1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN : Viết cho người đã khuất....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 06/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào, khắc khoải, trong những chiều mưa bay trên phố xưa, nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình. Vẫn biết rằng, tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi, còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa, còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió, biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi, thổn thức. Xa rồi phải không anh, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về? trong dòng lệ chát đắng tình đầu.
  2. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em tầm thường lắm phải không anh? Chính em còn thấy...
    Em đâu có giữ được lời hứa với anh, em đâu sống được như anh, em cũng chẳng làm được việc gì giúp anh cả. Thậm chí em cũng chẳng làm được gì giúp chính em nữa!..................................
    [​IMG]
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cố gắng lên bạn!
    Đừng ghét chính bản thân mình! Và cũng đừng đánh mất niềm tin ở chính mình!
    Sống giống ai đó, là điều ko dễ, chỉ cần bạn sống hết mình, thấy lòng mình thanh thản, mình tin Định rất vui rồi!
    Đừng tự làm khổ mình, đừng dằn vặt mình bạn nhé!
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Gà ngố,
    NN định sẽ lên thăm Gà lần cuối nhưng NN không được khoẻ! NN sợ oto lắm, nếu đi lúc này chắc sẽ ko còn sức để đi đến 1 nơi xa.
    Hì, vì T7 vừa rồi, NN làm 1 vụ hơi bị hay ho! haha.....say bí tỉ và chết ngất trên giàn quất! hehe.....
    Thế nên, sức khoẻ giảm đi nhiều và thấy trong người khó chịu lắm! Nhưng NN ko sợ đâu, cái gì đến sẽ đến mà!
    Nơi ấy có lẽ ko xa TN đâu, nhưng NN ko chắc có điều kiện để đến thăm Gà!
    Miền đất hứa!
    NN quyết định đi Gà ạ! Có lẽ như thế tốt cho NN hơn! Liệu NN có yếu đuối quá ko???
    Nhưng Gà bảo NN phải làm gì để vượt qua???
    Mọi thứ trong NN cũng dần nguôi ngoai. Chẳng nghĩ gì cả!
    Đôi khi thấy buồn não lòng và lạnh lẽo!
    Giấc mơ với ZZ tan biến! NN cũng chả biết thế nào nữa, nhưng NN vui vì quen hắn, và biết thêm nhìu điều!
    Gà ngố, chắc Gà cười NN lắm phải ko? hehe Gà mà cười NN oánh chết!
    NN cũng ko về Thanh Hoá được rồi,
    NN vẫn liên lạc với 1 thằng bé của ngày xưa. Vui lắm Gà ạ!
    NN cũng mới quen 1 thằng bé, bị bệnh hiểm nghèo! Mỗi khi nghĩ đến lúc......nó phát bệnh nặng mà NN sợ quá, huhu,.....NN ko muốn mất nó đâu!
    hic hic..........
    NN đang lo thủ tục cho tương lai. NN cảm thấy an toàn hơn khi có sự đảm bảo cho cuối đời mình, hehe..........
    Gà ngố, sắp đến ngày chúng ta gặp nhau đấy! Hôm đó, NN sẽ về NĐ chè chén 1 trận, hic hic.....
    Khi NN đi rồi, ko biết có được lên mạng buôn với Gà ko,
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Vậy là lại sắp thi rồi anh ạ!.... Tiếp tục.... Em phải cố gắng nhiều hơn, đúng không anh? Không có anh..... "Em làm được mà, phải không?"
    Em thấy mình giả dối quá.... Nhưng nếu làm vậy mà tốt hơn cho người khác thì có lẽ em nên làm.... Cứ cười đi, và mạnh mẽ, và làm "hình tượng" gì gì đó....
    Lại thêm một người nữa nói không muốn nhìn thấy em như vậy... Vâng.... Có lẽ em không nên như thế. Em sẽ cố gắng anh ạ! Một mình em là quá đủ rồi....
    Tại sao có những người cứ thích đùa rỡn với chính hạnh phúc của mình thế nhỉ...... Trong khi em thì.... Nếu anh còn, chắc rằng em chẳng bao h phải như thế...
    Anh à.... Chắc h, anh ở đó bình yên lắm, đúng không anh..... Nếu như giấc mơ đó là sự thật..... Em sẽ chờ......
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Bình
    Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
    Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu?
    ---> 3 hoa nhá
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh à, vậy là cái ngày mà chúng ta mong đợi cuối cùng cũng đã đến.... Nhưng đón chào ngày này, h chỉ còn mình em. Không gì cả......
    Nhớ anh lắm, nhưng em làm được gì đây?.....
    Hôm qua nói chuyện với chị, em đã không cầm lòng được. Giấc mơ kia xa rồi, sao vẫn cứ quặn thắt trong em? Đêm nay.....
    MD, PBM.....
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Nếu em gục ngã bây h, anh có trách em không?
    Anh vẫn thường bảo anh sợ cái vẻ cứng cỏi bề ngoài của em. Bây h thì sao?
    Em vô cảm mà sao vẫn không thể bỏ qua được những điều ấy. Em thật tồi........
  9. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    anh ah,anh đã đi xa từ bao lâu rồi mà còn vưong vấn trong lòng mọi người...Hôm qua nói chuyện với chị,em sợ đợt thi đến rồi..chị sẽ ốm mất thôi...đã bao nhiêu việc đè nặng trên đôi vai nhỏ gầy của chị...anh phải hứa với ễm luôn đứng sau ủng hộ chị anh nhé!...
    số của anh mãi còn trên máy...nhưng sẽ chẳng bao giờ em được nói chuyện với anh nữa...nhưng em tin anh sẽ mãi ở bên cạnh mọi ngươì...
  10. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, h e cần có ng nào đó nói cho e lối thoát, but chẳng có ai cả. H e muốn làm một ngôi sao nhấp nháy mỗi đêm, làm một đám mây trôi mỗi sáng để dõi theo bước những ng e thương yêu. Lý chí và trái tim luôn k cùng tiếng nói. e biết làm sao hả bác?
    Ngày a mất, e đã suy sụp hoàn toàn vì e đã mất ng dẫn đường, e như kẻ mới tập bơi bị buông tay thả giữa dòng, chới với. Rồi e đứng dậy, lần mò bước đi thì có một ng khác cầm đèn dắt e đi. But h đã đến lúc ng ấy phải thả tay e ra vì ân nghĩa, và vì cs riêng của họ. Một lần nữa e lại chấp chới rồi. Lần này là thả trôi, e k còn sức để tự lần mò nữa. E như một cây tầm gửi đã quá quen với việc dựa dẫm vào ai đó. Tìm đc một ng hiểu mình k fải là dễ. K fải với ai mình cũng chia sẻ đc mọi chuyện. H bác đang ở đâu?

Chia sẻ trang này