1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hú hú .. các bác trong đội bóng ới ời ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi MMF, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hú hú .. các bác trong đội bóng ới ời ...

    Hôm nay sau khi kết thúc trận đấu, em đã bị lạc mất đôi giầy thể thao màu trắng bẩn bẩn ạ . Bác nào hảo tâm mà nhìn thấy cháu nó thì báo cho em một tiếng, em xin cảm ơn lắm lắm .


    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Liên hẹ với Snow nhé
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    lại giống đôi dép quai hậu hiệu Bitis cái loại nâng niu bàn chân việt của tui rồi. híc 1 đi ko trở lại.
    Nobody wants tobe lonely..
    Why don't you let me love you?
    Gorgeous-man in 1980s
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Úi giời ơi .. quí hoá quá cơ
    Bác Snow tốt bụng duyên dáng ới ơi .. Cho em xin con phone mí . Đêm qua em ngủ không ngon giấc vì nhớ cháu nó, nay nghe các bác nói xong mà nhẹ hết cả người .
    Thanks cả làng .

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  5. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong rồi bạn ơi.... Đôi giày thể thao bẩn bẩn trắng trắng đó... hôm qua chú Snows đi uống bia với rượu lại để quên ở quán rồi.
    Thật là buồn khi phải thông báo như thế, sự thật đâu có đáng buồn phải không???
    Babe_Takethat
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hic hic ... vậy nghĩa là cháu nhà em hy sinh rùi ạ . Khổ ... Thương anh em thằng cu quá cơ... Số chúng nó đúng là đên đủi mà . Ra đời được 1 năm mà mới chỉ gặm được vài con chuột thối đã quá cố ...
    Xin lỗi các bác cho em 1 phút mặc niệm 2 cháu nó ạ ....
    ------------------------
    Nhắn bác Dương : Thanks sờ bác ... Em sẽ liên lạc

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time

Chia sẻ trang này