1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hú hí du xuân tắm suối nóng Kim Bôi ngày 20/3 về ngày 21/3/04

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 25/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxhuan

    vxhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cho to tham gia voi duoc ko? ban Toet cho xin so mobile hoac contact cho minh so 0913519770 nhe.
    Cam on nhieu.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thưa các Quý vị mê hú hí, cuộc tẩy trần tại Kim Bôi sẽ tiến hành vào tuần tới, khởi hành ngày thứ Bảy 20/03/2004 và trở về vào ngày 21/03/2004. Phen này lại xơi gà nướng được rùi.
    Bác nào tham gia chuyến này, lên tiếng để tui sắp xếp bố trí xe cộ cho hợp lý nhé.
    Hú hí Kim Bôi, tắm ôm thoải văn mái, chỉ có 400k!
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 11/03/2004
  3. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với nghe..
    Mobile: 0908553012. Thời gian đó mình sẽ ra ngoài đó chơi.
    À mà cho mình hỏi chút xíu là anh butiboy có đi không dzậy?
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, nhím tôi vừa từ Kim Bôi về. Phải nói rằng, ấn tượng đầu tiên cho khu resort đó là cánh cổng ra vào, nhìn hẹp tó, không xứng đáng với tầm vóc của một khu resort cao cấp. Với cái nhìn đầu tiên, nhím tôi cùng mọi người trên xe đã làu bàu "trông giống một ngôi nhà phố hơn là một khu resort". Hôm đấy là 8/3, vừa xuống xe, tất cả chị em trong đoàn đã nhận được ngay một nụ hồng còn nguyên những hạt sương mai của nhân viên khu resort. Một cách đón tiếp cũng tương đối ấn tượng.
    Khi đi vào trong, đập ngay vào mắt là một cái bể bơi to, & đẹp dã man . Nước trong xanh biêng biếc, gạch tàu đỏ chói nổi giữa phông nền núi rừng, cái đẹp hiện đại nổi rõ giữa cái đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, cho ta một cảm giác rất ấn tượng.
    Thời tiết trên đấy vào mùa này phải nói là khỏi chê. Đó là sự hội tụ của cả 4 mùa trong một năm. Sáng sớm mai thức dậy, cảm giác mùa xuân đang đến với cái lạnh se se, với hương hoa bưởi thoang thoảng trong gió, chút nữa khi mặt trời lên cao, không khí rất dễ chịu như mùa thu hà nội. Trưa một tí, cái nóng của sài gòn nhưng mang hơi hướng của buổi trưa miệt vườn sông nước nam bộ. Khi màn đêm xuống, cái lạnh thấu da của núi rừng tràn về khiến người ta co ro trong nhiều lớp áo len, suýt xoa kéo cao cổ áo & tay đút sâu vào trong các lớp áo len dày cộm....
    Một điều tạo được ấn tượng trong lòng du khách đó là cách tiếp đón rất niềm nở và một phong cách phục vụ rất chuyên nghiệp. Thật khó tưởng tượng giữa một nơi núi rừng heo hút như thế, bạn lại được phục vụ tận tình như đang ngụ trong một khách sạn 4-5 sao ở sài gòn. Tay nghề của đầu bếp ở đây cũng thuộc hàng có hạng. Như trong đoàn của tôi có sự hội tụ của hai miền Bắc Nam, thế mà hầu như không có một sự than phiền nào về tay nghề của đầu bếp. Chỉ có điều, đôi lúc ăn hải sản, gặp phải một con tôm không tươi lắm hay một lát mực chắc cũng đã phải vượt qua một chặng đường dài thiếu đá ướp
    Khu resort rộng khoảng 20 hecta, với những liếp nhãn, liếp xoài & bưởi được trồng xen khẽ nhau rất khoa học, cho ta cảm giác đang lạc vào một nhà vườn nam bộ chứ không phải là đang ở trong khu miền núi bắc bộ. Những ngôi nhà vườn biệt thự nằm ẩn mình sau những rặng cây, với khu vườn rất riêng biệt, với cả một chiếc xe đạp máy làm phương tiện đi lại trong khu resort cho du khách nào lười đi bộ hoặc muốn đạp xe vào buổi sáng, rất ư là thuận lợi. Buổi sáng đi bộ trong khu resort rất thoải mái, hương hoa bưởi thơm nồng trong gió.... Cảm giác rất dễ chịu & thư thái. Những khu nhà rông cao ráo & rộng rãi nằm xen kẽ trong khu vườn. Dưới nhà rông người ta đặt những cái bàn dài, để ngồi uống nước nói chuyện....
    Phần tắm táp rất là thuận tiện, có thể tắm ở bể bơi nước khoáng to đùng ngoài trời hay là tắm trong bể bơi nước khoáng nóng trong nhà. Có điều, các bác phải cẩn thận khi xuống bể bơi trong nhà, không khéo là trầy da chảy máu chứ chẳng chơi, do cấu trúc mặt đá lồi lõm của hồ nước.
    Ăn uống thì ngon, Có điều chưa thấy gà
    Thôi, viết nhiều quá rồi. Tóm lại thế này, bác nào có điều kiện thì nên đi, sẽ có một kỳ nghĩ thú vị & rất đáng đồng tiền bát gạo đấy.

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .

Chia sẻ trang này