1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hu,em cô đơn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi awake89, 09/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    hu,em cô đơn quá

    chuyện của em kể ra thì rất là dài và thấm đẫm nước mắt
    hu,h em cũng chẳng còn tâm trí nào mà kể cả
    em đang rất rối bời ,cô đơn,và mún chết
    huhu giá mà em hok phải sinh ra trên cõi đời này
    giá mà em đừng quá tin vào 1 ai đó
    mà em cũng chẳng hiểu con người thật của em như nào nữa
    nhiều người bảo em năng động
    nhiều người hay nói" đúng là dân quản lí " có khác
    đôi khi em tự thấy hơi khôn lỏi
    rùi có người bảo em tự nhiên đến mức hồn nhiên
    bạn thân thì bảo em là mặt dày
    huhu vậy sao em vẫn rất nhạy cảm
    có nhìu câu vô nghĩa mà em cứ trằn trọc suốt
    em còn nhớ hồi em còn bé hàng xóm có người bị mất
    em nghe tiếng đám ma sợ lắm
    nên hok ngủ đc rùi lại nằm nghĩ lung tung
    em nghĩ bao h mình lại sợ như này nhỉ?
    xóm mình còn ai già rùi nhỉ? rùi đếm đầu người
    xong rùi lại bảo huhu thế là từ h đến lúc mình lớn
    phải nghe thêm ,,lần tiếng đám ma nữa
    h lớn lên thì nhìu lúc nghe chuyện cũng khóc mấy tiếng đc
    đau đớn nhất là vấp ngã trong tình yêu
    nó tiếc nuối , nhớ mong da diết
    mà hok chỉ là lần đầu tiên
    lần nào chia tay cũng đau khổ vật vã khủng khiếp
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    rốt cục là sao em, đang thất tình hả, sao dài dòng thế
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tóm lại là dư lào...cho xin 500VND avata để các thầy trong đây bắt bệnh và kê đơn cho nào...đảm bảo ko thất vọng đâu...em chém tý cả nhà đừng vào ném đá đấy nhá
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ôi .Lần này chia tay cũng...
    Yêu nhiều vậy sao.?

  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    lại 1 vụ ái tình
  7. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    em và 1 người nữa chia tay cũng đã lâu
    nhưng mà vẫn chưa dứt điểm hoàn toàn
    vì em níu kéo ác liệt quá
    vì em cứ bảo chấm dứt hok ll nữa
    thì mấy ngày sau anh í lại gọi điện nói chuyện linh tinh
    làm em hok thể quên anh í đc
    đến lúc anh í bảo sẽ hok ll với em nữa
    thì mấy ngày sau em nhớ anh í quá nên lại gọi điện nc linh tinh
    mà em cũng chẳng hiểu em nữa huhuhu
    bản chất vấn đề là ngay cả lúc anh í bảo chia tay
    em và anh í vẫn chưa yêu nhau
    nhưng mà cũng đã có 1 khoảng thời gian gắn bó khăng khít
    em thì đã quá quen với việc nói chuyện với anh í mỗi ngày
    hay nhớ đến anh í ở mọi lúc mọi nơi
    nhưng đi chơi em chẳng thấy vui và rung rinh 1 tẹo nào
    đến lúc anh í bảo chia tay em bị shock
    vấn đề hok phải em shok vì em biết anh í hok yêu em
    mà em sợ cô đơn , em sợ sẽ hok có ai yêu em
    em đã raats khổ sở làm đủ mọi cách để xoay đổi thực tế
    nhưng mà chỉ đến mức thỉnh thoảng gặp nhau và đi chơi thôi
    anh í cũng chẳng yêu em
    trên con đường chinh phục đó
    em đã chót yêu anh í
    nghĩ lại em thấy ghê tởm em lắm
    em là người rất mún có người yêu
    bằng chứng là chưa yêu anh í em đã nhận lời
    cả người yêu trc nữa cũng thế
    khi chia tay em lại rất đau đớn vật vã
    khóc lóc ngày đêm , hok ăn và làm gì ra hồn
    cho dù lúc chia tay cũng chưa yêu
    huhu,đây là do tính cách em trời sinh ra đã thế
    chứ bố mẹ và em em chẳng ai có cái tính này
    em rất mún thay đổi nhưng mà hình như vẫn chưa thực sự cố gắng
    nhìu lúc gần đc thì lại buông xuôi
    để mặc cho tâm hồn bay nhảy hy vọng hão huyền
    đại loại em chẳng trách cứ ai cả
    chỉ trách đời vì đã sinh ra em
    dạo này cũng hay nói câu của bác
    kháng chiến còn trường kì nhất định sẽ thắng lợi
    rùi em sẽ cố gắng
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mình nói ko phải chứ??? có phải kon gái các cậu toàn thế??? ko yêu mà cứ thick lằng nhằng...cái chính các bạn cần là j? chỉ là cái thg luôn là cái đuôi để khi buồn các cậu đuổi chơi cho vui à? Buồn thì gọi bạn bè mà đi chơi ko thì ngồi nhà 1 mình...ty chứ phải trò chơi đêck đâu mà cứ lôi ra làm trò đùa...lúc nào cũng tỏ ra này nọ để kon trai bỏ thì thương vương thì tội và các bạn cũng vậy...Người mà ko thể tự mình đứng dậy và ko thể sống tự lập 1 mình chẳng bao h lớn đc và chẳng bao h yêu thật sự...Chúc vui...
  9. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    bạn yếu đuối giống mình. sông nhiều với cam xúc . cố lên , hay làm một điều gì đó . gặp gỡ bạn bè đi chơi xem phim . đừng chôn chân ở nhà. chúc bạn sớm vượt qua
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ níu kéo vậy thì được gì!!hãy dứt khoát cho nhẹ lòng đi

Chia sẻ trang này