1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư ảo tình yêu không dừng bước giữa đời...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Unreal_Love, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn là một kỉ niệm
    Và để có những lúc anh có thể nhớ đến em rất nhiều
    ~~~~~~~~
  2. XacUopDoiMoi

    XacUopDoiMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là một bóng mờ dĩ vãng và bụi thời gian sẽ xoá đi tất cả . Nhưng trong tim anh hình bóng em vẫn mãi in sâu .
    XacUopDoiMoi
  3. xuongronggai

    xuongronggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em lại sai rồi đúng không anh? Em không được để mình gần anh như thế, không được mà... Vì em biết, ngay cả khi anh ở bên em, anh vẫn nghĩ tới cô ấy nhiều lắm. Nhưng anh à, em mong muốn được cảm nhận cái hư ảo kia một cách hữu hình hơn, dù chỉ là một lần...
    Em thật có lỗi khi làm điều đó. Em thấy mẫu thuẫn... vì em vẫn mong có anh luôn ở bên em.
  4. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì giống như hư ảo, buổi sáng thức dậy thấy lòng mình trống rỗng và buồn.
    Xa cách quá, khoảng cách làm cho mọi thứ mờ ảo, cứ nhạt nhoà tất cả trong tôi.
    Tôi đang tự hỏi mình vì sao trái tim tôi đóng băng với mọi điều, sao tôi thấy mình cô đơn đến thế.
    Anh xa cách quá. Khi tôi cô đơn thế này thì anh ở đâu?
    Mỗi người một nỗi lo riêng, mỗi người một con đường, vậy tôi hy vọng vào điều gì?
    Tại sao tôi lại cứ mong chờ một hạnh phúc không có thật? Tại sao tôi lại tin vào một tình yêu mơ hồ đến thế?
    Anh không thể cho tôi điều mà tôi mong muốn, tôi không thể nhặt chút hạnh phúc rơi rớt từ một người phụ nữ khác, vậy tôi và anh mong chờ gì ở tình cảm này đây?
    Tình yêu của tôi ở đâu? Tôi đang chờ mong cái gì đây?
    Tất cả những gì tôi nắm trong tay đều là hư ảo, dù tôi nắm thật chặt thì cũng không thể giữ chúng lại bên mình, như anh mãi mãi thuộc về một người khác, không phải cho tôi, không bao giờ.

    Adieu
  5. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bé con bảo: theo em thì bây giờ anh chị chỉ nên nghĩ tới hiện tại mà thôi, đừng nghĩ tới tương lai làm gì, còn nếu chị tin chắc rằng anh chị sẽ hạnh phúc bên nhau thì hãy giữ lấy anh ấy, đừng để mất hạnh phúc của chị.
    Hạnh phúc bên nhau, có thể không nhỉ? Có, phải không anh?Nhưng hạnh phúc đấy được đánh đổi bằng cái gì?Hạnh phúc đấy có được từ sự mất mát của ai?
    Không phải là cao thượng khi chị bảo rằng chị nhường hạnh phúc của mình cho cô ấy, không phải cao thượng khi ra đi và nhận lại cho mình sự mất mát,không phải cao thượng khi chị trả anh ấy lại cho người phụ nữ kia ,không phải thế bé con ạ, chị không được cao thượng thế đâu.
    Khi chị phải cố gắng để tìm cho mình dù chỉ một mẩu nhỏ của hạnh phúc, khi chị phải đánh đổi nhiều thứ để có thể nở dù chỉ một nụ cười nhỏ xíu khi nghĩ về cuộc đời mình thì có lẽ nào chị bỏ qua cơ hội biến mình thành người hạnh phúc như vậy, nhưng......nói ra điều này nước mắt chị rưng rưng, bé con ơi anh ấy chưa bao giờ nghĩ mình có thể là người mang lại hạnh phúc cho chị, anh ấy không có cơ hội làm điều đó cho chị nữa, anh ấy không thể.........chỉ là chị tự huyễn hoặc mình mà thôi.
    Bé con này, chị của em vẫn sẽ mỉm cười và nheo nheo mắt, nghênh nghênh cái đầu khi nói với em về tình yêu và hạnh phúc, cứ như chị là người hiểu về điều đó nhất trên đời ấy, chị của em sẽ vẫn xinh đẹp và cười rộn ràng khi cùng em ngồi nói chuyện về bọn con trai và vài ba vệ tinh đang loay hoay quanh chị em mình, cái điện thoại sẽ vẫn luôn luôn vang lên tiếng tít tít của msg, cứ như cả thế giới đang nhắn tin cho chị ấy nhỉ, nhưng mà bé con ơi, chẳng còn những tin nhắn thân thương ấy nữa, chẳng còn những câu chuyện về anh ấy với nụ cười thẹn thùng trên môi, chẳng bao giờ còn nữa bé con ạ...
    "Chúng ta làm bạn nhé, hãy làm vậy đi cô bạn yêu quý... thấy anh mỉm cười không? Anh sẽ ổn thôi mà...em đừng lo"
    Bé con ơi, bây giờ chị có thêm một người bạn và mất đi một người trong tim chị, phải vì thế mà trái tim chị đang tan ra không em?

    Adieu
  6. xuongronggai

    xuongronggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh a, thang 11 roi ne. Anh co biet se co ngay gi dac biet trong thang nay khong? Uh, nhung ma voi anh ngay dac biet lai la ngay khac co... Tai sao co y lai giong em, va gianh lay het moi thu vay ha anh?
  7. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em cứ khóc đã đời đi em nhé
    Bao buồn vui đổ lỗi tại tuổi mình
    Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
    Phía mây mờ lại mọc một bình minh
    Em cứ giận đã đời đi thật đấy
    Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
    Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá
    Thì cuộc đời chắc chắn sẽ buồn tênh
    Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
    Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về
    Tiếc để rồi sống đã đời hơn thế
    Xưa cũ là chốn thương mến chở che
    Nào em cứ nhớ đã đời đi nhé
    Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
    Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
    Bởi có nhiều kỷ niệm để thương yêu
    Và cứ khóc, cứ hờn mong, nuối tiếc
    Những buồn vui, những xúc cảm rất người
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Từ tim mình hoa trái sẽ sinh sôi
    QM

    Adieu
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh votrungh
    Có những khi
    Có những khi
    Ta chẳng khóc chẳng cười
    Chỉ muốn ngồi bên hiên im lặng
    Nhìn mãi theo từng giọt nắng
    Rơi rơi trên đá cuội bùn rêu
    Có những khi
    Trong đỏ rực ráng chiều
    Xa tít một chân trời tím
    Ta nghe lòng chết lịm
    Giữa con tim là yên lặng hoàng hôn
    Có những khi
    Ngồi đếm những nụ hôn
    Của con sóng mãi dành cho bờ cát
    Chợt nghe lòng dào dạt
    Muốn được như thuyền yêu biển ngàn năm
    Có những khi
    Nghe tiếng hát xa xăm
    Nối hai đầu thương nhớ
    Ta chợt thấy lòng mình hé mở
    Chợt xôn xao như chưa thế bao giờ
    Có những khi
    Bừng tỉnh một cơn mơ
    Chợt thấy lòng mình trống vắng
    Chợt như giữa đầu môi là vị đắng
    Chợt gặp mình cô quạnh đến bơ vơ
    Có những khi
    Như chưa thế bao giờ
    Chỉ trong mơ và thiên đàng mới có
    Ta chợt thấy mình giữa hoa hồng và cỏ
    Giữa yêu thương về ngọt lịm đầu môi
    Có những khi
    Là mơ mộng mà thôi
    Chỉ ước phải chi cuộc đời đẹp thế
    Chỉ muốn hư không trở thành có thể
    Chỉ muốn thảnh thơi lòng nhẹ nhàng vui...

    Chép tặng người có tấm lòng yêu thương nồng nàn và những xúc cảm ít bình yên...


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cho em mượn một cánh tay anh để em tựa vào khi em thấy chơi vơi quá.
    Cho em muợn ánh sáng tâm hồn anh để soi con đường mịt mù mà em đang dò dẫm bước đi.
    Cho em mượn sức mạnh lý trí anh để em quên rằng em đang nhớ.
    Cho em mượn ánh mắt anh nồng nàn để sưởi ấm trái tim đang tê dại vì đau của em.
    Cho em mượn bờ vai anh để em dấu mặt mình vào đó và...khóc.
    Cho em mượn một lần thôi và rồi em sẽ có đủ can đảm ra đi...

    Adieu
  10. Unreal_Love

    Unreal_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh một nửa bài thơ
    Một nửa bài thơ
    Vì anh thành dang dở
    Những yêu thương một đời không cũ
    Niềm đau nào, giọt nước mắt không khô
    Phút chia tay em biết mình chẳng mơ
    Vì giấc mơ không thể vì anh
    Thành ác mộng
    Mình xa nhau, và thế là tỉnh giấc
    Mộng đẹp, hồn yêu rồi cũng qua mau...
    Anh đừng giận mình,
    Em chẳng trách anh đâu
    Lỗi tại em
    hay tại anh
    Không tại ai, anh nhỉ?
    Anh đừng buồn, và đừng suy nghĩ
    Đừng nhớ đừng thương những dấu yêu
    Em biết anh yêu em rất nhiều
    Nhưng xa nhau cũng là cách nhớ
    Và chia tay chẳng phải là điềm gở
    Vì có chia ly mới hiểu hết lòng nhau
    Anh đừng giận mình...
    Em chẳng trách anh đâu...

    Adieu

Chia sẻ trang này