1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hú..hú...hú...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 02/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... tình hình sao rồi, cuối cùng là có đi không Ít thì đi xe máy còn khoẻ nữa là... híc... tui ớn đi Cần Giờ bằng xe hơi lắm... hihi... có gì thì ICQ cho tui nhé...
    never on sunday but...
  2. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn mãi lang thang trên đồi gió hú, đi tìm, đi tìm...

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hừm, nói chung hôm nay offline của box Kinh tế Tp HCM thất bại một cách ê chề. Đúng 7h00 sáng ngày 15/2/2004, mặc cho trời trở rét, peace_do vẫn có mặt tại chỗ hẹn offline trên chiếc xe Toyota 15 chỗ bảng số KP-1483. Dù rằng, tối hôm qua (14/2/2004) peace_do phải làm nhiệm vụ tới 2h00. Tuy nhiên mình vẫn có mặt đúng giờ (vì giờ giấc quân đội mà). Thấy tình trạng mọi người đi ít nên peace đã mượn được xe của đơn vị. Nói là mượn nhưng tiền xăng mình phải trả, nói chung là đỡ tốn chi phí cho mọi người. Không những thế, mình còn phải dặn anh tài xế từ mấy ngày trước, phải năn nỉ anh ấy lắm thì anh ấy mới chịu đi (vì xe của nhà nước mà) Thế mà khi tới nơi, Peace chẳng thấy một người nào cả. Dù rằng hôm 14/2/04 khi lên mạng thì thấy Caheo_ hủy cuộc đi chơi. Nhưng mình nghĩ rằng do ít thành viên thì box có thể cơ động đi chơi chỗ khác, nói chung là đi offline để mọi người có thể trò chuyện vui vẻ với nhau thôi. Nhưng mình thấy thất vọng, nhưng thất vọng và buồn thì ít mà mất uy tính thì nhiều. Anh tài xế cũng nhiệt tình, sẵn lòng giúp đỡ nhưng cũng phải bị leo trụ điện. Mình có gọi cho caheo_ nhưng lại tắt máy, gọi cho On4u cũng tắt máy luôn. Rất tiếc là quên mất số của pickou chứ không mình gọi chắc cũng tắt máy luôn rùi. Thôi nói gì thì nói, suy nghĩ kỹ lại cũng là lỗi của mình peace mà thôi. Tại nhiệt tình với mọi người nên phải gánh chịu thương đau mà thôi. Có trách thì trách tại mình, do ít có thời gian lên NET nên không rõ thông tin, đặt cái nhiệt tình của mình bị lộn chỗ rùi. Nói chung đây cũng là một bài học để rút kinh nghiệm. Đừng nên nhiệt tình quá với những cái mà thực ra nói chỉ là một thế giới ảo mà thôi. Nên vì bản thân mình hơn là vì mọi người. Vì nhiệt tình với mọi người thì chẳng có lợi gì cho mình mà còn chuốc họa cho bản thân mà thôi.
    Thôi, bây giờ peace_do phải dẫn anh tài xế đi nhậu để tạ lỗi. Chào mọi người.
    "Một ly nhâm nhi tình bạn
    Hai ly trút cạn tình sầu
    Ba ly mũi chảy tới râu
    Bốn ly ngồi đâu gục đó
    Năm ly cho chó ăn chè
    Sáu ly ai nói nấy nghe
    Bảy ly làm xe lội nước
    Tám ly vợ rước về nhà
    Chín ly vợ đè cạo gió
    Mười ly vợ bó đem chôn"


    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0


    Lonelymanus
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Sorry anh peace,but em cũng chẳng thể làm gì hơn khi người ta đã nói huỷ.
    Mình nói chẳng sai chut nào mà.
    Chán.
    Chán.
    Chán.
    Chán.
    Chán.
    [​IMG]
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế cuối cùng là tại mình àh.. Hay nhỉ....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta đều có lỗi khi không ai thật sự quyết tâm tham gia chuyến đi chơi lần này. Với 8 người chúng ta đã có thể đi được rồi nhưng tất cả đều lưỡng lự không dứt khoát nên. Dẫu gì cũng thành thật xin lỗi @Peace_do
    P/s: ủa sao không tháo dính được ta
    never on sunday but...
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Do tò mò, muốn tìm hiểu em nuôi của madam Toet bên box Du lịch là người thế nào, nên tôi mới lò dò vào xem thông tin cá nhân của Mr. On4U! Nhờ thế mới thấy được topic này. Nhân đây, tôi cũng tiện mồm có một vài ý thế này, cả nhà nghe xem có phải không nhé. Phải thì nói, không phải thì bỏ qua hộ, đừng có xúm lại mà đánh tập thể thì chết nhím tôi
    Như thế này, trên cái ttvn này ấy mà, có một cái box gọi là box Du lịch. Thông thường thì những thông tin về chơi bời du hí sẽ được post lên trên ấy & những ai có nhu cầu sẽ lên trên ấy tìm hiểu. & theo nhím tôi thì, nếu các bạn post bài này lên trên box ấy, đảm bảo sẽ có rất nhiều người đăng ký tham gia đấy. Bản thân tôi khi đọc thấy topic này, cũng rất hăng hái, thầm mong là mình chưa quá trễ để tham gia..... Thế mà kết cuộc của chuyến đi hơi bị buồn nhỉ? Nếu các bạn không ngại & vẫn còn tâm huyết, sao chúng ta không tổ chức lại chuyến đi? mở rộng phạm vi đối tượng tham gia? Như tôi đây, tốt nghiệp ĐHNT Hà nội ở Tp. HCM, không biết có được tham gia không nhỉ?
    Mong là chúng ta sẽ sớm có dịp đi Cần Giờ.

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thế em nuôi của chị Toét đi riêng với chị được không...
    never on sunday but...
  10. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 mọi người rảnh không ? 7h Lên Hoa Nắng ngồi tán dóc nhé, có đem quà từ HN vào cho mọi người . Mong gặp các bạn quá
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler

Chia sẻ trang này