1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em nhiều chuyện quá ông anh ạ. Giá như anh còn thì có phải em và anh đã có 1 chầu và anh sẽ tư vấn cho em được bao điều không.
    Bọn em đang làm Áo trắng đến trường nhưng khó quá anh ơi. Hình như sự nhiệt tình của mọi người đã hết, muốn nói với mọi người vài câu để nhiệt tình hơn nhưng chả biết nói j vì chính em cũng đang bế tắc.
    Anh ngủ ngon nhé
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ vừa tròn 1 năm em,chị Đá,chị Quỳnh,N.Anh và anh gặp nhau lần đầu tiên ở Trịnh quán ko?Trước hôm đi Khe Tiên_vụ offline của box và clb,.
    Tối hôm đó trời mưa lắm,cũng khá muộn rồi,anh hẹn mọi ng gặp nhau và uống nước tại Trịnh quán.Khi đó aNh còn chưa biết Trịnh quán ở đâu?a đến muộn,mấy chị em chờ lâu đã định về.Lần đầu tiên trông anh thật khác,anh cắt tóc rồi,ko giống như ảnh post trên topic.Hì
    Hôm sau,mọi ng đã có 1 buổi offline thật là vui đúng ko?Tưởng là năm nay,mọi ng sẽ gặp nhau và off tiếp.Vậy mà....
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá anh nhỉ đã 1 năm rồi kể từ ngày 4 đứa em ngồi che ô uống chè đá đợi anh. Cũng gần 1 năm kể từ vụ off Khe Tiên rồi thế mà giờ.... Nhưng em biết vụ off năm nay dù anh kô có mặt nhưng anh sẽ vẫn dõi theo bước mọi ngưòi đúng không anh
  4. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    "Không có một người nào là một hòn đảo, tự bản thân là một thể hoàn chỉnh hết thảy; mỗi người là một mảnh của đại lục, một phần của đất liền; và nếu sóng cuốn xuống biển một mỏm đá ven bờ, thì Châu Âu sẽ bé đi, cũng như là nếu nó cuốn mất một mũi đất hay phá đổ nhà bạn anh hoặc nhà anh; cái chết của bất cứ con người nào cũng sẽ làm chính tôi bé đi vì tôi là một thể thống nhất với toàn nhân loại; do đó anh đừng bao giờ hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện chính hồn anh đấy"

    Được tutiendung sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 30/07/2007
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay em đã khá hơn rồi anh ạ. Anh đừng lo.... Em sẽ vượt qua được mà.....
    Anh à, mặc dù trong lòng vẫn còn rất giận bố, nhưng em không thể tỏ thái độ như mọi khi được. Em biết bố ghét nhìn thấy con gái bố yếu đuối. Nhưng đâu nhất thiết phải như vậy, phải không anh? Đây là lần thứ hai rồi.....Lần thứ nhất cách đây đúng 6 năm.... Em đã cười khi đang khóc nấc lên, và tự nhủ rồi sẽ qua.... Còn giờ, không sao rồi....
    Hôm nay em đã quyết định một chuyện nữa. Thật khó khăn khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng em nghĩ mình đúng. Em phải vượt lên chính mình trước khi làm lại từ đầu, phải không anh? Rồi mọi người sẽ hiểu thôi, hi vọng thế!
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em gái!
    Anh nghĩ rằng tất cả các bậc phụ huynh đều lo lắng cho con cái mình.
    Tất cả đều mong muốn cho con cái mình được hạnh phúc và thành công!
    Chỉ đôi lúc các bậc phụ huynh không hiểu con cái mình đang nghĩ gì. Nhưng xét cho cùng, đã là hai thế hệ, suy nghĩ có khác nhau, nên cũng không thể trách được.
    Thấy em như vậy anh rất mừng. Cố gắng lên em nhé, anh và mọi người sẽ luôn ở bên em!
    Chúc em mạnh khoẻ và yêu đời!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Anh à, đọc lại bài thơ của anh, hai cảm xúc cứ đan xen trong em. Vừa buồn lại vừa vui.........
    Tôi như cánh chim tự do
    Bay lên để biết trời cao
    Bay xa để biết biển rộng
    Nhưng mỏi cánh biết quay về tổ ấm​
    Đúng là anh đang tự do trên bầu trời, để thoả mãn những khát khao của mình. Nhưng.......
    Nếu một ngày, mình gặp lại nhau, anh hãy kể cho em nghe những gì anh đã trải qua, anh nhé.... Ngày đó..... sẽ đến.....
    Anh à, em vẫn nhớ những lời anh nói đêm hôm trước....Em xin lỗi vì lúc đó đã không nhận lời với anh... Em đã nghĩ rất nhiều. Và giờ, em quyết định sẽ nghe lời anh.... Đừng buồn nữa, anh nhé. Em rất sợ nhìn thấy anh như vậy......
    Được antuongkhophai2002 sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 01/08/2007
  8. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em gái a.cố gắng lên em nhé . chị không biết quyết định của em là gi nhưng chị vẫn cứ ủng hộ em
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    30/7/2006----30/7/2007
    Kỉ niệm 1 năm anh em mình quen nhau! hihi! anh còn nhớ k đấy! dạo nì nhiều chuyện quá! học hành+tình nguyện...==> đau đầu+ ốm...hic! mệt quá cơ! Anh dạo nì thế nào! anh chắc không còn buồn nữa đâu nhỉ! ngày trước anh nói với em là anh có nghĩ về điều đó nhiều ! nhưng em nghĩ anh k cần lo nhiều đâu vì ai cũng hiểu là ....hì! bí mật của anh em mình...nhỉ! thui em học bài đây đang trên lớp mà!
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh à, đêm qua, em đã giật mình vì tiếng chuông điện thoại..... Lâu lắm rồi..... Nhưng đó lại không phải là anh....
    1 tháng rồi, anh nhỉ...... Em đã cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng không được. Tất cả lại hiện về nguyên vẹn trong em, rõ mồn một, cái đêm định mệnh ấy..... Thật buồn.....
    .... Nói chuyện với EM mà nước mắt em cứ trực trào ra.... Em hiểu cảm giác của EM lúc đó, bởi em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như EM bây giờ. Chẳng biết nói gì cả, bởi em biết, mọi lời an ủi, động viên lúc này sẽ càng làm EM tủi thân và tổn thương hơn. Cả em gái của em nữa..... Buồn thật.... Nhận tin nhắn của cô bé mà em ko dám trả lời lại. Em thấy mình thật tồi.... Em không thể nói được gì trong khi tâm trạng em cũng đang rối bời..... Em rất nhớ anh..... Hôm nay.... Lẽ ra......

Chia sẻ trang này