1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hu hu, Em hết cách rồi, các bác ơi giúp em với?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeu_que_huong, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em giàu trí tưởng bở quá, chắc bị Cáo này chơi đểu thật rồi. Binh pháp tôn tử em cũng đọc nhiều lắm chứ, nhưng chắc cũng chỉ là lý thuyết suông thôi. Em sẽ nghe lời các bác vậy, em cũng muốn Quit từ lâu lắm rồi chứ nhưng em ý thỉnh thoảng lại đá đểu, thế mới đau em . Không ngờ niềm tin của mình đặt nhầm chỗ . Vấn đề của em lúc này là "Càng quên thì càng nhớ".
    Các bác giúp em làm thế nào để em quên em ý nhanh được ko? chứ như tình trạng hiện nay em đau lòng lắm.
  2. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hic, hix. Các bác chẳng giúp em gì cả, em ko thể tìm ra được lối thoát, hum nọ em đến trường em ý học nhưng cũng chẳng kiếm được thông tin gì cả. Em phải làm gì bây giờ đây hả các bác ...?
  3. caototbung

    caototbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì một lý do gì đó mà em ý không liên hệ được với bác ( Mong manh) . Nhưng mà không có gì là không thể, tức là bạn cũng có thể gặp lại và cưa đổ cũng có thể là không nhưng quan trọng là bác không nên qua "SẾN" như vậy, công việc sẽ làm cho người đàn ông quên được mọi thứ >>>> kinh nghiệm đấy. Người ta bảo cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, nếu mình ko có duyên hoặc ko có số thì cũng chẵng có kết cục đâu!!! Chúc bác sống một cách thoải mái hơn!!!!!!!
  4. Tom_Welling

    Tom_Welling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Oh! Từ Từ nào, các anh chị ko thấy bạn ấy đang bị bệnh kinh niên hay sao, cứu được giúp được đến đâu hay đến đấy, mọi người cứ đòi cắt tiết thế thì chết con nhà người ta rồi.
    Bạn ơi! Tớ thấy trường hợp của bạn hơi bị là nan giải đấy! Nhưng khó mới hay chứ nhỉ? Tự tin lên nha! Bây giờ bạn phải chịu khó, chịu khổ hùng hục cày bừa 1 tý, cố gắng phát huy truyền thống trâu vàng Việt Nam.
    Có điều này! Bạn quen em ấy trên mạng, đi chơi vài lần rồi sau đó em ấy lạnh nhạt với bạn thì bạn thử xem cô ấy là người thế nào? Tớ thấy hơi bị nghi nghi ấy, có khi nào bạn quá nghiêm túc và tử tế còn cô ấy thì trái ngược hoàn toàn với bạn, vậy xem kĩ lại nha quen trên mạng mà.
    Thứ 2 sau khi ban suy nghĩ kỹ rùi thấy cô ấy gái nhà lành, thịt thơm, nghĩ đến là cứ thấy tưng tửng bục cả quần, không đêm nào ngủ mà không rớt rãi đầy chăn thì ok! lúc này ông mà rút lui như các anh chị lão thành cạch mạng trên này khuyên thì phí. Cố gắng, không thành công cũng thành nhân.
    Theo tớ nghĩ cô ấy chưa có tình cảm với bạn. Hoặc có nhưng mà sau vài lần đi chơi thấy bạn sorry nhé "Gà" nên sự mến thương đã giảm gần= Zero rồi. Đành phải bắt đầu lại thôi.
    Bây giờ không nên nhắn tin qua mạng hay tặng quà gì cả, như thế là công cốc đấy. Đến trường điều tra là hợp lý nhất, kiên trì 1 chút, 1 hôm không được thì 5 hôm 10 hôm..., đợi ở cổng trước không được ông lại ***g sang cửa sau nhi? làm gì thì làm quan trọng là cái kết quả, giống như đá bóng thôi ngoáy ngó chài chọt nhiều nhưng ko ghi được bàn thì cũng giống như anh chàng Denison của Betis mà thôi.
    Và rồi bóng nàng từ xa thướt tha, phóng xe ầm ầm ra, hihi vậy là bạn đạt được ý nguyện rồi nha. Bạn lại gần cô ấy không đao to không búa lớn, Konica cười lên nào, bạn cười toe toét hàng răng Ronaldinho sáng bóng, tí cháy phim được phô diễn 1 cách vô cùng nghệ thuât. Chài thằng cha hâm hâm này giờ mới tìm mình, mà sao hôm nay hắn tươi thế!- cô nàng thầm nghĩ!

    Vậy là ngon rồi nha! Sau nụ cười Don Joan vừa kịp tắt bạn nhìn vào mắt nàng rồi bâng quơ phọt nhanh 1 câu: " Úi! Sao tình cờ thế" Và rùi đấy sau đấy là lúc bạn thể hiện mình là 1 người ăn nói có duyên mấy lần đi chơi trước chỉ là tai nạn mà thôi, tự nhiên đừng quá xúc động và gò bó, vậy là ghi thêm điểm rùi. Sau đó thì địa chỉ rồi số điện thoại của cô ấy thích gì thì xin mời bạn cứ xơi. Tiếp sau đó nữa thì bạn hãy học theo các cao thủ trên này ne` ví dụ bác Tè tường, bác Quác, anh 3www....
    Vậy nha chúc bạn công thành- thành công
  5. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @ yêu-quê-hương: bạn cứ lên chỗ này,với lại chỗ nào mà hai bạn wen nhau trên ttvnol viết thịt là cảm động rơi nước mắt nươc mũi vào cho tui chắc chắn là người bạn iu hổng trước thì sau jì cũng đọc được cho mà cui.
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    e mạo muội hỏi cả nhà thế này. nhân tiện cũng hỏi luôn đc chủ topic. có ai không quý kim cương không? ai ko quý giơ tay. có ai không quý lần 1? có ai không quý lần 2? có ai không quý lần 3? không ai giơ tay cả. vậy là cả nhà đều đồng ý là ai cũng quý kim cương nhá(trừ những e những a không biết kim cương là gì). chú với e này xa xôi cách trở về mặt tình cảm, nếu mình ko tự tu luyện bồi bổ để trở thành một viên ngọc quý thì muôn kiếp ngàn thu ôm hận mà thôi. còn cách nào để trong một tg ngắn mà mình lại trở nên quý giá như vậy thì a sẽ tặng cho chú pho độc cô cửu kiếm để chú luyện nhá.
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cái pác gì đó khuyên đúng lắm.công việc sẽ quên hết.Bác cứ làm theo cách này đi .Đảm bảo thu lợi lớn.bít đâu khi thời cơ tới em í ngược vòng trở lại hào hứng với bác.
    Chúc vui vẻ!
  8. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em cũng phải đi làm thường xuyên rồi, nên không thể phục kích em ý ở cổng trường mãi được. Mà bây giờ em ý cũng ít vào ttvnol lắm nên em mới dám mạo muội hỏi các bác chứ. Sau khi nhờ các bác tư vấn cái cảm giác nhớ nhung của em cũng giảm dần đi rồi. Mấy lần đi chơi với nàng em thấy nàng đều rất vui vẻ, Chẳng hiểu sao cái lần đầu tiên và duy nhất em vào phòng trọ của nàng, mặc dù em đã rất cẩn thận thế mà cốc nước nàng mời em lại làm đổ. Có lẽ báo trước cái điềm ko hay rồi. Cũng may trong phòng có mỗi em và nàng . Thành thực mà nói thì em rất quý nàng, nhưng chưa phải là tình yêu. Em muốn tiếp xúc, nói chuyện với nàng nhiều hơn để có thể hiểu về nàng nhiều hơn. Nhưng nàng đã "chạy trốn" em, có lẽ sai lầm của em là em đã "quan tâm" đến nàng quá mức cần thiết chăng?. . .
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không hỉu àh.Cô bé đó không thích bạn đâu .Mạnh mẽ lên và forget her
  10. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ý ko cho gặp thì 1 là có thể ngại vì sợ mình ngoại hình chỉ ...... khá thôi chứ ko xinh đẹp tuyệt trần . => con gái hay tự ti về mấy khoản này lắm. nên bạn nếu viết thư cho nàng thì phải làm sao để nàng cảm thấy tin tưởng và coi bạn như 1 người bạn tốt => sẵn sàng share mọi thứ.
    Thứ 2 là nàng ko thích bạn, không muốn tiếp tục mối quan hệ với bạn, nàng có boyfriend rồi. Trong trường hợp này thì tốt nhất bạn nên tìm em khác. => đỡ nhức đầu

Chia sẻ trang này