1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Unreal_Love, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...!!!

    Viết cho dấu yêu trong tim và những ngày qua.
    Chia tay, lòng anh có nhói lên khi nghĩ về những ngày đã qua?
    Nụ cười và những giọt nước mắt cho nhau, tình yêu và niềm tin...
    Anh có thể đọc và cũng có thể không biết về sự tồn tại của những bài viết này.Nhưng tôi vẫn muốn viết, gửi cho anh lời thì thầm yêu thương và những niềm vui, nỗi buồn của tôi mỗi ngày, khi bên tôi không còn anh nữa.
    Tôi biết ở nơi xa ấy anh không ngủ được. Tôi biết cùng với nhịp đập trái tim tôi, nhịp đập trái tim anh cũng buồn bã.
    Chia xa không có nghĩa là vĩnh viễn trôi qua, bên tôi vẫn có hình ảnh anh và những gì anh mang tới cho tôi, anh hứa sẽ đi bên tôi cho đến cuối cuộc đời...
    Có giọt nước mắt long lanh trong mắt , tôi biết rằng quên anh thật khó, nhưng số phận của tôi và anh không thể gắn kết và tình yêu bỗng trở thành hư ảo, nó lướt qua chúng tôi nhưng không dừng bước.
    Dấu yêu xưa chết lặng trong mắt buồn


    Adieu
  2. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày bắt đầu khi em tỉnh giấc trong mệt mỏi, trong nỗi nhớ.
    Không còn tiếng tít tít quen thuộc nhắc em đi ăn sáng, hôm nay em tự nhắc mình.
    Hôm nay điện thoại của em im lặng, hôm nay tình yêu của em, nỗi nhớ của em cũng im lặng và ngày mai, những ngày sau nữa cũng sẽ chỉ là sự im lặng.
    Nhiều việc quá, công việc cuốn em vào vòng quay vội vã, nếu không em thật sự không biết làm gì với nỗi nhớ của em, không thì em thật sự không biết làm thế nào để những giọt nước nóng hổi đừng trào qua khoé mắt em.
    Trời ào một cơn mưa xuống, hôm nay không ai nhắc em đừng tắm mưa, nhưng hôm nay em trốn mưa trong nhà, em tự biết mình phải chăm sóc bản thân.
    Em phải dũng cảm để quên tất cả, em phải dũng cảm để mỉm cười, em biết em phải đối mặt với nỗi đau của mình, phải vượt qua, nhưng vì sao tim em đau thế, vì sao em thấy đau thế nhỉ?
    Ở ngoài kia những ngôi sao không cô đơn, ở ngoài không ai cô đơn cả, chỉ có em và căn phòng câm lặng, chỉ có em và nỗi nhớ đơn côi...

    Adieu
  3. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh chắc không còn nhớ gì nhiều về Sài Gòn nhỉ?
    Sài Gòn mùa này đang mưa nhiều, chiều nào trời cũng trở gió và rồi mưa, mưa chạy rào rào trên sông, lục bình quấn quýt trên sóng buồn chi lạ.
    Hôm nay chỗ em làm cũng mưa, gió thổi ào ào và mưa kéo về, lao mình vào cơn mưa chiều, tay lạnh chườm mắt ướt và tự hỏi anh đang ở đâu?
    Sài Gòn mùa này cây xanh muớt, nắng vàng ươm, Sài Gòn mùa này anh có biết lung linh trong đêm một nỗi buồn.
    Sài Gòn đầy ánh sáng khi đêm về, những con đường tấp nập người ngược xuôi tất bật, những ngôi nhà cao tầng lộng lẫy trong ánh đèn mầu.
    Có những buổi tối một mình, em vẫn hay lên tầng cao nhất của toà nhà trung tâm, ngồi nhâm nhi cafe và nghĩ ngợi lung tung, hay chỉ đơn giản là ngồi đón gió và ngắm trời sao bao la trên đầu, những lúc đó thấy đời giản đơn và nhẹ nhàng biết mấy.
    Sài Gòn có nhiều quán cafe thật dễ thương, ở đó em vẫn thường hay cùng bạn bè tụ tập, có những quán ầm ĩ tiếng nói cười, tiếng nhạc, tiếng xe cộ qua lại, cũng có những quán yên tĩnh, chỉ có tiếng piano dịu dàng, ở một nơi trong những nơi đó em đã rơi nước mắt khi nói đến những ngày đã qua và ...anh.
    Sài Gòn có vẻ không lãng mạn, không yên ả như Hà Nội của anh, nhưng vẫn có những góc riêng tư cho em mỗi khi nhớ anh, vẫn có những con đường toàn gió và lá me rơi rơi nhè nhẹ để mỗi khi đi qua nơi đó lại ước có anh gần bên, thật gần và không bao giờ chia xa.
    Sài Gòn cũng giống như nơi anh đang sống,cho em cảm giác gần gũi biết bao mỗi khi tưởng tượng về anh.
    Sài Gòn có bao giờ anh tới để lang thang trên những con đường em đã từng đi qua, để thấy em vẫn ở đâu đó chờ anh, để một lần đi dưới cơn mưa chiều và thấy em từ cơn mưa đến bên anh.
    Sài Gòn một ngày nào đó anh sẽ về phải không anh?
    Có phải giấc chiêm bao
    Rồi sẽ qua chốc lát
    Thôi lòng em tự hát
    Về một thoáng mơ màng
    Trái tim thì vụng dại
    Còn em thì đa đoan

    Adieu
  4. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn dù bé nhỏ
    Nở long lanh đất trời
    Tình yêu dù ngắn ngủi
    Ngàn năm xanh cõi đời
    Những đoá hoa tình yêu
    Nở trên mồ hoang vắng
    Đêm tắt lửa mặt trời
    Thành cánh chim rực nắng
    Trái tim thắp tình yêu
    Hát lời ca ánh sáng...

    Adieu
  5. DestinedChoice

    DestinedChoice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu nào cũng có lúc buồn, chuyện tình yêu nào cũng phải trải qua nhiều giông bão.
    Thảm ba tư đã nổi tiếng tự ngàn xưa. Ở bát đa xa xôi xưa có người thợ thêu thảm cực kỳ khéo léo. Ông tâm nguyện phải dệt một bức thảm xưa nay chưa từng có bao giờ. Trải qua nhiều tháng, tốn nhiều mồ hôi sức lực, chiếc thảm đã được làm ra, thập toàn thập mỹ. Ngồi ngắm công sức của mình ông một lát, khẽ thở dài, ông rút một mối thêu ra và làm lỗi ở đó, ông tự nhủ "Trên đời ko có gì hoàn thiện cả, ngoại trừ thánh ala tối cao".
    Đúng vậy ở đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, tại thời điểm này, với người này là hoàn thiện, nhưng chỉ sau đó một khoảng thời gian là đã có thể có bao chuyện xẩy ra rồi. Tình yêu cũng vậy, ko thể hoàn hảo được. Mà đã ko hoàn hảo thì ta phải chấp nhận nó như nó vốn có thôi.
    Tình yêu, đem lại cho con người ta hạnh phúc tràn đầy nhưng cũng đem lại cho người ta nỗi buồn đau đớn. Cân đo đong đếm thì hạnh phúc kia có đền đáp lại được nỗi buồn ko? có lẽ là đủ. Vì vậy con người từ thiên cổ đến bây giờ vẫn yêu nhau dù nỗi buồn ko sớm thì muộn sẽ đến. Ta thà yêu để bị đau còn hơn sống mà ko hề biết tình yêu là gì. Sống vậy thì có khác gì đời sống cỏ cây.
    :) Tản mạn chút, unreal_love đừng giận nhé. Khi trải qua khó khăn, có người buông xuôi, thế là mất tất cả. Có người tiếp tục tiến bước dù trái tim rỉ máu, dù chân trần trên gai nhọn, chịu đựng thử thách khi đó thành quả đạt được khi hạnh phúc kết trái sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Sự thử thách đó, đau khổ đó xét cho cùng cũng đáng để trải qua vậy.
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Unreal_Love ơi....
    Bạn có cách viết thật tình cảm, viết cứ như thấu cả tấm lòng....
    Hãy viết nữa nhé, viết nữa đi... cho bạn, cho tôi nữa, và cho cả những ai từng biết đến cảnh chia ly....
    Tôi như chìm trong nỗi buồn của bạn vậy, nó nhắc tôi nhớ lại 1 thời tôi biết yêu.... nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà... chỉ là vấn đề của thời gian... rồi bạn sẽ nguôi ngoai.... và vết thương lòng sẽ dần dần khép miệng... để lại là một "vết sẹo" của muôn đời.....chao ôi!
    Thân mến,
    Loved
  7. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu là gì? ko ai trả lời được câu hỏi đó. Cách thể hiện của tình yêu cũng muôn hình muôn trạng. Yêu nhau ai chả mong được thực sự thuộc về nhau, được sống, đấu tranh và hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc sống này có phải cứ muốn là được đâu, bao nhiêu rào cản vô hình và hữu hình níu kéo.
    Hãy cứ sống như ta đã từng sống, cứ yêu như đã từng yêu, cứ đau khổ và hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy, ta phải chấp nhận nó thôi. Cái ta làm được là cố gắng phấn đấu để mang hạnh phúc đến cho người ta yêu, cứ làm hết lòng mình, đó là sống và đó cũng là hạnh phúc. Thử hỏi ai chưa đau khổ bao giờ có hiểu được hạnh phúc mà mình hiện có hoặc sẽ có ko?
    Đúng vậy, chả có hạnh phúc nào là ko phải trả giá, chả có thành công nào là ko phải đổ mồ hôi và nước mắt, chả có tình yêu nào là ko gặp trắc trở cả. Mình cùng nhau vượt qua thôi, cố gắng vượt qua em ạ. Và nếu như mình ko thể vượt qua được những rào cản, những níu kéo của các ràng buộc vô hình và hữu hình, mình vẫn ở cạnh nhau, an ủi nhau, buồn với nỗi buồn của nhau, lo với lo lắng của nhau, vui với thành công của nhau. Đó chẳng phải là hạnh phúc ư? Hạnh phúc được một người yêu thương hết mình đến cuối cuộc đời này."

    Em đã đọc nhiều lần, rất nhiều lần bức thư này trong những buổi tối một mình nhớ anh, đọc để hiểu vì sao chúng ta chia tay rồi nhưng vẫn như bên nhau, đọc để hiểu vì sao em đã yêu như không biết đến những ngày sẽ đau khổ, dù vẫn biết có nhau là không thể, đọc để hiểu vì sao dù không còn gặp nhau nữa nhưng ta vẫn hạnh phúc biết bao khi nghĩ về nhau, nghĩ rằng ở đâu đó có một người mà ta yêu thương đang mỉm cười và hạnh phúc.
    Cuộc sống không bao giờ hoàn thiện và trong cái không hoàn thiện đó ta tìm thấy giá trị vĩnh hằng của tình yêu, biết được ta đã từng hạnh phúc thế nào khi có một tình yêu tuyệt vời đến thế, biết được ta đã nắm trong tay một điều quý giá mà không ai, không cái gì có thể đánh đổi được, đó là tình yêu thương ta đã trao cho nhau không tính toán.
    Anh và em chúng ta biết cái gì sẽ tới mà, phải không anh, chúng ta biết sẽ có ngày này, nhưng như anh nói đấy: hạnh phúc biết bao khi được một người yêu thương ta cho đến cuối cuộc đời...

    To Loved: Thanks a lot
    Adieu
  8. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tối cuối tuần không mưa và trên cao kia trăng thì xanh quá...
    Quán Cafe nhỏ, là một căn nhà gỗ cổ đứng lạc lõng trong lòng thành phố hiện đại bên những cao ốc chọc trời, có cái gì đó thật đặc biệt, lẻ loi và dịu dàng, trầm mặc.
    No I can?Tt forget tomorrow
    When I think of all my sorrow
    When I had you there
    But then I let you go
    And now it?Ts only fair
    That I should let you know
    What you should know
    I can?Tt live
    If living is without you
    I can?Tt live
    I can?Tt give anymore
    Tiếng piano và violin da diết, em hát thầm theo và có cái gì cay cay dâng lên trong mắt.
    Em không thể sống thiếu anh.
    Tối cuối tuần không mưa và em thì ngồi một mình và hát :"em không thể sống thiếu anh".
    Ngoài kia cuộc sống vẫn trôi qua, người ta phóng xe ào ào, các đôi lứa bên nhau, ngoài kia những tiếng động của cuộc sống vang lên không ngừng, còn em ngồi hát "không thể sống thiếu anh", nhưng em không có anh bên cạnh và em vẫn...sống.
    Rồi sẽ trôi qua bao nhiêu tối cuối tuần, rồi sẽ trôi qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, rồi sẽ trôi qua tất cả, những vết thương sẽ liền sẹo, những nỗi đau sẽ lắng xuống nhưng vẫn sẽ luôn luôn vang lên bài hát này, sẽ luôn luôn có người hát :"I can?Tt live If living is without you".
    Như cuộc sống là thế, như tình yêu nào chẳng có chia xa, người ta vẫn yêu và hạnh phúc, vẫn yêu và đau khổ nhưng không bao giờ hối tiếc, như em, như em là thế, như em đã yêu....và giờ đây bước tiếp dù trái tim đớn đau.
    Tối cuối tuần không mưa và trên cao kia trăng thì xanh quá...
    Ở chỗ anh có giống thế không???

    Adieu
  9. violet

    violet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hư ảo tình yêu viết hay quá! Chẳng có gì để bày tỏ sự thán phục. Xin vote cho bạn và bài của bạn 5 sao nhé! Đọc các bài bạn viết thật buồn nhưng đấy là những gì đang diễn ra quanh bạn. Bạn vẫn đang cố vượt qua nó.
    Đã từng nghe ai đó nói rằng : "dũng cảm sẽ vượt qua được hết tất cả". Bạn hãy dũng cảm lên nào! Trong những giờ phút nào đó bạn sẽ vẫn nghĩ về quá khứ hay về anh ấy của bạn nhưng bạn vẫn đang sống và vẫn tiếp tục phải sống. Phải không nào!
    Anh ấy sẽ đọc bài viết này của bạn thôi. Mình tin chắc chắn là như vậy. Bạn sẽ gặp được anh ấy trong một ngày không xa! Gặp để biết những tình cảm mà bạn có là thực, nó không hư ảo đâu.
    Chúc bạn hạnh phúc và giấc mơ mà bạn đang mơ sẽ trở thành hiện thực bạn nhé!
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế!
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn ...
  10. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mọi người viết bài hay thế nhỉ , một tâm hồn lãng mạn + cái tâm sự của những người đã nếm trải tình yêu ư ? Tôi không thể, tôi cũng đã từng yêu nhưng .... túm lại là khô và không biết nịnh , những lời êm ái đó .....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó

Chia sẻ trang này