1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hú hú, có ai học Lê Xoay - Vĩnh Tường thì vô đây nhé.

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi tuanhai2210, 17/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có chị em đã có nơi có chốn gần hết rồi. Anh em nào đi ra ngoài kiến sống thì cứ củ từ, lo gì nào. Tớ chắc cũng phải dăm năm nữa.
  2. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Phong nào ấy nhẩy ? Chả nhớ nổi mặt nữa, ngày xưa học A9, gần A8 2 năm đấy.
  3. impimw

    impimw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các tiền bối. Sao trong đây toàn các bậc phụ nữ, phụ lão cả thế . Em là Phong, khoá 2002-2005 đang học đại học Công Nghệ năm thứ 4. Hình như các tiền bối toàn đến điểm danh rồi chạy đi cả. Giới thiệu cho mọi người biết tên tuổi, nơi ở, công việc và cuộc sống bon chen hiện tại đi chứ. Em đang ở Cầu giấy phía gần ĐH GT. Chưa đi làm nên cũng chưa biết khái niệm ''bon chen''. Mong tiền bối chỉ giáo!
  4. impimw

    impimw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    àh quên chưa giới thiệu, em ở Thượng Trưng, lớp 10 và 11 học A2, 12 học A1. Còn ai muốn tìm hiểu về danh nhân VP xem tạm ở đây nhé. http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Ph%C3%BAc
  5. impimw

    impimw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị hiện đang làm gì ạ. Chị nói tên mấy người bạn Thượng Trưng của chị xem em có biết ko?
  6. kimgiangn

    kimgiangn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các bạn thân mến ! Hy vọng được làm quen!
    VĨNH TƯỜNG YÊU THƯƠNG

    Khi nao qua đất Vĩnh Tường
    Trầu xanh mượn tiếng Xuân Hương em mời
    Mượn Thu cho nắng say người
    Mượn con sóng vỗ đất trời nôn nao
    Mượn ngàn Dâu mắt xôn xao
    Mượn con sông dải lụa đào lưng ong
    Mượn Ba Vì bóng để trông
    Mượn Cúc Tần sợi tơ hồng buông lơi
    Mượn ao làng cá vàng bơi
    Mượn nhành Sen thắm làn hơi áo chàng
    Mượn mây bay thoáng mơ màng
    Mượn câu Xoan Ghẹo ngỡ ngàng gió đưa
    Hàng Cau say nắng ban trưa
    Mượn dây Trầu cuốn cho chừa nhớ nhung
    Mượn bễ than đất Rèn - Thùng
    Mượn Cao Đại thổi đỏ bùng giấc mơ
    Mượn Chợ Đê dốc ngẩn ngơ
    Đầm Sen Tuân Chính hương chờ đợi ai
    Mượn Bích Chu tấm cót dài
    Tương tư cất giữ một vài bồ thơ
    Lê Xoay trường cũ ngày xưa
    Thầy Cô, Lớp, bạn bây giờ ở đâu
    Gạch Bồ Sao đỏ tươi màu
    Xây đường làng áo cô dâu buông dài
    Vực Xanh Yên Cát liêu trai
    Tháng năm Báng Súng vẫn nhoài bóng theo
    Đồng bằng ngỡ sóng biển reo
    Bình Dương đổi mới thoát nghèo từ lâu
    Thổ Tang buôn thúng bán Trâu
    Nửa đêm chồng vợ, làm giầu nửa đêm
    Miếng Trầu...Ông Phủ...Ai têm
    Ai mời ai để ngả nghiêng sóng tình
    Xuôi Sông Hồng đến Vĩnh Ninh
    Ngược vào trong nhắc chuyện mình chưa xa
    "Bắt đền xuống miếu Phú Đa
    Bao giờ Miếu đổ thì ta mới đền"
    Thương nhau đỏ nước rau Dền
    Còn thêm canh cá có liền - Đầm Rưng
    Gừng cay muối mặn đã từng
    Đò qua Vĩnh Thịnh xin đừng quên nhau

    Kim Giang
    [​IMG]
    Đền Phú Đa

    [​IMG]
    Vực Xanh Yên Cát

    [​IMG]
    Đầm Rưng
  7. impimw

    impimw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này anh Kim Giang làm à? Tiểu đệ ngưỡng mộ vô cùng. Anh chắc phải rất am hiểu và yêu quê hương.
  8. bktech

    bktech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình công tác ít về thăm quê và thăm lại tường xưa ! Có ai ve trường cho mình nhắn gửi chút yêu tương !!!
  9. meteror

    meteror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao chả thấy anh em nhộn nhịp mấy nhỉ! Tớ cũng là cựu học sinh Lê xoay đây! khoá 2003-2006. Đang học ở Hà Nội! chào cả nhà!
  10. meteror

    meteror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Box nhà mình lúc nào chẳng vắng vẻ như vậy.
    Muốn nhộn nhịp lên thì có mấy ai tham gia đâu.mình ngày nào cũng vào nhưng chẳng có ai cả nên chán đi ra luôn.
    [/quote]
    Đàn anh là thành viên tích cực mà còn chán thế thì tụi em lính mới biết phải làm sao!
    Mà đàn anh là khóa trước em những sáu năm, hiện đang làm gì ạ! Mà có hay về thăm trường ta không, em một năm rồi chưa vào trường, nhớ quá, nhớ nhất là hai hàng cây mỗi khi ra chơi mấy tên thích mộng mơ lại rủ nhau đi dạo, nghĩ đến mà thấy ngốc xít thơ mộng thế!
    hí hí...

Chia sẻ trang này