1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bình à. Chưa có dịp để gặp em và nói chuyện cùng em. Hôm a.Đ đi, a cũng về nhưng k gặp đc em. Mọi chuyện đến bất ngờ quá. Nhưng anh cảm động và thương em nhiều lắm, B à.
    A không biết nói gì hơn nữa, mong em sẽ vượt qua, vẫn sống mạnh mẽ và nhiệt huyết. E sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình a.Đ lúc này. Em hãy cứ vui, tin & yêu thật nhiều đi nhé. Tình yêu của 2 người đẹp lắm đấy. Cố lên em nhé!
    Chúc em sức khoẻ và những điều tốt đẹp nhất!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tớ có yêu cầu nhỏ ! Mod đổi tên topic là : Viết cho người nơi xa !
    như thế có cảm giác không mất mát, bớt đớn đau & xót xa hơn
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh à, em buồn lắm.... Lẽ ra anh đừng nhìn em như thế chứ.... Anh cũng biết là lúc nào em cũng mong đc gặp anh mà.... Anh đừng lặng lẽ nhìn em như thế nữa nhé.... Em còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm.......
    Anh à, hôm nay V mang hoa lên nhà, nói em phải bắt đầu một tuần mới giống như những nụ hoa đó..... V còn nói hãy để ánh nắng tràn vào trái tim em nữa..... Nhưng anh ơi, thực sự em rất nhớ anh..... Em chẳng biết làm thế nào để có thể làm đc như lời V nói nữa, bởi vì tim em giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của anh mà thôi..... Em không thể....
    Anh à, khi nào nhớ anh, em gấp hạc cho anh nhé. Trong mỗi con hạc giấy sẽ là những dòng chữ chỉ dành cho anh mà thôi..... Khi nào thấy nhớ em thì anh hãy mở ra đọc, anh nhé......
  4. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em Tuấn Anh lên thăm ND đấy, em bảo chỉ gặp em gái của ND ở nhà thôi. Linh cũng muốn lên nhưng mà chưa có điều kiện nhưng rồi sẽ lên. Hôm đó trời mưa to, ai đó chạy mưa nhưng Mình ko chạy, thương ND ở nơi đó 1 mình lạnh lẽo, nơi đó có lạnh không? Có buồn không? Không đâu nhỉ? Vì bên cạnh bạn luôn có chúng tôi.
    Đợi tôi lên nhé ND
  5. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào blog của Thuý Hằng ...Đọc xong đoạn này anh lại buồn buồn... . Chép bài em vào đây cho mọi người cùng đọc Hằng nhé
    "Sáng nay vừa mở máy lên mọi người dồn dập báo tin dữ. Nó nhắc nhớ đến 1 năm về trước, trong 1 ngày có 2 vụ tai nạn cướp đi 2 người thân còn đang ở độ tuổi đôi mươi.
    Và hôm nay lịch sử lặp lại. Em bàng hòang sửng sốt, đọc, nghe mà không tin nổi vào tai mắt mình. Em cứ đinh ninh rằng ai đó chỉ đùa cợt anh thôi, nhưng cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Anh đã mất!
    Tất cả dường như có điềm báo từ trước. Mấy hôm nay anh tâm sự về kế hoạch thi cao học, dự định thay đổi công việc khác. Tự nhiên tối qua em cảm thấy sốt ruột, muốn gọi điện hỏi thăm anh, nhưng rồi lại thôi. Phải chi lúc ấy em gọi, anh nghe máy, sự việc sẽ diễn ra chậm lại vài phút thì cái tai nạn thương tâm ấy sẽ không xảy đến với anh. Bao nhiêu dự định anh em mình bàn bạc mấy hôm nay sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
    Mới sáng qua anh còn bảo em đừng thức khuya như thế nữa, còn chào tạm biệt em để đi Vĩnh Phúc, thế mà không ngờ đó lại là những lời cuối cùng với em, là chuyến đi định mệnh cuối cùng của anh. Từ bây giờ sẽ không còn được nói chuyện với anh, không còn được anh chia sẻ, động viên, an ủi... và nhất là không còn được nghe tiếng "Uầy!" đầy lạ lẫm đối với em nữa.
    Hồi ký của anh mới chỉ bắt đầu phần 1, dự định, hòai bão của anh còn đang thực hiện dang dở, tuổi 26 chỉ mới khởi đầu sự nghiệp, mẹ anh đang ốm cần anh chăm sóc, người yêu anh đang đợi anh ở nhà, vậy mà anh đã vội từ bỏ tất cả ra đi không một lời từ biệt.
    Cả ngày hôm nay vào đâu em cũng thấy mọi người nhắc nhớ đến anh, đâu đâu cũng nhìn thấy di ảnh của anh.
    Em đã khóc cả ngày sưng hết mắt mà vẫn chưa nguôi được. Em ở quá xa không thể đến tiễn đưa anh lần cuối. Hãy tha lỗi cho em nhé!
    Gửi đến anh ném tâm nhang. Cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát nơi chín suối.
    Em và mọi người sẽ luôn nhớ về anh.
    VĨNH BIỆT PỒ ANH CỦA EM!"
    Được kongcom sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 10/07/2007
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thật là khủng khiếp khi tưởng tượng 1 ngày nào đó người mình yêu thương lai ra đi đột ngột như thế này
    Chị ơi, chị cứng rắn lên nhé... anh ấy vẫn sẽ luôn ở bên chị, vẫn sẽ luôn tiếp thêm sức mạnh cho chị... chị ráng sống tốt nhé, có như vậy, anh ấy mới an tâm nơi chín suối. Chị và gia đình anh ấy.... cầu mong tất cả mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ và sớm vượt qua được sự mất mát to lớn này.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn Nongdanhiendai81, tớ chưa gặp bạn bao giờ, nhưng tớ có rất nhiều người bạn là bạn của bạn. Tớ cũng rất bất ngờ và shoc khi nghe tin về bạn. Tớ đau buồn, và những người bạn của tớ họ rất đau buồn. Họ nhớ bạn rất nhiều, họ gần như không chấp nhận sự thật về bạn. Tớ biết họ yêu quý bạn nhiều lắm, bạn thật là hạnh phúc dù giờ bạn không ở đây để biết điều đó nhưng bạn hạnh phúc vì bạn sẽ sống mãi trong lòng bạn bè của mình. Vì mọi người biết là bạn là người tốt và sống có ý nghĩa dù cuộc sống dù ngắn ngủi nhưng bạn đã sống có ích.
    Tớ không biết ở trên kia bạn có vui vẻ không khi biết những người bạn của bạn ở trần gian đang quá đau buồn, họ không thoát khỏi sự đau đớn về tinh thần. Mình thực sự rất buồn khi nhìn những người bạn của mình như vậy. Mình không muốn sự đau khổ nó cứ nhân lên nhân lên, dù rằng mình biết họ không muốn thế và bạn, bạn cũng không muốn thế.
    Mình có nhiều lời quá không nhỉ, khi mà mình và bạn chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ nói chuyện,... xin lỗi nhé nongdanhiendai81.
    Chúc bạn bình an.......
  8. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với gia đinh và người thân của anh !!!
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh àh!!!
    Vậy là em đã thi xong rồi,đã trở về nhà sau những ngày tháng vất vả!
    Em xin lỗi,em đã ko thể đưa tiễn anh đi,em xin lỗi vì tất cả!
    Muốn viết cho anh rất nhiều,nhưng ko hiểu sao em ko thể gõ nổi...Em xin lỗi!!!!
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 11/07/2007
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    ....Dẫu biết rằng hết mưa trời lại nắng
    Nhưng trong em sao vẫn cứ mưa hoài
    Anh ra đi không một lời giải thích
    Để mắt buồn ướt đẫm lệ chia ly.........

Chia sẻ trang này