1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hu hu hu, buổi sáng đen đủi :(

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Amber, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, buổi sáng đen đủi :(

    Sáng nay hẹn tên ViTiểuBảo đến sớm để đi chiến cúp nhật trước khi đá bóng, 7h30' dắt xe ra khỏi nhà thì phát hiện ra xe xì hơi từ bao giờ. Cứ tưởng vá xe chỉ 15' là cùng không ngờ hoá ra đêm qua chẹt phải mảnh chai của thằng trời đánh nào dải ra đường, hic hic, thế là phải thay săm mất 25 k. Vừa thay săm xong thì ông cụ vác con xe của cụ về, phán độc 1 câu "Hỏng!!!" rùi điềm nhiên vác xe thằng con đi làm để mặc nó đứng nhìn theo ngậm ngùi mất 15' rùi đành vác xe đi.... sửa tiếp.
  2. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cái này chứng tỏ ra ngõ gặp gái không phải đen đủi như người ta vẫn thường nghĩ
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  3. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Còn cái TTVN này thì nó cũng chẳng vào được cơ chuối ko chịu được!

    vitbau

Chia sẻ trang này