1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HTV Càng ngày càng nhảm

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi suidb, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suidb

    suidb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    HTV Càng ngày càng nhảm

    Xem HTV bây giờ chán quá.So sánh với VTV thật đáng buồn.Bây giờ xem bóng đá người ta cũng chọn VTV3 nếu
    hai kênh cùng chiếu một trận.
    HTV suốt ngày Hàn quốc coi phát tởm.HTV phải làm sao chứ vậy hoài rồi kém cả BTV.
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Sao tớ nghe nói HTV có chiếu Ngã rẽ cuộc đời gì mà, phải ko thế? Hay là ko hay?

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  3. suidb113

    suidb113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là trong ít những phim hay những phim khác dở tệ đặc biệt là phim của HCM và hàn quốc
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Vì có được nhiêu tiền đâu ?
    H.Nhân
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Bình luận viên bóng đá HTV không được sắc sảo như VTV, lại hay nói nhầm, người ta không thích là đương nhiên.
    whisper@
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trong thời gian gần đây, tôi thấy HTV hay hơn VTV, BTV...
    HTV đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều.
    Thời gian gia đình tôi xem HTV chiếm gần 70% ( phần còn lại xem khoảng 8 đài truyền hình khác mà TV nhà tôi bắt được sóng).
    Không thể phủ nhận rằng các phim '' Tân dòng sông ly biệt'', ''Tình si'', ''Người đàn bà yếu đuối'',... đã thu hút khá đông khán giả truyền hình trong thời gian qua.
    Các chương trình ''Dưới ánh đèn sân khấu'', ''Điều gì đã xảy ra'', ''Vui để học'', '' Vầng trăng cổ nhạc'' v.v...(không thể kể hết) ..... cũng hấp dẫn không kém...
    Nói về BLV bóng đá thì tôi không rành nhưng sau 1 thời gian theo dõi tôi thấy BLV Lý Chánh của HTV ăn nói chững chạc, rõ ràng, mạch lạc... hơn BLV Long Vũ của VTV ( vừa cà lăm vừa nói quá nhanh tôi không nghe kịp và hay ngắt lời người đối thoại - lúc nào anh ta cũng muốn nhảy vào họng người khác).
    Hễ rảnh rỗi, được ngồi trước màn hình, tôi chọn tất cả các kênh và cuối cùng xem HTV.
    ĐCT
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    cai vui de hoc de qua , dan chuong trinh lai te nhat , dau co hap dan, tan dong song li biet thi tinh cam suot muot thich hop cho nhung nam 80 , nguoi ta xem to mo vi hoan chau cach chac hon la noi dung phim.Tom lai , hoi bi kem dau tu ve mat chat luong , luong thi nhieu chat thi it
    Mimi xinh đẹp của Susu
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nói riêng về đá bóng thì tui xin thẳng thắn là HTV chỉ có những tường thuật viên chứ ko có bình luận viên, lại còn nói sai, nói thiếu lung tung. Hãy xem VTV3, cả Vũ Quang Huy và Quang Tùng đều có sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng và thực sự có kiến thức, am hiểu và có nỗi đam mê. Long Vũ ko phải là một bình luận viên bóng đá.
    Chương trình của HTV cũng ko phong phú đa dạng như VTV đâu. Nếu như chấm điểm co HTV, thì tôi sẽ cho điểm cao nhất chương trình "Họ đã làm điều đó như thế nào" mặc dù HTV lấy của nước ngoài.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  9. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Về bóng đá:
    Muốn biết Long Vũ và Huy béo có phải là những bình luận viên xuất sắc, khách quan, có kiến thức...hay không thì cứ việc sang các box Anti MU, Diễn đàn thể thao...mà nghe các bác người Hà Lội nói về chính họ.
    Cá nhân tôi cho rằng Lý Chánh, Xuân Quang bình luận bóng đá dạo này đã có nhiều tiến bộ, ít nói sai, khá khách quan, và nhất là giọng nói đã "có lửa" hơn.
    Nếu mà xét về các nhà bình luận kỳ cựu như Trần Hoà Bình, Hà Nhật Tỉnh thì lại càng ăn đứt VTV.
    Về phim ảnh: dĩ nhiên là phải có nhiều loại phim cho nhiều đối tượng khán giả. Chằng lẽ VTV ít các phim rẻ tiền, nhảm nhí hơn HTV sao. Đó là chưa kể về việc làm phim truyền hình nhiều tập (ưu thế của thể loại truyền hình) thì TFS của HTV ăn đứt Hãng phim TH của VTV (dù VTV làm phim ít tập có khá hơn).
    Phim tài liệu: HTV làm đa số là hay hơn VTV , đạt được nhiều giải thưởng. VTV được đầu tư nhiều tiền của TW mà đã bao giờ nghĩ ra và làm được những thước phim về "đàn sếu ở Đồng Tháp Mười, Câu chuyện về những dòng sông, Trung hoa du ký...chưa?
    Cải lương: HTV ăn đứt VTV. VTV cũng tập tành bắt chước nhưng chẳng thành công mấy.
    ....................................................................
    Đó là chưa kể HTV còn bị VTV chơi ép rất nhiều. Đã phủ sóng toàn quốc mà còn bắt tất cả các đài phải tiếp sóng thời sự của mình. Lợi dụng ưu thế của mình để chèn ép các đài khác. Việc VTV muốn "chơi cha" người khác trong cuộc thi Tiếng Hát truyền hình trong khi HTV đã bỏ rất nhiều công sức xây dựng nó thành một truyền thống của mình chỉ là một trong nhiều sự việc tương tự như vậy.
    Nếu để ý bạn sẽ thấy nhiều cuộc cạnh tranh ngấm ngầm nhưng không kém phần gay gắt giữa hai đài. Một bên là của TW, nhiều quyền lực và tiền bạc và một bên chỉ là một đài địa phương. Ấy thế mà không phải cái đài TW kia lúc nào cũng chiếm ưu thế.
    So với vài năm về trước thì HTV đã có cải thiện rất nhiều về cả chất và lượng, trong đó có sự nỗ lực rất cao của cả Ban GĐốc và các nhân viên đài. Những sự cải tiến đó, đôi khi thậm chí còn là "động lực" để VTV đuổi theo.
    Tóm lại, nói HTV "ngày càng nhảm" hay "kém cả BTV" là rất không công bằng.
    Muốn lấy dẫn chứng cụ thể cũng rất dễ dàng. Các bạn cứ thử hỏi báo chí hay các công ty nghiên cứu thị trường xem thị phần quảng cáo của VTV trong năm vừa rồi đã bằng một nửa của HTV hay chưa??? (BTV thì dĩ nhiên là lại càng...út).

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa vào 13/06/2002 22:20
  10. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    HTV mà nhảm à ! tôi thấy VTV mới là nhảm đấy ! tôi ngày chỉ có thi với cử ! hết" ở nhà chủ nhật" rồi tới "chiếc nón kỳ diệu" nếu không thì đường lên đỉnh ô-lem-pi-a ! rồi hết thi thì tới mấy cái chương trình về chính trị , vũ trang ! với lại "gặp nhau cuối tuần "ngày càng "chuối " !
    còn mấy cái chương trình giải trí thì nghèo nàn chẳng có gì để xem ! chương trình ca nhạc thì dở tệ ! chỉ có phim là xem được !
    bạn nói phát thanh viên VTV không nói lắp à ! hãy xem lại đi ! trong một chương trình thời sự mà có một cô nói sai tới 3 lần ! thì ai chịu được !
    nói chung là VTV dở tệ chẳng có gì để đáng xem !
    còn HTV á ! có rất nhiều chương trình giải trí lắm á ! " dưới ánh đèn sân khấu "nè ! "giai điệu tình yêu" nè ! "nhịp cầu âm nhạc "nè !...v..v................và còn nhiều thứ khác để học hỏi nữa !
    nhưng mà có điều phim HTV làm hơi bị nhảm ! nhất là phim người đàn bà yếu đuối " !
    còn mấy cô phát thanh viên HTV thì khỏi phải khen thì cũng đã đẹp hơn mấy quí bà của VTV rồi !
    nhưng chung qui là : đài truyền hình là nơi người ta giải trí là chính , rồi mới tới học hỏi, giúp đỡ.....v...v..... bởi vậy tôi chấm HTV 8 , VTV 5 .
    tôi nói có sai không vậy hả quí dzị ?
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.

Chia sẻ trang này