cần đó là Chân thành và Tình yêu. Em tìm thấy mình trong đó, anh cũng bảo như thấy em trong câu chuyện đó. Và e đã chọn cái tên Jenny cho mình. CHo một ước mơ...cho một cảm xúc...và để ko đánh mất chính bản thân mình...
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh, em sợ mình làm không được. Em lo lắng, em muốn từ bỏ, em không đủ can đảm, không đủ kiên nhẫn.........mệt mỏi với những suy nghĩ và dự định anh ạ
  7. cu_bill85

    cu_bill85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi nhanh thật... Hôm nay lại có dịp quay về đây để nhớ về anh và mọi người. Mong anh yên nghỉ...
  8. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    oh, giờ ttvn khác quá anh ah. lâu rồi em không vào đây, cũng vì c/s, học tập. Anh ơi, anh vẫn còn đó đúng không, lâu rồi em không nói chuyện với anh. Giờ em có 2 người anh nữa đấy, anh có nhìn thấy không?, họ giống anh lắm, 1 người luôn lạc quan yêu đời, tất cả mọi người đều yêu quí anh đấy như anh vậy, anh ấy cũng giỏi lắm. Anh ấy là người Trung Quốc, hì... Anh ấy hơn anh 4 tuổi cơ,
    bạn thân của anh ấy cũng có điểm giống anh nữa nhá, là người Phi, nhưng sắp chuyển quốc tịch Mĩ rùi, anh này chắc bằng tuổi anh, chăm sóc, lo lắng cho e, cho ng khác như anh vậy..
    em mới nhận 2 người đó là anh trai của em đấy anh ạ!, c/s của em có nhiều thay đổi, chắc anh biết và anh sẽ hiểu đúng không ạ?.. Em sẽ luôn cười và phấn đâu như thế, anh nhé!:-c
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    oh, giờ ttvn khác quá anh ah. lâu rồi em không vào đây, cũng vì c/s, học tập. Anh ơi, anh vẫn còn đó đúng không, lâu rồi em không nói chuyện với anh. Giờ em có 2 người anh nữa đấy, anh có nhìn thấy không?, họ giống anh lắm, 1 người luôn lạc quan yêu đời, tất cả mọi người đều yêu quí anh đấy như anh vậy, anh ấy cũng giỏi lắm. Anh ấy là người Trung Quốc, hì... Anh ấy hơn anh 4 tuổi cơ,
    bạn thân của anh ấy cũng có điểm giống anh nữa nhá, là người Phi, nhưng sắp chuyển quốc tịch Mĩ rùi, anh này chắc bằng tuổi anh, chăm sóc, lo lắng cho e, cho ng khác như anh vậy..
    em mới nhận 2 người đó là anh trai của em đấy anh ạ!, c/s của em có nhiều thay đổi, chắc anh biết và anh sẽ hiểu đúng không ạ?.. Em sẽ luôn cười và phấn đâu như thế, anh nhé!:-c
  9. vivacious

    vivacious Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ôi Định ơi, mấy năm rồi nhỉ? Giờ không có mày tao ít vào ttvn quá và offline với anh em giờ đã không còn nữa rồi
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Suy nghĩ về những gì anh đã làm....Nhìn lại bản thân....An nghỉ anh nhé.

Chia sẻ trang này