1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hu hu, Em hết cách rồi, các bác ơi giúp em với?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeu_que_huong, 27/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày suy nghĩ về hành động của Nàng, và những phân tích của các bác em đã nhận ra rằng nàng ko phải dành cho em, và những ảo tưởng của em dành cho nàng đã chấm hết. Bây giờ em ko còn vương vấn về nàng nữa. Và cuộc chinh chiến của em vẫn sẽ tiếp tục cho tới khi nào em tìm con đường riêng của mình . Khi nào gặp ngã rẽ em sẽ lại làm phiền các bác đấy
    Cảm ơn mọi người đã giúp em những lời khuyên bổ ích.
    Được yeu_que_huong sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 14/08/2006
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Chú nói chung chung thế, bố ai mà tư vấn cho chú được.Chú phải chịu khó học hỏi anh 3WWW chứ. Văn vẻ chú có vẻ hơi yếu.
    Mà chú đừng vội tưởng thế nọ thế kia , có khi lúc đầu em ấy ấn tượng về chú , còn sau đó em ấy lại thấy chú bt thì sao.
    Chú dũng cảm 1 lần rủ em ấy đi uống nước xem sao rồi tính tiếp !
  3. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ tạm dừng rùi à?
    Có mấy lời khuyên bạn thế này :
    1.Đi tập thể hình, bơi cho người nó đẹp
    2. Học thêm 1 chút ngoại ngữ khác ngoài TA
    3. Cố gắng làm kiếm tiền mua quần áo đẹp,dt đẹp nhưng khi nói chuyện ko dc khoe khoang nhé,biết thêm 1 số quán ăn ngon,độc đáo
    4. Đọc thêm nhiều báo chí vào để còn có cái mà nói
    5.Đọc sách dạy tán gái,giao tiep,ko thừa đâu,thấy cái nào hay thì học hỏi
    6.Nhảy ra tán bất cứ ai thấy vừa mắt,dù ko để làm gì cũng tán_luyện tập đấy (tất nhiên dùng mồm thôi,đừng dùng quà mà tốn tiền)
    7.Hãy tập làm người lãng mạn và bốc phét như bọn nghệ sĩ (hehe,cái này ko làm dc thì thôi ,ko phai ai cung lam dc )
    Làm tất cả trong vòng 6 tháng, rùi chọn 1 ngày mà rủ nó đi chơi.Muốn rủ nó đi chơi thi trươc đó chat với nó phải nói chuyện thật vui ,cho nó cười nhiều vào ,rồi nói đại liệu kiểu như lâu ko gặp nhau,ko biết thay đổi thế nào,gặp nhau mấy phút nhé....Nó đang vui thì 15'' nó ko tiếc đâu,rồi cho nó thấy 1 con người khác hẳn,khoẻ mạnh,thông minh,vui vẻ cùng 1 không gian mà nó chưa biết đến bao giờ.Sau đó cứ thế mà diễn,nếu làm dc 6 hay 7 điều trên thì đảm bảo trình bạn khác rùi,cưa thế nào cũng dc
    Nói túm lại,là gái nào cũng bảo thích những người chân thành,ghét ai trăng hoa giả dối.Nhưng vấn đề là gái ko nhận ra ai chân thành và hàng ngày có hàng nghìn đứa bị lừa bởi gái ko hiểu dc thế nào là chân thành.Gái ko biết dc ai thật lòng,ai ko,tất nhiên là cho đến lúc gái bị lừa,haha.
    Ko cần phải nói những triết lý sâu sa,quan điểm sống hay những gì đao to búa lớn.Gái chỉ đơn thuần quan tâm đến quần áo,ca sĩ_ai yeu ai hay có bài nào mới, quán nào hay....nên chỉ nói với gái về những vấn đề đó thôi.
    Cuối cùng thì tôi đúc kết lại là,muốn cưa dc gái thì giải quyết 3 vấn đề sau:
    1. Làm cho chúng vui,cười thật nhiều khi ở bên mình
    2. Nghe chúng nói khi chúng buồn hay strees
    3.Tạo cho chúng cảm giác được che chở,bao gồm luôn cả vấn đề tiền bạc
    Còn vấn đề quan trọng hơn cả 3 vấn đề trên là...hà hà....Khi gái ko dc thoả mãn 1 điều gì đó trong cuộc sống,gái sẽ đi theo ai thoả mãn chúng,ko sớm thì muộn ( ko tính thế hệ cha ông chúng ta,thời còn nặng quan điểm cũ)
    Đó,bạn thử làm xem,có kq thì báo cho anh em mừng. Nhưng nhớ là "gái chỉ là gái mà thôi ".Hihi
    Các cao thủ xem em nói có gì chưa chuẩn thì chỉ bảo nhé.Em cảm ơn
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Mà chú cũng nên xem lại mình . Nếu cảm thấy chênh lệch với em ấy quá về mọi mặt thì ....out thôi !
    Còn nếu đủ tự tin thì cứ chiến đi ! Đuối quá!
  5. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tạm dừng bác àh, mà là dừng hẳn rồi. Em đã không còn tình cảm gì dành cho em ý nữa rùi bây h chỉ là bạn bè bình thường quen nhau qua mạng thôi. Em ý cũng bình thường thôi các bác ạ, nhưng có lẽ tính kiên trì của em cũng có giới hạn. Mà chuyện của em cũng đã đi đến đâu đâu, chẳng có cái gì để mà nhớ để mà nuối tiếc cả. Chẳng qua chỉ là những ảo tưởng của mình em thôi, và thời gian cũng đã đủ để em nhận ra rằng đó là những điều ko có thật. Em nghĩ việc từ bỏ của em là tốt cho cả 2 rồi. Cảm ơn các bác đã quan tâm tới em!
    Một tình bạn đã khó sao có thể là 1 tình yêu được?
  6. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh chàng thợ săn trẻ. Phải mạnh mẽ thế chứ. Lời khuyên bổ ích nhất là bây h chui ngay vào topic đào tạo thợ săn của bác aza rồi lên ( ra ) đường chiến đấu thôi.
    Mà chú thích dc 1 em "tiền .. mãn câm" (ít nói) lâu thế cũng là lạ đấy nhỉ?

Chia sẻ trang này