1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Unreal_Love, 10/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xau_ho_qua

    xau_ho_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngồi gần 2 tiếng ở trong box Tâm Sự này đọc bài .toàn thấy chuyện buồn .Chọn một trang ngẫu nhiên để đọc thấy được cái topic này ,đọc sao thấy gần với mình quá .đã từng trải từng sống với những cái hư ảo như vậy .Anh cũng đã từng ở rất xa với mình .Quen anh trong một room chat ,những câu chuyện vui tưỏng như nó là những câu chuyện qua loa ,rồi cũng đã từng ao ước có được anh ,được nắm thật chặt lấy bàn tay mũm mĩm ấm áp đó .Có những đêm chỉ muốn gào thật to lên trong sự trống trải "Anh ơi ,làm sao để bớt nhớ anh đi bây giờ ...em nhớ anh nhiều quá ................" Rồi những buổi sáng chạy đến bên computer để được nghe anh nói thấy anh cười .những lúc như vậy lại thấy hạnh phúc quá,một hạnh phúc bé nhỏ thôi nhưng đủ làm ấm một trái tim bé nhỏ .đủ nghị lực làm tất cả để tới ngày hưởng trọn niềm hạnh phúc đó .Có những giận hờn nhau .nhưng rồi cũng qua thật nhanh có lẽ càng ở cách xa nhau thì dễ có thể tha thứ cho nhau hơn .
    Và cũng đã lúc cảm thấy mình thật điên cuồng sao lại đi yêu một người mà chưa một lần gặp nhau chưa một lần đi chơi với nhau nhiều đến như thế .Sao mình quá yếu đuối vậy .Trong khi có rất nhiều người xung quanh mình thực tế hơn ,mình cũng biết rõ về họ hơn để mình có thể lựa chọn ?Bạn bè cũng nói mình đừng có tin quá vào anh .
    Thời gian cứ thế lạng lẽ trôi qua ,mình đã đếm từng ngày trên một cuốn lịch qua những ngày nghỉ để cho thật nhanh ..và rồi 2 năm lẻ 7 tháng ..cuối cũng anh cũng tốt nghiệp trở về và mình tìm được một công việc ổn định .cái cảm giác khi nghe anh nói anh sắp về rồi ..làm mình vừa cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào nhưng cũng cảm thấy lo lắng .lo lắng không biết anh có yêu mình như những gì anh nói không ,hay khi trở về anh lại thờ ơ với mình ?hay chỉ đùa giỡn cho vui với mình ,trong lúc anh cũng cảm thấy cô đơn ở bên đó .Lo sợ quá ..khi anh nói "Em đón anh nhé ?" mình không dám ra đón nữa chỉ biết nói "Em không nghỉ làm được anh yêu ơi công việc lúc này bận quá .Anh có me và bố đón anh rồi .mình gặp nhau ngày hôm sau nhé !"Anh có vẻ rất giận khi em nói điều đó chỉ nói "OK". Anh đâu biết là em muốn bỏ tất cả để chạy đến với anh ..nhưng em quá lo lắng em không đủ can đảm ..em sợ những gì em từng hi vọng từng đặt bao nhiêu tình cảm vào đó mà nó lại ngược lại hoàn toàn ,em quá đa nghi .
    Ngày anh về ,cả buổi sáng không làm được gì .ko biết anh đã tới chưa nhỉ ?tự dưng điện thoại mình rung lên làm mình giật bắn cả người .một số điện thoại lạ ..."Alô" ..từ phía bên kia một giọng nói ấm "Có phải T ko?"..Tim mình như ngừng đập bối rối quá chỉ trả lời một câu .."Vâng "...."Anh V đây .anh đã về tới nơi an toàn rồi .........."Mình không thể quên được cái cảm giác hôm đó .Anh đã hẹn mình ngay mai gặp nhau luôn .mình cũng sợ làm phiền tới anh khi anh xa nhà 5 năm nay mới về mà hôm sau đã đi chơi rồi .nhưng anh nói "Gặp em là điều anh muốn làm nhất bây giờ " Con tim đạp nhanh quá ,cảm giác như xung quanh không còn một ai nữa chỉ nghe thấy từng lời nói của anh thôi .
    Ngày gặp nhau, mình đã chuẩn bị rất kỹ từ rất sớm .không thể ngủ được .make up thật kỹ .chọn bộ váy mà mình thích nhất màu trắng thật đơn giản .Mình muốn đến quán cà fê từ sớm để đợi anh.Nhưng nghĩ lại mình là con gái cơ mà sao lại đến sớm ngồi đợi . Ngồi ở nhà mà lòng như lửa đốt .Điện thoại lại reo lên ..."Em ơi ,anh đến rồi em sắp tới chưa............." Đến quán cà fê trên đưòng THĐ buổi sáng quán đông quá nhưng gần chỗ anh ở vì mình không muốn anh phải đi xa ,sợ mới về không biết đường đi lạc mất thì khổ Ngó nghiêng để tìm chỗ anh ngồi ,thấy rồi!!! tim lại đập mạnh .Anh hơi khác so với hình gầy hơn và đen ngồi nói chuyện với nhau cả buổi sáng .anh khá vui tính không khác mấy qua con người nói chuyện qua net là mấy Đó là ngày đâu tiên mình gặp anh .giản dị bình thường nhưng lại thấy rất vui .Sau đó anh đã khá bận rộn với gia đình ,chúng mình không gặp nhau thường xuyên mà ngày nào anh cũng gọi điện để nói chuyện .Dường như bắt đầu lại từ đầu .Anh đi xin việc .và công việc của anh bắt đầu ,anh trở về gần 1 năm nay rồi ,cả hai đều quá bận với công việc của mình .hai tháng trước đây mình mới nhận lời làm bạn gái của anh
    Một tình yêu hư ảo cũng đưa chúng ta tìm đến được một hạnh phúc đích thực nếu chúng ta biết tôn trọng tình cảm đó
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn wá
    Giơ tay muốn ôm cả trái đất
    Ghì trước trái tim , ghì trước ngực
    Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn
    Bao la muôn trời , sâu vạn vực .
    Làm sao sống được mà không yêu
    Không nhớ không thương một kẻ nào ...
    Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa
    Cho bừng tia mắt đọ tia sao !
    ((chéo chéo)
  3. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hơn một tháng đã trôi qua, những niềm vui, những điều bất ngờ và những nỗi buồn cứ theo nhau mà tới, nhưng trái tim không hoá đá.
    Tình yêu là một cảm giác thật mơ hồ, lúc ào ạt, lúc lại nhẹ nhàng trôi qua, có những lúc em tự hỏi lòng vì sao lại cứ phải yêu và đau khổ,tại sao hội ngộ rồi chia ly, tại sao những gì hạnh phúc và tốt đẹp thường vuột khỏi tay ta nhanh chóng như một giấc mơ? Tại sao anh nhỉ?
    Ta đã yêu , ta đã sống những giây phút hạnh phúc biết bao, ta đã xẻ chia và đồng cảm, để rồi một ngày chợt hiểu tất cả chỉ là hư ảo mà thôi, bởi vì dù cố gắng đến đâu ta vẫn xa cách quá, xa cách cả cái cảm giác yêu thương trong lòng.
    Vụt đến, rồi vụt đi, cơn gió tình yêu thổi qua cuộc đời ta nhanh đến nỗi chưa kịp để lại một dấu ấn nào cả.
    Một ngày nào để ta gặp nhau, biết có bao giờ đến hay không?Không phải bởi vì ta không thể, mà bởi vì ...có nên làm lòng ta thêm đau?

    Adieu
  4. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi về khuya ngồi nhớ lại một cuộc tình đã quên từ lúc nào. Nếu không có một câu hỏi đặt ra vào cái thời điểm đang lãng đãng đó thì có lẽ chẳng bao giờ những gì đã qua lại quay về và làm nhói trong tim một chút buồn.
    Sao đêm câm lặng thế?Gió ru ngọc lan buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa.Buồn hoài làm chi, cứ để cho hoa nơi ấy rụng và mùa sang, cứ để ai đó mỉm cười hạnh phúc cùng ai từ mùa hạ đi qua mùa thu, cho tới mùa đông và chào xuân bằng tình yêu ngày xưa đã từng trao cho tôi.
    Tôi mơ làm ánh trăng mờ mang chút ánh sáng cho đêm dịu dàng dưới kia, yêu ngàn lần hơn nữa thì cũng thế thôi, đường mình qua lúc nào giờ đã rêu xanh, chỉ một chút thôi hoài niệm làm ướt mắt buồn.
    Hay mình khóc một lần cho quên hết?
    Mình sẽ xa lạ nhau. Thời gian trôi như nước trên sông, hạnh phúc mong manh như sương khói. Giật mình nhìn lại đời đã qua chiều.
    Ngày hôm qua gió lãng quên thổi mãi trong lòng, ngày hôm qua mưa khóc tiễn biệt mùa xanh.
    Trốn đi đâu cho khỏi nỗi buồn, những thanh âm của một giọng nói, một tiếng cười vẫn vang trong tim câm lặng.
    Đợi chờ bốn mùa qua đi nhưng thấy ngày bỗng trống không khi ta một mình, ta sẽ xa lạ nhau kiếp này, sẽ xa lạ nhau dù vẫn bên nhau.
    Vẫn tự nói tất cả chỉ là hư ảo mà thôi, nhưng sao tim lại đau vì những gì không hề ảo mà ta nhận được từ người.
    Muốn ngủ quên trong nụ cười, dù biết có giọt nước nóng hổi chảy qua khoé mắt.
    Khi quay bước ra đi mới thấy lòng quá buồn.Chỉ mong có một ngày thấy ta về thênh thang tiếng cười.

    Adieu
  5. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu mãi mãi xa rời
    Đuổi theo cánh buồm phiêu du tôi chạy,
    chân trần trên cát bỏng
    Ai biết được đêm nay mặt trời sẽ mọc
    Trên dấu chân tôi bỏ vắng lúc ban chiều ...
    Nếu là tình yêu hãy mãi mãi là tình yêu
    Cất lên giọng trầm vang dài trên mặt đất
    Nếu là tình yêu, xin đừng tan biến
    Như cánh buồm trắng phiêu du
    Như con sóng không nhà ...

    Adieu
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    unreal_love ơi, bạn làm tôi muốn khóc quá...
    những dòng cảm nghĩ của bạn cứ như đang nói dùm cho tôi.....
  7. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu ơi tháng mười bỗng trở nên ngọt ngào hơn, mùa thu bỗng trở nên rực rỡ hơn bởi một ngày đặc biệt trong đời em, ngày sinh nhật anh
    Chúc mừng sinh nhật thương yêu.ơi...

    Adieu
  8. xuongronggai

    xuongronggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu! Anh sẽ ngạc nhiên, vì đã bao giờ em gọi như vậy đâu. Anh à, em vào đây để nói rằng em nhớ anh nhiều, nhiều lắm, anh có biết không? Em buồn nhiều lắm, vì không thể nói điều đó với anh được. Em sẽ vẫn là một cô bạn tốt, luôn ở bên anh, chăm sóc anh và chia sẻ với anh những buồn vui anh có với mối tình đầu của mình. Em biết trong tình yêu không thể hỏi tại sao, nhưng lòng em vẫn thắt lại, không hiểu tại sao anh yêu cô ấy nhiều đến thế... Anh ơi.......em sẽ còn buồn nhiều lắm, đúng không anh? Nhưng em biết làm sao để không nhớ anh và nhớ những lúc mình bên nhau được hả anh?
  9. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mạng nó oái oăm quá sao các bạn , rất cảm ơn các bạn đã cho VTN thêm nhiều tư liệu để viết về ''''Cổ tích thời hiện đại ''''. Cảm ơn rất nhiều !
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN MƯA
    Trần Lê Sơn Ý
    Những đêm mưa rồi đây không còn nữa
    Hôm nào ngồi nghe ngút ngái xa xăm
    Biết cuộc đời vốn nhiều mưa lắm nắng
    Chuyện ngày xưa đâu khác một cung trầm
    Cơn gió ấy biết làm sao khác được
    Nên trách gì những day dứt riêng mang
    Đêm ký ức hắt bóng mình tê dại
    Thức trắng đêm sao chẳng hết lá vàng
    Thôi vui buồn rồi tan như gió thoảng
    Vẫn giật mình như thể mới hôm qua
    Kìa ! Ngày đấy lại sang ngày rồi đấy
    Lược gương ơi trang điểm lại ngọc ngà !

Chia sẻ trang này