1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hù doạ !!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi iamthewalrus, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hù doạ !!

    Sunday is gloomy, my hours are slumberless.
    Dearest, the shadows I live with are numberless.
    Little white flowers will never awaken you,
    Not where the black coach of sorrow has taken you.
    Angels have no thought of ever returning you.
    Would they be angry if I thought of joining you?
    Gloomy Sunday.

    Gloomy is Sunday; with shadows I spend it all.
    My heart and I have decided to end it all.
    Soon there''ll be candles and prayers that are sad, I know.
    Death is no dream, for in death I''m caressing you.
    With the last breath of my soul I''ll be blessing you.
    Gloomy Sunday.

    The song "Gloomy Sunday" was connected to many suicides in Hungary

    The song "Gloomy Sunday" was banned in Hungary because of its connection to many suicides.

    The song "Gloomy Sunday" was banned in America because of its connection to many suicides.

    The composer wrote the song for a former girlfriend, who committed suicide shortly after the song''s release.

    The composer himself committed suicide.

    http://www.snopes2.com/music/songs/gloomy.htm
    Download the song here : http://www.emp3world.com/
    Ôi sợ lắm mọi người ah, nghe thử một tí cho đỡ tò mò (đối với ai chưa nghe)
    Ooooi, sợ waaa
  2. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Anh có cả một loạt bài do các ca sĩ khác nhau thể hiện. Nghe thấy buồn kinh khủng nhưng có cảm giác muốn chết, chỉ hơi đau tim tý. Đoạn cuối bài này anh thích nhất và bản do Elvis Collesto trình bày cũng được anh đưa vào danh sách đặc biệt.
  3. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    17h, lúc trời còn chưa tối, e ngồi viết blog và nghe bài này, nghe đi nghe lại, đến 18h quay ra định nấu cơm thì thấy trời tối, nhà cũng tối om vì chưa bật đèn, có một mình ở nhà ----> thấy kinh kinh, online tiếp đến khi mama về vì sợ ma quá ko dám đi đâu
  4. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ai có bản gốc bài này bằng tiếng Hung thì cho tớ với...nghe bài này đúng là thảm thật, một phần cũng tại mình nghe mọi người quảng cáo về nó quá nhiều, lần đầu tiên nghe thấy cũng hơi rợn rợn...
  5. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Bài này công nhận là cũng hơi kinh, vì giai điệu quá ư là bùn! Với lại cái ảnh nữa! 1 cô gái quá đẹp nhưng có đôi mắt ma thuật, giống như một bóng ma! Dễ làm người ta liên tưởng đến địa ngục và bóng tối!
    Tuy nhiên, theo tôi để cân bằng thì nghe song song 2 bài: bài này và November Rain sẽ thấy cuộc sống tươi sáng ngay! Và ko sợ gì cả!
  6. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Làm quái có đôi mắt ma thuật làm giống bóng ma trong cái bức tranh đấy. Cái đôi mắt của cô gái nó nằm ngay ở trung tâm của bức tranh, thế nên cho dù nhìn ở mọi góc độ thì cuối cùng người xem vẫn tập trung vào đôi mắt ấy và thường bị ám ảnh bởi cái nhìn của nó bởi nó chứa chất rất nhiều thứ khó có thể diễn tả được bằng vài lời, hoặc câu chữ. Tóm lại cứ thử yêu người nào đó, đặt hết lòng tin vào người đó và rồi một ngày phát hiện ra sự thật rằng người đó đang phản bội lòng tin của mình. He he he, tôi nghĩ rằng lúc đó mắt của ông cũng chả khác mấy mắt cô gái trong tranh. Bao giờ có thì bảo tôi để còn vác giấy bút đến vẽ nhé. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau làm nên một kiệt tác giết người hoàn hảo hơn.
    Được mamballaya sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 18/03/2006
  7. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác post cái ảnh lên đi bác !
    Con người kì diệu có những cảm xúc kì diệu làm nên những tác phẩm kì diệu có sức mạnh kì diệu !
  8. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hik! Bác không giữ lại cái bức ảnh ma thuật đó!Nói chung có thể gọi đó là ma thuật vì nếu chỉ nghe bài hát không thì cũng không có hiệu quả lắm. Vấn đề là cái bài hát đó lại có thêm cái bức tranh đó nên dễ làm cho tầm thần người ta hoảng loạn lên!
    @ Cuk: Được rồi, tôi sẽ gọi ông, nhưng đến lúc đấy thì không dám bảo đảm an toàn cho ông đâu nhé!
  9. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    FYI
    [​IMG]
  10. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anh Mam (có fải Mam = Cuk không?) đã post cái tranh này lên. Mọi người cứ bảo ma thuật nhưng tớ chả thấy gì cả, trông giống mấy con hoạt hình fantasy. Đúng là tại nhìn chính diện cho nên trông mới khiếp khiếp. Mẹ tớ hồi nhỏ cứ sợ nhìn ảnh trên bàn thờ, vì chụp chính diện ---> như kiểu người chết đang nhìn mình. Cái này cũng thế. Mà cô này cũng không đẹp = Monalisa

Chia sẻ trang này