1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua em mới được đọc những bức thư viết trên giấy ăn của anh.... Sao anh ko nói gì vậy anh? Sao anh viết mà không gửi..... Em đã không tin được rằng em còn có cơ hội được đọc những dòng chữ đầy yêu thương của anh.... Nó tựa như một phép màu vậy. Anh rất gần, rất gần em....
    Anh có biết không, càng ngày em càng thấy anh quan trọng với em biết chừng nào.... Em đã khóc, nhiều, rất nhiều, những giọt nước mắt hạnh phúc mà anh muốn thấy đó anh...
    Anh yêu, cảm ơn anh vì đã đến bên em và yêu em nhiều như thế.... Cảm ơn anh vì đã cho em biết tình yêu thật sự là gì....
    Em rất nhớ anh, anh à.....
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi ! vì sao thế chị?em không tin, không tin
    Chị ra đi bỏ lại sau lưng nỗi đau & niềm thương bất tận cho 1 người đàn ông chưa 1 ngày được làm chồng chị ! để những giọt nước mắt của người thân rơi xuống bên nấm mồ tiếc thương người con gái tài sắc nhưng bạc mệnh !
    Mới hôm nào chị còn nói em vào photobucket xem ảnh cưới anh chị mới chụp để làm album, em còn nhớ lắm lời chị nói : 28/7 này chị lên xe tăng về nhà chồng, cô nhớ bay vào Sài Gòn dự để chung vui nhé !................chị ơi ! tất cả lời chị nói còn nguyên trong em nè, chỉ như mới vừa hôm qua thôi ! chị xem kìa, chị nói chị lên xe tăng về nhà chồng (mà sao bây giờ nó lại là xe tang thế chị ơi?................đúng rồi xe tang đưa chị về với đất Mẹ trong 1 sáng Sài Gòn rực nắng ! đau đớn lắm, xót xa lắm chị ạ !
    Đến bây giờ em vẫn còn bàng hoàng, người em cứ lạnh toát đi ngay giữa cái nắng oi ả của mùa hè này ! Anh Hoàng gọi điện báo tin chị gặp tai nạn trên đường đi trang điểm cô dâu về ! em đã dặn lòng mình chắc chị không sao, có khi chỉ bị thương hoặc xước sát gì đó, cùng lắm là hoãn đám cưới lại vài tháng thôi.........................vậy mà ! sẽ không còn đám cưới nào nữa ! chị vĩnh viễn ra đi trong hơi thở cuối cùng với người chồng yêu thương : anh đừng quên em nhé !
    Em cứ trăn trở mãi 1 điều : cuộc sống sao mà mong manh quá ! còn đâu những lần 2 chị em ol nói chuyện đến quên cả công việc, cả giờ ăn trưa ở cơ quan ; còn không những tháng ngày công tác SG được chị đưa đi chơi chọ Bến Thành, công viên Đầm Sen; rồi cả những lần 2 chị em đội mưa gió phóng vèo vèo trên từng cây số chỉ để em biết huyện Cần Giờ nó là thế nào?vẫn còn đấy mùi hoa sữa nồng nàn bên những con đường trải dài tít tắp của Thủ đô, chị nói chị yêu HN bởi nơi đây đã nuôi dưỡng tuổi thơ êm đềm của chị cho tới ngày cả gia đình quyết định vô SG định cư ! Em xin lỗi vì có những lúc em phải phát ghen với chị khi chị có tất cả mà em thì lại khuyết đi 1 phần trong ấy !
    Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm ! Mong chị ngủ 1 giấc bình yên như thế bởi có lần chị nói với em : giờ chị chỉ thèm ngủ thôi kưng ạ !
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tháng thứ 11 rồi..... Vậy là đã gần 1 năm rồi đó anh...... Em lại nhớ Trịnh rồi anh ơi....
    Lần đầu tiên mình gặp nhau là ở đó.... Lần đầu tiên anh quát em cũng là ở đó.... Lần đầu tiên em giận dỗi với anh.... Lần đầu tiên em say.... Lần đầu tiên em khóc trước mặt DC.... Lần đầu tiên em nói ra tất cả sự thật với DC mà em đang phải chịu ..... Lần đầu tiên......
    Anh ơi, biết bao giờ mình mới gặp nhau hả anh?.... Em nhớ anh lắm.....
  4. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mày a. Tại sao tao rất thích gọi mày như thế này. Không hiểu tại sao nữa.
    Mày a! Không cò gì là không thể. Mỗi một sự kiện xảy ra trong cuộc đời chúng ta là một lần ta lớn lên dù đó là chuyện gì. Ông trời( hơi mê tín một chút) đã định ra cho cuộc đời của mỗi ngưòi một số lượng nỗi đau nhất định. Giờ mày phải chịu nỗi đau thì sau này may sẽ không phải chịu nỗi đau đó nữa. Nỗi đau làm mày thấy mày có thể làm được tất cả đúng không? Đó! Đó là điều mà mày thấy được rằng không phải Đau là Khổ.
    Tao muốn nói một điều:....................................................................
    Đố mày là gì? Nhắn tin trả lời tao câu đó nhé
  5. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mong anh yên nghỉ nơi suối vàng. Anh thật sự là người hạnh phúc, anh biết không?
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh à, có lẽ em lại làm anh buồn rồi.... Anh cũng đâu muốn thế, phải không? Nhưng có lẽ nói chuyện thẳng thắn như vậy sẽ tốt hơn. Em thấy thật sự thất vọng, anh ạ! Càng nói, mọi chuyện càng đi xa hơn. Tốt hơn là chấm dứt thôi! Nếu cứ tiếp tục thì sẽ càng mệt mỏi hơn mất.......
    Hiểu một người đâu dễ. Càng khó hơn khi tự bắt mình phải như vậy, chỉ vì một - lời - hứa.... Em chẳng cần!
    Có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được, và có lẽ cũng chẳng ai hiểu được tình cảm đó là gì.
    Em thấy thực sự mệt mỏi rồi.... KỆ ĐI! MUỐN RA SAO THÌ RA! EM KHÔNG CẦN BIẾT!
    Anh à, điều duy nhất em chưa nói với anh.... có lẽ..... nó sắp xảy ra rồi....... Anh đừng buồn, anh nhé..... Em xin lỗi.....
  7. cacuongtt

    cacuongtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết anh ND là ai,
    nhưng mỗi lần vào đây cứ muốn khóc
    Gửi tới anh một nén nhang
    Cầu mong linh hồn anh siêu thoát.
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh à, hôm nay em đã làm theo lời anh đó..... Chần chừ mãi, cuối cùng em cũng quyết định được.... Có anh là động lực, em đã làm được rồi.... Cảm ơn anh nhé!
    Hôm nay, em còn phát hiện ra một điều nữa cơ..... Sau 2 tuần.... Thật kì diệu, anh ạ.... Ấm áp và thân thiết thực sự.... Em cứ nghĩ mình không làm được, ai ngờ..... Anh đã đúng rồi, chuyện gì em làm được cũng có 20% công của anh.... Nhưng em nghĩ lần này, anh còn làm được hơn nhiều, nhiều hơn thế nữa cơ!....
    Hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá..... Anh G lên.... Chẳng nói chuyện được nhiều, nhưng em thấy rất vui anh ạ.... Có lẽ lần này anh lại đúng.... Em lại thua rồi anh ơi.....
    Mẹ đã quyết định rồi anh ạ.....Thứ 3..... Cũng hơi lo, nhưng em lại thấy bình thường..... Lần trước đã làm 1 lần rồi, chắc sẽ không sao đâu.... Vậy là..... Nhưng kể cũng hơi buồn vì không có anh..... Mà cũng không sao. Em sẽ làm được, anh nhỉ! Vì anh luôn bên em mà....
  9. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    vậy là hôm nay đã là 50 ngày rồi đấy . Nhanh thật anh nhỉ? hôm nay em lại không về thăm anh được rồi, thôi để đến cuối tuần về thì em sẽ vào thăm anh nhé. Ngồi làm việc mà em chẳng thể nào tập trung nổi ...
    Anh à.!!! Em chuẩn bị nộp hồ sơ rồi đấy. đợt này họ lại làm sớm hơn nửa tháng anh ạ. vậy mà em vẫn chưa chẩn bị được gì anh ạ.mọi thứ vẫn cứ linh tinh hết cả ,em lo quá . không biết có chuẩn bị kịp không?thực sự là em không được tự tin cho lắm . Đây là cơ hội cuối cùng của em đấy .Mà em đang bị kẹt giữa một tình thế rất khó sử đây này , bố gọi điện về giục bằng mọi giá phải sang đó. còn mẹ thì lại muốn em về nhà làm .mẹ đã liên hệ xin việc cho em và bảo nhất định phải về . em dang dự tính nếu mà đợt này mà pv trượt thì sẽ về nhà làm . nhưng mà chưa kịp pv thì ở nhà mẹ đã gọi về rồi giá như nó lui lại 2 tháng nữa có phải hay biết mấy . giờ cả 2 việc lại cùng diễn ra một lúc thế này .biết chọn phương án nào đây?cơ hội nào cũng tốt mà nó lại chỉ có thể có mỗi lần này thôi đấy . Theo anh thì nên sử lý tình huống này như thế nào đây?
    Anh hãy phù hộ cho em để em lựa chọn được phương án tốt nhất nhé ....
    Cầu chúc anh ở nơi đó luôn được bình an.
  10. minhacong_THD

    minhacong_THD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không lên thăm anh được, 50 ngày trôi qua quá nhanh, khi noà rảnh mình lại lên thăm nhau nhé.

Chia sẻ trang này