1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hu hu hu Mối Tình Đầu Của Em Lấy Chồng Rồi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tiachopxanh8, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu Mối Tình Đầu Của Em Lấy Chồng Rồi...

    huhuhuhuhuhuhu
    Cô ấy lấy chồng rồi, mối tình đầu của em bắt đầu từ hồi lớp 8. Vô tình quen được đúng ngày 29 tết. Ra tết viết thư làm quen nhưng ko dám nói lời yêu, chắc bạn ấy cũng biết. Hết năm lớp 9 vì H... tui liều mạng thi cùng vào 1 trường tuyển (cũng may thi đỗ). Sau đó 2 đứa vẫn học 2 lớp khác nhau. Mối tình hồi cấp II đó lãng mạn vô cùng. Đó thực sự là thăng hoa của tình bạn, nó đẹp1 cách ngây thơ, ngốc nghếch. .
    Nhưng do học tập và công việc mà 3 -4 năm 2 đứa không gặp nhau nữa. Tự nhiên tháng trước vô tình mình biết số điện thoại của H... và 2 người đã gặp nhau và nói chuyện 1 lát. huhu gần đây em mới biết chuyện nàng đã đi lấy chồng ( mặc dù đang học năm thứ 4). Không biết có đi chúc mừng không.
    Em đã thức 1 đêm tu hết 1 lit rượu nặng, tu xong ko biết trời đất đâu cho chết luôn. (Đáng tiếc không chết mới đau).
    Người ta thường nói Nhất tửu giải thiên sầu nhưng em lại là Vạn sầu mới khổ chứ, biết làm gì đây. Ai đó cho em lới khuyên với.
    Bây giờ em thấy trống vắng quá. tự nhiên muốn đi tìm người yêu cho mình. Phù có lẽ là đến khi lấy vợ nghĩ lại mình vẫn thấy đau.
    Câu chuyện em còn dài lắm lắm....
  2. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Bác kiếm mối tình thứ 2-3 đi, giải sầu tốt hơn rượu đấy
  3. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    0
  4. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Uống với bạn 1 ly
  5. HyperThreading

    HyperThreading Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ko liên lạc với nhau 3-4 năm + không hứa hẹn hay ngỏ lơì --> cô âý có ngươì yêu rồi cươí cũng đâu có gì lạ . Bạn sẽ hết buồn nhanh thôi, tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp, coi nó như kỉ niệm vậy. Cố lên
    Được hyperthreading sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 30/11/2007
  6. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    ^^ Mối tình đâà của tớ cũng lấy chồng roài.............
  7. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, có lẽ đúng là mối tình đầu tuy ko mang lại cho ta cái gì nhưng nó lại để lại cho ta nhiều kỉ niệm nỗi buồn và có khi cả nước mắt.
    Thậm chí nó ko chỉ mang đi nỗi sầu của mình mà còn take my blood. Hồi đó lớp 9 tui còn rèn dao để rạch lên tay mình tên của nàng rồi đổ mực vào (nghĩ lại thấy ngốc nghếch quá) Cũng may là tên nàng ngắn chứ nếu ko chắc tui hết máu mất . Thế rồi những đêm nằm mơ đến nàng, tỉnh dậy không thể ngủ được nữa. . Mình đã tự hứa với bản thân là dù sau này nàg có thế nào đi nữa mình cũng không bao giờ giận nàng, mình có thể nhảy vào lửa để giúp nàng bất cứ công vệc gì.
    Đấy là mình nghĩ và tự hưa như vậy chứ ko dàm nói cho nàng biết. Đành tự an ủi lòng mình Giờ này có lẽ đã đi xa tôi
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc bài này đi
    Dam cuoi moi tinh dau...........
    Vẫn nụ cười ấy, em cười rất tươi, hồn nhiên, vô tư và thật hiền hòa. Còn chú rể khá cao, trông đẹp trai và nhìn khôi ngô tuấn tú nhưng có vẻ hiền lành và ít nói hơn em...
    Thế là mình quen nhau đã hơn 6 năm rồi đấy. Khi nghe tin em cưới, mẹ suýt xoa bảo: "Tiếc thế, con bé đấy ngoan mà tình cảm. Lễ tết rồi sinh nhật mẹ, năm nào nó cũng tới, cũng tặng quà thăm hỏi chẳng bao giờ quên... Mày mà vẫn yêu nó, có phải bây giờ nên nợ nên duyên không...".
    Ngày em cưới mẹ bận, mẹ bảo ra lấy xe đưa mẹ đến gặp em trước ngày cưới một lần. Em ra đón vẻ mặt rạng rỡ cười không giấu nổi sự tỏ vẻ ngạc nhiên. Mẹ khen em xinh, anh cười. Mẹ bảo: "Tiếc quá, suýt làm con dâu của bác rồi". Em bẽn lẽn: "Anh ý chê con". Anh quay đi dán mắt vào cái màn hình vô tuyến,...
    Bố mẹ em ra tiếp, câu chuyện xoay quanh cái mối tình đầu của hai đứa. Mẹ em tấm tắc khen anh giỏi, nói anh hay: "Thôi tại cái duyên cái số. Quý cháu nó lắm, coi như con trong nhà, cứ muốn vun vén cho hai đứa nhưng có duyên mà không có nợ. Thôi thì làm anh em đối xử tốt với nhau cũng được chị ạ". Hai bà mẹ ngồi suýt xoa tâm sự, như chẳng biết hai đứa đang ngồi bên. Em nhìn anh, thẳng vào mắt và chẳng nói một lời. Anh quay ra ngoài cửa... trời se lạnh, và gió thổi xung quanh...
    .......
    Đêm không ngủ, nằm thao thức. Điện thoại tin nhắn kêu "Bíp...Bíp...".
    - Anh... Mai em cưới...
    - Chúc em hạnh phúc.
    - Anh nhớ đến sớm.
    - Anh sẽ đến... Chắc chắn...
    Đêm... gió lạnh... nghe cô quạnh... hắt hiu...
  9. tiachopxanh8

    tiachopxanh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này chán quá, đến thế rồi mà còn không biết đường, em nó đã tận tình như thế.
    huhuhuhu ôi sao mà giống mình quá, nhưng sự thật là nàng ko thèm nói 1 câu là nàng cưới mà đùng 1 cái chả nói năng gì. Mình thật là thằng ngu dại, có lẽ lần sau sẽ không có chuyện đó nữa. Quyết là chơi liền, có lẽ phải "chai" mặt hơn.
  10. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bác câu page view à??? Lấy chồng rùi thì thôi ,khóc lóc như trẻ con

Chia sẻ trang này