1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Unreal_Love, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày anh đi mổ mắt. Dẫu biết đó chỉ là tiểu phẩu bằng lazer thôi nhưng sao em cũng cảm thấy lo lo :-) lo như anh nói, lỡ có gì thì làm sao còn nhìn thấy em được nữa, chưa một gần gặp mặt. Bình an nhé anh, em thật lòng cầu nguyện cho anh.......Để một ngày còn nhìn thấy em rõ ràng nữa chứ.
    Em nhớ anh nhiều, em ước chi hôm nay có thể cùng đi với anh tới phòng mắt quá

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  2. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    BÂy giờ trong lòng em rối như tơ vò............
    Em cố gắng load YIM về để mong log in gặp được anh trước khi anh đi mổ mắt, vậy mà nhận được message của anh.....em cảm thấy buồn, buồn quá và feel guity quá.......
    Mọi chuyện phức tạp, không như anh nghĩ đâu, em chắc chắn. EM dự định là sau khi về lại đến Cali em sẽ kể hết cho anh nghe chuyện này, thế nhưng em chưa kịp làm thì......
    Anh ấy đã bay sang Florida để mà tìm em chỉ yêu cầu em dành trọn 1 ngày nữa thôi cho anh ấy......
    Em không biết phải nói với anh làm sao. Chắc anh dang buồn và giận em lắm. Em lo quá anh ạ, lo mà chẳng biết phải làm gì. Bây giờ anh đã làm phẫu thuật chưa? Trong lòng anh có ghét em lắm không?
    Dù sao thì cũng bình an nhé anh.....
    Nếu anh không giận em tới mức không muốn nói chuyện với em nữa thì em đang chờ từng giây anhc ó thể ol lại được.....
    Trong lòng em đau lắm anh ạ.......

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  3. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Niệm Khúc Cuối
    Nhạc sĩ: Ngô Thụy Miên

    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

    Anh đây rồi, hiển hiện trước mặt em như chưa bao giờ xa cách. Trong em nguyên vẹn những cảm xúc của ngày ấy, những thứ mà em tưởng rằng mình đã có thể buông trôi sau tất cả những gì em nhận được từ anh. Môi em mặn đắng nhưng em thấy được ánh mắt anh đang cười, bàn tay anh đang vỗ về em quên đi những hình ảnh xưa cũ. Em không thích cái cách anh chạy trốn sự thật, vì nó mà bọn mình chẳng ra sao cả.... Bọn mình ư? Hình như không vì chỉ có mình em là quay quắt với nỗi nhớ anh, nỗi nhớ vẫn thường quay về mỗi khi em bắt gặp hình ảnh anh đâu đó, mệt mỏi quá anh à...
    You are still the one I kiss goodnight, Len.
    Ju.
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Khoảng vỡ
    Vũ Hải Anh
    Có một thủa dại khờ
    Em yêu anh nông nổi
    Có một ngày rất xưa
    Em mơ bên anh mãI
    Có phút giây bối rối
    Khi trao lời yêu đầu
    Có nụ hôn nóng hổi
    Ngỡ ngàng mãI trong nhau
    Có những lúc thật lâu
    Anh nhìn em không nói
    Có khoảng khắc bình yên
    Bên anh đời chẳng vội
    Có cơn mưa đi mãi
    Ðể lại đất cô sầu
    Có cuộc tình xa mãi
    Ðể nhức nhối trong nhau
    Có ngày sau, ngày sau
    Em nhặt ngàn mảnh vỡ
    Những đớn đau hôm nay
    Chẳng bao giờ lành nữa
    Có cuộc đời rất dài
    Có tình yêu quá ngắn
    Có niềm tin mong manh
    Chẳng thể nào chắp cánh
    Có bao giờ anh biết
    Em đánh mất bé thơ
    Bởi đầu đời tim vỡ
    Nên suốt đời ngu ngơ
    à ư i ê hổng bít nói cái di di ( vì ghét nhất quyết ko chịu gọi cái tên khó chịu í )....ờ ....nào thì vậy đấy....(đang cười)....nhưng thôi đã bít trước thế rùi sớm hay muộn mà thôi ....nào ta cùng lãng quên , nên mua cuốn đấy về đọc cho thẩm thấu " lỗi đau"....thế này nhá, soffel nữa

    nắng buồn hơn mưa....
  5. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn em hát cho mình anh, hát cho mình anh mà thôi.
    Anh đang vui, em cũng muốn cười, nhưng niềm vui của chúng ta tồn tại được bao lâu anh nhỉ, ước gì những ngày này kéo dài ra thêm, ước gì không có ai, không có việc gì để chúng ta phải rời xa nhau.
    Anh làm em đỡ mệt, làm em phải cười dù trong lòng vẫn buồn biết mấy, có những ngày vui, để lại có bao nhiêu ngày buồn, tình yêu cứ lặng lẽ trôi đi và thấy đau trong tim.
    Bao giờ em gặp anh? Chỉ một lần thôi ,gặp và chia xa, bao giờ nhỉ, một lần cho mãi mãi.
    Thời gian cứ bình thản trôi qua, em vẫn cười, vẫn làm mọi vệc trong vô thức, đau đáu trong em một ước mong, anh có biết?

    Adieu
  6. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ đâu tình đã quên mình
    Lê Hựu Hà
    Khi em trông thấy anh cả địa cầu như vắng ngắt
    Khi em trông thấy anh cõi thiên đàng như trước mắt
    Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình
    Để rồi ngày hôm qua oán trách em
    Khi em trông thấy anh những ưu phiền run rẫy chết
    Khi em trông thấy anh lửa ngông cuồng thôi tắt hết
    Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời
    Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh lạy trời
    Tình không xót xa có nên gọi là tình
    Đời không đắng cay có nên đời
    Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần một lần thôi được quặn đau, được rướm máu.
    Hôm nay ta cứ vui chắc đâu ngày mai vẫn thế
    Mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến
    Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
    Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời.
    Tình không xót xa có nên gọi là tình
    Đời không đắng cay có nên đời
    Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần một lần thôi được quặn đau, được rướm máu.
    Hôm nay ta cứ vui chắc đâu ngày mai vẫn thế
    Mây trôi mây vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến
    Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
    Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời.

    You are still the one I kiss goodnight, Len.
    Ju.
  7. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em không viết cho anh nhưng không phải vì không nhớ mà không viết đâu nhé :-)
    Lại hết một ngày nữa rồi. Hôm nay ngày của em làm được khá nhiều việc, không còn trôi qua một cách vô ích nữa. Buổi sáng nói chuyện với anh xong tự nhiên em siêng năng một cách kỳ lạ :-) em lái xe đến auto shop cho họ check xe, change oil filter. Sau đó thì em đi chợ. Ở bên đây đường đi xa nên một ngày thấy trôi qua nhanh quá.Về nhà loay hoay một tí, đi tắm xogn là thấy đã hơn 6h chiều rồi.
    Anh giờ này chắc đang đi làm :-) Lúc này thấy anh bận rộn quá. Sáng tới công ty làm, trưa về lại đi học mãi tới tận 9pm. Không biết anh có cảm thấy thích công việc mới không nữa.
    Hôm nay em cũng đã bớt buồn và suy nghĩ rồi. Chỉ có sáng khi thức dậy em có cảm thấy chán nản một ít. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Từ lúc sang đây đến giờ, những buổi sáng em thức dậy trong niềm hạnh phúc đếm trên đầu ngón tay
    Em sắp đi học lại rồi, đầu tuần sau. EM cố gắng học cho nhanh, anh nhé
    Hình như em nhớ anh nhiều quá
    Nice day, anh yêu

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  8. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi trong phòng, ăn vài thứ lặt vặt junk foods và uống coke, mở nhạc thật to để lấp đi nỗi trống vắng. Đột nhiên em cảm thấy căn nhà mình ở nó trống rỗng quá và lòng em cũng vậy.
    Nhớ ngày trước mỗi lần em sắp ăn something likes junk foods và uống coke thì anh ấy lại la em. Anh ấy nói những thứ này không có healthy. Yêu anh ấy em đã thay đổi bản thân mình quá nhiều để mong hòa hợp được với anh ấy. Em chỉ nghĩ đơn giản mình đang yêu và làm vậy chứ đâu nghĩ tới những thay đổi này đã làm em dần dần đánh mất chính bản thân mình. Anh nói em tại sao em lại nhận hết phần lỗi về mình như vậy. Nhưng thật sự lỗi ở em anh à. Em đã yêu nồng cháy, hy sinh và hy vọng quá nhiều để đến một ngày khi không được như ý thì em lại chán nản và buông xuôi tất cả. Em ích kỷ và bạc lòng quá. VÀ em cũng đã yêu sai cách rồi. Sorry anh, em lại nhắc đến anh ấy. Những lần em nhắc đến anh ấy anh có buồn không? Nhưng em hy vọng anh hiểu được cho em. Thời gian này em vẫn còn nhớ và ray rứt về chuyện này lắm anh ạ. Cho em nói nhé anh để mong đến một ngày nào đó lòng em sẽ được thanh thản thật sự.
    Em vừa mới đọc được đâu đó trong box tâm sự này một ai đó nói là mình đang mất dần niềm tin vào tình yêu, hơi giống tâm trạng của em quá. Em cũng muốn viết vào topic đấy vài chữ nhưng nghĩ tới nghĩ lui em không biết viết gì vì chính bản thân em cũng chưa tìm lại được niềm tin vào tình yêu thì làm sao mà viết cho người ta được. Lố bịch quá phải không anh? Giống như cô gái đó, đôi khi em cũng mong chờ anh nói những câu yêu thương em nhưng rồi em lại không tin. Em nghi ngờ đó có phải là những lời thật lòng không? Em biết những lúc như vậy anh cũng khó chịu lắm nhưng em cũng chẳng biết làm sao nữa........em không tự tin.......
    Em đang nghe "Thank you" của Dido. Từng lời từng chữ trong bài hát đó như ngấm vào tận trong lòng em.
    "My tea''s gone cold, I''m wondering why
    I got out of bed at all
    The morning rain clouds up my window
    And I can''t see at all
    And even if I could it''d all be grey
    But your picture on my wall
    It reminds me that it''s not so bad
    It''s not so bad "
    Mọi thứ cứ y như là diễn tả tâm trạng của em anh ạ. Có những lúc gần đây khi gặp khó khăn, gặp buồn phiền thật nhiều em lại tự nhiên nghĩ đến anh. Và có những lúc felt down, em ước ao có anh ở bên cạnh, ước ao có anh để cho em mặc sức tựa vào mà khóc mà trút hết những nỗi đau. Và rồi thì "But your picture on my ....heart. It reminds me that it''s not so bad, It''s not so bad." Chỉ cần nghĩ đến anh, chạy thật nhanh về turn on computer để nói với anh thì em cũng nguôi ngoai được phần nào.
    "Push the door, I''m home at last
    And I''m soaking through and through
    Then you hand me a towel
    And all I see is you
    And even if my house falls down
    I wouldn''t have a clue
    Because you''re near me "
    Có những lúc trở về nhà sau công việc hoặc sau giờ học, em mở khóa cửa và nói thật to "I''m home" nhưng chẳng có tiếng gì đáp trả lại hết. EM cảm thấy cô quạnh vô cùng và nước mắt cứ thế lại rơi. EM trẻ con và vớ vẫn quá phải không anh? Vài ngày trước đây cũng vậy. Chủ nhật mà phải đi làm, công việc lại nhiều, thêm vào đó là có chuyện không vui. Em trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, la thật to "I''m home" như chỉ hy vọng có thể nghe được những lời an ủi, vỗ về của anh. Em ước ao có anh hơn bao giờ hết. Em chờ đến một ngày nào đó quá. Một ngày thật sự có anh để mọi nổi mệt nhọc trogn em tan biến hết. Một ngày "Then you hand me a towel, And all I see is you.....Because you''re near me". Một ngày em có thể tự tay mình nấu cơm cho anh, ngồi xem film hoạt hình ..không có tiếng cùng anh hay là chỉ ngồi lặng nhìn anh vẽ. Cũng như một ngày anh đón em về với những lời an ủi vỗ về sau một ngày làm việc tất bật. Lúc đó chắc là không còn khổ đau gì nữa anh nhỉ.
    Một ngày nào đó em sẽ được nói (hoặc nghe?! ) những lời đại loại như......." I want to thank you
    For giving me the best day of my life
    Oh just to be with you
    Is having the best day of my life"
    Một ngày......

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  9. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Dặn Dò Trái Tim

    Nhớ giữ lấy trái tim còn nhỏ bé
    Chớ cho người lời dịu ngọt mật ong
    Chớ đưa tay đón nhận cánh hoa hồng
    Và nhớ nhé hoa làm lòng yếu đuối
    Đừng lơ đãng thả hồn bên bờ suối
    Nhìn thơ trôi chớ vớt nhặt lên bờ
    Để thơ nằm trên tản đá chơ vơ
    Đừng lén lút đọc âm thầm vào bụng
    Vì có lúc thế nào cũng nằm mộng
    Nhìn thấy thơ hóa **** đậu trên vai
    Và tim non chưa hiểu biết lòng ai
    Vội mọc cánh bay theo cùng cánh ****

    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  10. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Lá đổ
    Trời mưa
    Mái nhà lướt thướt
    Đọng lại những gì ta không nói được
    Lời anh buồn, mắt ướt hay chưa
    Cớ sao trời lại đổ mưa
    Nối ta vào quá khứ
    Ngày mưa ai không buồn, ai không nhung nhớ
    Những gì xa, đã xa
    Những gì xa, đang xa
    Một năm sau trời sẽ đổ mưa
    Một năm sau ta nhắc lại ngày xưa
    Đừng kể nữa, anh đừng kể nữa
    Cơn mưa xé, trời chia hai nửa
    Tương lai buồn, quá khứ chẳng vui
    Ta biết rồi, mưa bão cũng dứt thôi
    Cầu vồng đến, nắng sẽ ngời hơn thế
    Rồi anh sẽ lại yêu, như thể
    Nắng lại cháy vàng,
    Trăng lênh láng
    Bờ môi
    7 Aug 2003
    Thao nguyen


    Amie

Chia sẻ trang này