1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HTFC - ĐỘI BÓNG BOX HÀ TÂY

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi changtraidenluc0h, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến giờ ra trận-ý nhầm ra sân chứ...Trận đầu tiên em góp chân...mong anh em ủng hộ.
  2. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đến giờ bóng lăn,anh em hăng hái lên đường nào!
    Quyết thắng!Quyết thắng!
  3. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thua !
  4. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật sau trận đấu tý nào
    Hôm nay đội nhà ra sân với sự thiếu vắng của nhiều thành viên(rất may là đủ 1 đội), còn đội bạn ra sân với số lượng đông đảo gồm nhiều cầu thủ cao to.
    Bước vào hiệp 1 trận đấu đội nhà đã nhanh chóng bị lấn át và áp đảo, và chỉ sau ít phút đội bạn đã có 2 bàn thắng. những tưởng rằng trận đấu đã được an bài tại đây, nhưng không...sau 2 bàn thua đội ta vẫn giữ vững tinh thần thi đấu( với sự tiếp sức của bác cười_khóc đến muộn) bắt đầu dàn sếp chức những đợt tấn công đẹp mắt bằng sự phối hợp uyển chuyển mang đầy tinh thần đồng đội. Huy tít hôm nay trở thành hướng tấn công chính của đội với những pha dãn biên sau đó nhả lại cho tuyến 2 vô cùng hiệu quả. Khung thành đội bạn liên tục bị uy hiếp. Và rồi mọi nỗ lực đã được đền đáp với bàn thắng của...ai nhỉ(lúc đó đang liếc cô bé rất xinh đi ngang qua sân).
    1-2.Sau bàn thắng đội nhà ta vô cùng khí thế, ồ ạt tấn công. Và tưởng rằng thế trận sẽ ngiêng về đội nhà từ đây, nhưng không, sau một hồi quần thảo khí thế đội nhà ta vẫn hừng hực nhưng đã bị thể lực quật ngã bắt đầu thi đấu dời rạc, còn đội bạn với số lượng đông đảo, thể lực dồi dào+thân hình to lớn vạm vỡ đã đè bẹp sau đó nuốt chửng khí thế bên ta. Đội ta mệt quá xin ra nghỉ, kết thúc hiệp 1.
    Vào hiệp 2. Sau giờ nghỉ các cầu đội ta đã hồi phục phần nào sức khỏe để tiếp tục...đi bộ trên sân, giao phó khung thành cho một mình trung vệ hmquân càn quét, che chắn với thể lực vẫn vô cùng sung mãn(sau trận này xin bầu hmquan làm dũng sỹ). Và rồi một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, với sức ép vô cùng mãnh liệt của đội bạn lưới bên ta đã liên tục rung lên. Kết quả đến đây ko cần nói chắc ai cũng đoán dc, trận đấu kết thúc sớm một vài phút(do đội nhà vẫn ngoan cường chiến đấu, nhưng lực bất tòng tâm), các cầu thủ đội nhà thất thểu ra sân, chỉ riêng cánh én nhỏ - dũng sỹ hmquan vẫn:"đá tiếp đi chứ..... "
    Một vài dòng: Tuy hôm nay thiếu vắng nhiều cầu thủ nhưng các cầu thủ có mặt trên sân vẫn thi đấu với tinh thần rất tốt. Đặc biệt hôm nay đội có lối đá phối hợp với tinh thần đồng đội cao rất đáng hoan nghênh. Một trận thua không có gì để hối tiếc.
    Hết.
    Được tho_ld sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 14/01/2007
  5. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Phù lâu lắm lớp cấp 2 cũ của em mới đá cùng nhau sau mấy phút đầu hơi lủng củng tí sau cũng ăn í tí và chính sách xa luân chiến thay người liên tục! nhưng mà tổng thiệt hại sau trận đấu thì không kể siết!
    San hơn 8 năm trời mới đá với nhau anh em Thạch Thất quyết định làm bữa lẩu! Lúc đầu xui xẻo đi uống nước ở HĐ rối ren thế nào bà chủ quán trả lại thiếu 20 K nhưng không để ý! Sau đó ma xui quỷ khiến cún đưa đường thế nào mà dẫn nhau lên Thuỳ Linh ở 38 Trần Duy Hưng ăn lẩu! Quán thì hoành tráng thật nhưng mà khi thanh toán thì 12 thằng hết 1triệu mà chả được mấy thức ăn! Giá mà nấu lẩu tại nhà thì ăn nhoè! Thế là tiêu tan toàn bộ quỹ đội bóng vừa mới thành lập và thâm hụt nặng nề!
    Phù viết lên đây là để rút kinh nghiệm lần sau chọn quán nào vừa ngon vừa rẻ! Bác nào biết quán lẩu nào ngon và rẻ chia sẻ anh em với, nếu là lên Phùng Hưng thì cho em biết quán đó số bao nhiêu :D ! Chứ cứ thế này thì chết!
    hẹn gặp các bác tiếp ngày 28/1! Em đang tìm thuê sân ví dụ sân Nghĩa Tân!
    Được pulsar sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 14/01/2007
  6. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Hô hô...các đồng chí này cũng vui nha...
    Sau muốn lên lẩu Phùng Hưng thì vào quán 111 ấy, gọi Hiền hói ra(thằng bạn học cùng), cứ bảo là bạn của thọ đại úy thì tính hóa đơn sẽ được.....chém đẹp
  7. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ok!
    có khi mua mấy cái bếp ga du lịch để sau này chiến tại nhà cho nó ngon bổ rẻ :D
    Tình hình là dạo này yếu quá! Cả tuần ngồi code nên đá có chạy cũng không xong! Đá hơi tí lại ra nghỉ tí! :(
    Được pulsar sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 14/01/2007
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Có hmquan với cả slăm-đăng thì chả bao giờ chiến thắng, mặc dù bọn này đá rất hay
    Hế hế hế, anh em lên kế hoạch tuần sau đê
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tuần này làm trận với KBF các bác nhỉ ^_^
  10. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    khục khục, chú Thọ viết bình luận hay phết, cứ thấy khen mình là mình sướng, lần sau nếu đá lại đội của pulsar thì bên thắng trả sân nước, bên thua mời đi ăn lẩu hehe, để các em đi lang thang bị chém đẹp thấy cũng đau lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này