1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hu hu, Em hết cách rồi, các bác ơi giúp em với?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeu_que_huong, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, Em hết cách rồi, các bác ơi giúp em với?

    Chuyện của em thế này các bác àh. Em quen 1 em hơn một năm nay (quen nhau qua ttnvol ) , đã gặp nhau và cũng đi chơi với nhau đôi lần. Trước kia em vẫn gọi điện và đến chỗ em ấy thường xuyên, chẳng biết em ý có thích em đến hay ko mà hầu như em rất ít gặp mặc dù em rất chịu khó tiếp cận đối tượng.
    Và bây giờ cũng đã lâu lắm rồi (gần 4 tháng) nay em chưa gặp được em ý nữa. Bởi vì em ý đã chuyển chỗ ở và SĐT cũ thì ko dùng nữa. Thỉnh thoảng có gặp em ý trên mạng, em hỏi nhưng cũng chẳng biết thông tin gì thêm. Em ko chắc nhưng hình như em ý cũng quý em. Em thì rất nhớ em ý, nhưng chẳng có cách nào gặp em ý được. Lại sắp đến Sinh nhật em ý rồi. Các bác ơi giúp em với. Mong các bác cho em vài lời khuyên với.
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử đến Linh_perfume mua một lọ nước hoa giành cho phái nữ,với mùi hương quyến rũ , tặng nàng .Biết đâu đó nàng lại liên lạc với bạn thì sao.
  3. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em không biết địa chỉ, SĐT của nàng, thì tặng bằng cách nào đây ạ?
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hết cửa
    Tìm con hàng khác đi
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nói làm quái j nữa ???
    Em tặng quà cho cô nàng đi, quà nào càng đắt càng tốt. Chị đồ rằng cách này có hiệu quả với em của em đấy. Để offline message bảo rằng có món quà mới nhờ người nhà mua bên Pháp/ Ý / Anh .... về tặng, đảm bảo có liên hệ ngay.
    Ớ, mà quen nhau trên ttvn thì e rằng cô em đó sẽ vào đây mà đọc thấy mấy cái dòng này choi coi !!! thế thì lộ quá nhỉ ???
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Quý đêk gì mà đến cái địa chỉ hay số fone cũng ko cho chứ.Chắc chú ngộ nhận thôi.
  7. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bảo với em í là chú đang gặp khó khăn về tâm lý,giới tính...phụ nữ cần nhờ em tư vấn và giúp đỡ(nói xạo là đang tán em khác)rồi hứa sẽ có hậu tạ.Rồi chịu khó 1 tuần hậu tạ 1-2 lần cho đúng sách vở.
  8. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    To chị mimi: Chị àh em ý không dám nhận quà đâu, gặp mặt còn ko cho nữa là đi nhận quà của em. Em cũng biết một ít tích cách của em ý mà.
    To bác thanhviencu: bác nói cũng có lý chắc là do em giầu trí tưởng bở thôi, thế nên em ko dám chắc, mà nếu ko có tính này thì làm sao em đủ cam đảm để tìm em ý nữa hả bác
    To bác RomanAbramovich: Cách của bác hay thật đấy nhưng cái khó lúc này là em ý cứ im lặng, em chẳng biết thế nào mà lần, có khi em hỏi cả chục câu em ý mới trả lời 1. Vả lại nói chuyện này qua mạng chỉ sợ em ý hiểu lầm thì chít em.
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì chú Yêu-quê-hương nên chuyển đổi mục tiêu khác đi đã. Tình hình em này là ko muốn nói chuyện với chú rồi, chú chả có tí kí lô nào trong mắt em cả. Cố cũng chả ăn thua. Cứ tìm em khác mà cưa, khi nào có đủ tự tin thì quay lại cưa em này. Tất cả mấy cái chú nói toàn là "hình như" mới chả biết. Tóm lại là KIẾM EM KHÁC đi.
  10. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác ơi, Em cũng dùng thử cách bác mấy lần rồi. Em cũng nghĩ đến một kết cục bi quan nhất. Đó là Quit nàng đi nhưng mà không quit được bác ạ. Em chả có cảm xúc với ai khác mà chỉ nhớ mỗi nàng thôi. Giá như, giá như nàng nói thẳng với em một câu thì em có thể ra đi thanh thản và tìm một con đường mới bác àh. Đằng này nàng cứ im lặng, im lặng. Chẳng lẽ nàng đang phân phân hay là hoặc là.... em chẳng biết làm thế nào nữa.

Chia sẻ trang này